Ui, khi chỉ có con trai với nhau, bọn chúng nói những gì, làm bạn của tớ tò mò dữ vậy nhỉ? Bạn có tò mò không, nào cùng nghía xuống dưới nhé:
Trong câu chuyện của bọn hắn, thế nào cũng dính đến thể thao và nhất là môn thể thao vua - bóng đá. Con trai tớ chẳng thấy ai là không khoái bóng đá cả. Mà sao bọn chúng rành thế nhỉ? Tên của cầu thủ nào cũng dài ngoằng mà tụi hắn đọc trúng phóc. Còn biết cầu thủ nào chơi cho đội nào nữa chứ! Giá như tụi hắn học bài cũng thuộc như vậy thì chắc cô chủ nhiệm lớp tớ mừng lắm!
Đố bạn biết con trai thích gì ? G, có một chữ G! Hì hì, bạn đoán trúng rồi, Games là đáp án duy nhất. Tụi hắn ngồi cùng nhau, cùng nhau bàn luận về những games mới nhất, trao đổi cho nhau những kinh nghiệm để “thêm máu”, “tăng mạng”, để không die (từ nguyên văn đấy nhé). Không những thế, tụi hắn còn thi đua xem ai có level cao nhất, ai chơi nhiều nhất và sẵn sàng rủ nhau đi chơi games, bỏ mặc cái bụng đói đang reo sôi sục sau 5 tiết học mệt nhoài.
Bọn hắn đang tuổi mới lớn thì đương nhiên cũng quan tâm đến chuyện giới tính rồi. Tất tần tật những thắc mắc về tuổi dậy thì hắn không thể kể cho ba mẹ, thầy cô. Vậy nơi tâm sự duy nhất chính là bạn bè. Tên nào biết nhiều thì hướng dẫn tên biết ít, tên nào hổng biết thì cứ ngồi nghe. Mà không chỉ bàn tán đâu, bọn hắn còn xem ai dậy thì sớm hơn, trưởng thành hơn nữa ấy chứ. Bạn biết không, có lần, trong giờ ngủ trưa ở trường (bọn tớ học bán trú mà), bọn hắn mở cuộc thi đua xem “rừng” ở chân ai nhiều hơn! Bó chân luôn!
Có khi nào bọn hắn đang bàn tán sôi nổi thì bỗng dưng im bặt khi thấy bạn vô tình đi ngang qua chưa? Nếu có, thì lúc đó bọn hắn đang bàn tán về phe tụi mình đó. Hừm, ghét nhất bọn con trai ở điểm này. Bọn hắn khen chị em phụ nữ ta thì ít mà chê thì nhiều. Bọn hắn nhiều khi còn ngấm ngầm bày ra những cuộc thi “chọn hoa khôi bí mật” của lớp nữa chứ. Rồi bọn hắn tư vấn cho nhau cách tỏ tình với người ấy sao cho lãng mạn, mua quà gì tặng giáng sinh, Valentine…(y như bọn mình vậy nhỉ, nói khẽ thui, không bọn hắn lại bảo mấy bà cũng tám như tụi tui vậy).
Ưm, sau khi năn nỉ thằng bạn thân và âm thầm điều tra, tui chỉ biết có chừng đó thôi. Các bạn nam thấy thế nào, tui viết đúng chớ? Nếu đúng thì nên giảm bớt cường độ lại đi, nếu không tụi tui sẽ gọi là những “ông tám” đó. Còn nếu thiếu hay sai thì, hì hì, xin mời các bạn cùng bổ sung.
Song Ngư (TP. HCM)