Quà thay lời muốn nói...
Trong những ngày này, nhiều teen muốn thể hiện tình cảm của mình cho các thầy cô giáo một cách thật đặc biệt. Nhiều bạn “bật mí” sẽ mua một bó hoa thật to để tặng cô trước cả lớp. Nhỏ bạn thân của mình thì muốn tự tay làm mấy chiếc bánh để tặng cô chủ nhiệm. Vì mới hoc làm bánh chưa đươc bao lâu nên nhỏ cứ bồn chồn không biết bánh làm ra có ngon không? Biết đâu nhỉ, có thể món bánh của nhỏ bạn là món quà khó quên đối với cô trong ngày 20-11 này thì sao.
Bạn Khả Tuấn (trường THPT Nguyễn Huệ) tâm sự: "Vì tham gia văn nghệ nên cứ đến 20-11 là mình quay như chong chóng, nhiều lúc không có thời gian để chọn quà. Năm nay, mình quyết định thông qua chương trình “Chào FM 96” ở tỉnh để yêu cầu một bài hát tặng cho tất cả các thầy cô giáo đã từng dạy mình.
Không hề kém cạnh, anh chàng cựu lớp trưởng (11B1, trường THPT Nguyễn Trãi) thì dựng một vở kịch, nội dung nói về sự hối lỗi của một số học sinh cá biệt để đăng ký tham gia chương trình văn nghệ chào mừng 20-11. Vở kịch đang được cả lớp hăng say tập luyện...
Thầy cô rất vui…
Mấy ngày nay, cô giáo dạy Văn của mình vô cùng hạnh phúc khi liên tục nhận tin nhắn từ những học trò cũ. Có người đã hơn mười năm không có liên lạc bỗng nhắn: "Cô ơi em ước gì giờ được nghe giọng cô giảng bài". Không có gì tả nổi cảm giác hạnh phúc ấy. Hơn thế nữa, một câu chuyện có thật, vô cùng cảm động mà cô đã kể cho lớp mình nghe về cậu học trò tưởng chừng tuyệt vọng trước số phận, có lúc đã tìm đến cái chết vì bố mẹ anh ấy li hôn. Nhưng cô đã động viên an ủi và viết tặng anh ấy một bài thơ. Không ngờ, sau ngần ấy năm xa cách, người học trò năm ấy đã thành đạt và bất ngờ tìm đến cô, đưa cho cô bài thơ với nỗi niềm xúc động: "Em cảm ơn cô nhiều". Câu chuyên khiến lớp mình không cầm nổi nước mắt…
Ngọc Dương
(Lớp 11, trường THPT Nguyễn Trãi, TP. Tuy Hòa, Phú Yên)