Tất cả cùng cất lên những bài ca quen thuộc. Có khi cả bọn mè nheo nhau, 1...2...3...thằng Linh bị khiêng đi quăng vào "sọt rác", thằng Chương lại nhanh nhạy, chộp ngay một tấm hình, hai tuần sau, thế nào cũng có tiếng con Ly la từ cửa lớp:"Ê, hình thằng Linh được lên Nhí Nhố rồi nè!"...
Khi một vài bạn trong lớp buồn, chắc chắn rằng không khí của lớp cũng chùng xuống theo, mặc dù đó chỉ là chuyện cá nhân, không liên quan ai. Thế là cả bọn lại suy nghĩ những trò chơi, tổ chức những cuộc vui, các bạn cười sẽ vơi bớt nỗi buồn riêng.
Các dịp lễ, kỷ niệm, lớp lại tổ chức những game show vui nhộn, từ Kim Tự Tháp, đến Trúc Xanh, Nốt Nhạc Vui...Làm y như thiệt khiến thầy chủ nhiệm cũng phải tham gia với vai trò là nhà tài trợ...
20-11 này chúng tôi sẽ thực hiện chương trình "Thay Lời Muốn Nói", MC của lớp, ca sĩ và đàn sĩ của lớp, khán giả cũng của lớp, và những bức thư tâm sự cũng như yêu cầu bài hát cũng là lớp tôi. Đây là lần thứ hai sau khi chương trình lần nhất đã lấy không ít nước mắt của cả lớp với chủ đề BẠN TÔI dịp hè năm trước.
Lớp tôi đó, những sinh viên sắp ra trường, sắp trở thành những thầy cô giáo thật sự trong nay mai. Thế nên bây giờ, chúng tôi tận hưởng tất cả những gì còn lại của đời sinh viên, vui hết sức, nghịch hết sức, và yêu thương hết sức. Chúc các bạn tôi và những ai đã, đang và sắp làm giáo viên sẽ có một ngày nhà giáo thật vui và ý nghĩa .
Yêu lớp tôi nhiều lắm.
Nguyễn Thương Thương