Chắc những ai chưa đến Ngườm Ngao đang là lạ với cái tên gọi Ngườm Ngao và tò mò muốn biết xem trong đó có gì hay. “Ngườm Ngao” theo tiếng dân tộc Tày có nghĩa là “động Hổ” (Ngườm: động, Ngao: Hổ). Ngườm Ngao là một động (hang) núi đá vôi rất rộng lớn. Tương truyền rằng ngày xưa trong động có nhiều hổ dữ sinh sống, chúng thường vào các bản xung quanh để bắt trâu bò, lợn gà…của người dân tộc. Mọi người đặt bẫy bắt hết được hổ và từ đó được sống yên lành.
Ngườm Ngao được phát hiện từ năm 1921 nhưng mãi đến năm 1996 tỉnh Cao Bằng mới đưa vào kế hoạch khai thác du lịch. Đến nay tuy chưa khai thác hết tiềm năng nhưng Ngườm Ngao đã để lại nhiều dấu ấn cho khách đến tham quan.

Thác vàng
Ngườm Ngao có 3 cửa: Ngườm Luồng, Ngườm Ngao và Ngườm Thôn. Trong đó, có hai cửa là Ngườm Luồng và Ngườm Ngao đã được đưa vào khai thác phục vụ khách tham quan du lịch.
Từ cửa Ngườm Luồng (cửa đi vào) mọi người đã cảm nhận thấy làn không khí mát lạnh, hơi nước thổi vào người. Bao nhiêu cái nóng bức, mệt mỏi theo suốt chặng đường dài dường như tan biến. Theo con đường bê tông nhỏ dẫn quanh co trong hang, du khách dễ dàng bước vào Ngườm Ngao để bắt đầu khám phá bao điều kì thú mà tạo hoá đã khéo công sắp đặt nên bao hình thù kì lạ, đẹp mắt.

Thác bạc
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, Ngườm Ngao là động đá vôi được hình thành cách đây 300 triệu năm trước công nguyên. Cùng với thời gian, những nhũ đá và măng đá đã tạo nên những khung cảnh thật sinh động, kì thú khiến con người phải thán phục, kinh ngạc. Đưa mắt nhìn bốn phía lên trên vách đá vôi, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều hình ảnh kì thú: cây tơ hồng, bầu sữa mẹ, con cóc thần, buổi thiết triều của nhà vua, cây đàn đá…Và càng không thể bỏ qua những “điểm nhấn” nổi bật nhất của Ngườm Ngao là cây san hô và con tàu, thác vàng, thác bạc, đài sen úp ngược, cột đá cô đơn…Tất cả những cảnh vật trên đều do thiên nhiên tạo ra từ nhũ và măng đá vôi, không hề có sự can thiệp sắp đặt của con người nhưng chúng hiện nên vô cùng sinh động, quyến rũ. Cùng với trí tưởng tượng phong phú của con người, mỗi cảnh vật lại gắn với một câu chuyện, truyền thuyết thật đẹp. Chẳng hạn như đài sen úp ngược và cột đá cô đơn - 2 trong số những cảnh vật đẹp nhất của Ngườm Ngao có sự tích rất thú vị. Chuyện kể rằng ngày xưa có một vị phật ngồi trên đài sen tu mãi mà không thành chính quả, vì quá buồn chán, phẫn chí nên ngài đã úp ngược đài sen xuống, còn mình thì biến thành cột đá đứng bên cạnh đài sen úp ngược. Hay nếu như hứng được những giọt nước từ bàn tay Phật rớt xuống, bạn xoa lên mặt sẽ gặp được nhiều điều may mắn…Càng đi sâu vào trong động Ngườm Ngao, du khách càng mê mẩn trước cảnh đẹp lung linh, kì ảo mà tạo hoá đã ban tặng cho nơi đây và tha hồ thoả sức cho trí tưởng tượng bay xa với những hình khối mà nhũ thạch và măng đá tạo lên trong động.

Đài sen úp ngược
Nhiệt độ trong động Ngườm Ngao rất lí tưởng, luôn dao động ở mức 18-25 độ C nên ở đây mùa hè mát còn mùa đông lại ấm. Dòng suối chảy ngầm trong động vang lên những tiếng róc rách không ngừng, thật vui tai và cũng là “máy điều hoà” khiến cho động Ngườm Ngao luôn mát lạnh hơi nước.

Cây cô đơn
Động Ngườm Ngao không những là một thắng cảnh thiên nhiên đẹp mà nó còn là nơi lưu giữ lại ý nghĩa lịch sử quan trọng. Trong cuộc kháng chiến biên giới phía Bắc (2/1979), động Ngườm Ngao là nơi trú ẩn an toàn hơn 1 tháng của nhân dân cả xã Nam Thuỷ.
Nếu bạn đi du lịch lên Cao Bằng thì đừng bỏ qua Ngườm Ngao nhé. Chắc chắn Ngườm Ngao sẽ là nơi thú vị để bạn khám phá và trí tưởng tượng thêm bay bổng, phong phú.
Bài và ảnh: Mecghi