Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Long là một trong 4 trường của Việt Nam được chọn học sinh đi giao lưu năm 2008 (lần 2) này với tên gọi: “Chương trình giao lưu thanh thiếu niên Đông Á thế kỉ 21” (Janpan -East Asia Network of Exchange for Students and Youths)
Các thầy cô đã tổ chức một cuộc tuyển chọn những học sinh có đủ khả năng, điều kiện để tham gia chuyến đi ý nghĩa này. Các bạn được kiểm tra khả năng nghe, nói Tiếng Anh ở vòng 1, sau đó, mỗi bạn phải chuẩn bị tiết mục của mình như hát,quản trò, đố vui, kể chuyện hoặc bất kì việc gì thể hiện đuợc tài năng bằng Tiếng Anh cho vòng 2. 23 học sinh được chọn phần lớn ở lớp chuyên Anh và cô Nguyễn Lê Bích Hiền GV chủ nhiệm lớp 12Anh sẽ là trưởng đoàn dẫn học sinh đi giao lưu lần này.
Đây không chỉ là niềm vui mà còn là niềm vinh dự lớn cho thầy trò trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – một ngôi trường với bề dày thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, học tập. Chuyến đi này giúp các bạn học sinh hiểu biết thêm về nền văn hóa đặc sắc cũng như truyền thống tốt đẹp của con người Nhật bản và các nước bạn khác. Quan trọng hơn nữa là thể hiện được sự năng động, tháo vát, lịch sự của thanh niên Việt Nam đồng thời giới thiệu bản sắc dân tộc Việt Nam đến với thế giới, thể hiện được bản lĩnh của thanh niên Việt Nam trong thời kì hội nhập. Bạn Thái Ngọc, một thành viên được chọn cho chuyến đi đã hồ hởi khoe rằng: “Mình dự định sẽ mang đến Nhật và giới thiệu cho bạn bè quốc tế những đồ thủ công mĩ nghệ mang tính dân gian do các bạn ở trường khuyết tật Vĩnh Long làm bởi đây là những đồ vật hết sức ý nghĩa không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa Việt mà còn chứa đựng nghị lực phi thường của trẻ em khiếm khuyết nhưng vẫn yêu lao động...Ngoài ra, nhóm của mình còn chuẩn bị một vài tiết mục ca múa, trò chơi truyền thống của đất nước mình. Hi vọng sẽ mang lại sự thú vị cho bạn bè quốc tế!” Được biết, Thái Ngọc còn là một “cây” văn nghệ hát hay, múa giỏi của trường và rất năng nổ trong các hoạt động phong trào.

Các bạn học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm được chọn tham gia giao lưu văn hóa quốc tế tại Nhật
Bên cạnh đó, các bạn còn thực hiện một đoạn video clip giới thiệu về mái trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và những hình ảnh tươi đẹp nhất của quê hương Vĩnh Long để giới thiệu tại Nhật. Bạn Phạm Minh Huy bật mí: “Mình sẽ ghi lại những hình ảnh đặc trưng nhất của Vĩnh Long như Khu di tích văn Thánh Miếu, di tích chùa Tiên Châu ở Cù lao An Bình, Cầu Mỹ Thuận, các làng nghề gốm, mỹ nghệ, các khu du lịch miệt vườn Vĩnh Long và một số đặc sản của Vĩnh Long…để bạn bè quốc tế sẽ có dịp chiêm ngưỡng và hiểu thêm về một vùng quê nhỏ nhưng rất đẹp và trù phú tại Việt Nam. Qua đó, để khẳng định Việt Nam là một đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời, người Việt Nam mang nhiều truyền thống tốt đẹp như yêu quê hương đất nước, tôn sư trọng đạo, sống giản dị chân thành, đặc biệt là rất hiếu khách và thân thiện!”
Bạn Thúy An – học sinh lớp 12 Anh Văn cũng không giấu nỗi niềm hạnh phúc và xúc động khi được cùng các bạn tham gia chuyến giao lưu văn hóa thật ý nghĩa này: “Mình mơ ước được tới Nhật Bản đã lâu và không ngờ lại có cơ hội quí giá như dịp này! Hiện giờ mình và các bạn đang ráo riết chuẩn bị các tiết mục cũng như hành lí cho chuyến đi. Nhưng mình cũng lo lắng không ít vì Nhật Bản nổi tiếng với những phong tục, chuẩn mực khắt khe, An sợ rằng sự khác biệt về văn hóa sẽ gây trở ngại trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày. Hơn nữa, tụi mình phải nghỉ học gần nửa tháng ở trường trong thời gian ôn thi học kì và khi trở về sẽ thi sau nên mình cũng lo rằng việc học sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt chuyến đi cũng như cố gắng ôn tập từ bây giờ để có kết quả thật tốt!”
Được biết, chuyến đi này, đoàn Việt Nam sẽ chia thành 4 nhóm (mỗi nhóm gồm 23 học sinh và một giáo viên) từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ. Các đoàn sẽ tập trung tại Hà Nội vào cuối tháng 11 để tập huấn và sẽ lên đường sang Nhật vào đầu tháng 12/2008. Đội trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là Kagoshima group, sẽ có thời gian ở Tokyo 1 tuần và khoảng 1 tuần tham quan, homestay tại Kagoshima ở đảo Kyushu.
Hi vọng rằng, các bạn học sinh của tỉnh Vĩnh Long sẽ gặt hái thật nhiều niềm vui và mang đến cho bạn bè quốc tế một thoáng hồn quê hương sông nước ngọt lành trên đất nước Phù Tang.
Võ Tường Vy