Trời đã tối và ai cũng vừa đói vừa mệt nên chúng tôi chọn nơi nghỉ ngơi, sáng mai sẽ ra “ lướt sóng” trên hồ Ba Bể. Bản Pác Ngòi - điểm nghỉ ngơi của chúng tôi là một bản của người dân tộc nằm sát ngay cạnh hồ và là nơi có những dịch vụ nghỉ ngơi khá thuận tiện, thoải mái. Khá nhiều nhà người dân ở đây làm dịch vụ cho khách nghỉ ngơi, không hề có cảnh xô bồ, náo nhiệt và “chặt chém” giá cả như ở nhiều nơi du lịch khác. Những người dân bản Pác Ngòi rất thân thiện, cởi mở và đáp ứng chỗ ăn ngủ cho khách du lịch chỉn chu với giá cả phải chăng. Bữa tối vui vẻ của đoàn chúng tôi được thưởng thức những đặc sản như cá đánh bắt ở hồ Ba Bể, rau rừng…rất ngon, sau đó được ngủ một giấc ngon lành trên nhà sàn với đầy đủ chăn ấm nệm êm.
Sau một đêm được ngủ lại sức, sáng hôm sau tỉnh dậy, đoàn du lịch “ bụi” của chúng tôi ai cũng háo hức, phấn chấn muốn tham quan ngay hồ Ba Bể. Đọc sách báo tôi được biết hồ Ba Bể được công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên đẹp nhất thế giới. Lần đầu tiên được đến “mục tại sở thị” tôi thấy điều đó quả không sai và choáng ngợp trước vẻ đẹp thơ mộng, huyền ảo của hồ Ba Bể.

Hồ Ba Bể được hình thành bởi hồ: Pé Lầm, Pé Lù và Pé Làng. Với chiều dài 8 km và chiều rộng khoảng 2km, hồ Ba Bể hiện lên mênh mông, bát ngát giữa cảnh núi rừng trùng điệp. Để đi tham quan trọn vẹn hồ Ba Bể, cách tốt nhất là thuê xuồng máy của người dân bản địa và làm một chuyến du ngoạn vòng quanh hồ. Bao quanh hồ Ba Bể là rừng quốc gia Ba Bể với những ngọn núi đá vôi cao chất ngất. Thú vị vô cùng khi ngồi trên xuồng máy lướt êm êm, chầm chậm trên mặt nước hồ xanh trong, có chỗ còn nhìn xuống được đến đáy và ngắm nhìn đủ sắc hoa rừng diễm lệ nở bạt ngàn trên núi đá vôi soi bóng xuống mặt nước. Tiếng ve sầu kêu râm ran, tiếng chim hót ríu rít trên vòm lá…Tất cả tạo nên một âm thanh kì diệu khiến những ai có tâm hồn bay bổng, lãng mạn có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Vào mùa hè, du khách có thể tha hồ vũng vẫy trong làn nước trong vắt ở những bến nước nông trên hồ Ba Bể.

Theo kế hoạch ban đầu, chuyến du ngoạn vòng quanh hồ Ba Bể của chúng tôi sẽ kéo dài trong 5h và tham quan hết những cảnh quan thú vị trên hồ như động Puông, thác Đầu Đặt…nhưng khi ra đến giữa hồ, một cơn mưa giông rất to bất ngờ trút xuống xối xả khiến kế hoạch ban đầu của chúng tôi không thực hiện được. Từ trong mái xuồng nhìn ra làn mưa trắng xoá trên mặt hồ trông hồ Ba Bể càng thêm rộng mênh mông, huyền ảo. Chúng tôi ghé vào động Puông để trú mưa. Động Puông là một động đá vôi rất rộng có vô số dơi trú ẩn và những hình thù kì lạ do nhũ đá tạo nên, đây cũng là một trong những “điểm nhấn” trên hồ Ba Bể mà du khách thường ghé qua.
Mặc dù mưa gió nhưng vẫn có rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước “cưỡi sóng” du ngoạn Ba Bể. Khi cơn mưa dứt, ánh nắng chan hoà bừng sáng trên hoa lá, mặt nước hồ xanh trong khiến ai cũng phải xuýt xoa vì cảnh quá đẹp.
Phương tiện đi lại chính và đánh bắt cá của người dân bản địa xung quanh hồ Ba Bể là chiếc thuyền độc mộc. Những chiếc thuyền bé nhỏ được đục từ một cây gỗ, cực đơn giản được người cầm lái điều khiển khéo léo lướt băng băng trên mặt nước mênh mông. Chợt nhớ đến hai câu thơ rất hay của Quang Dũng: “Có nhớ dáng người trên độc mộc/ Xuôi dòng nước lũ hoa đu đưa”.

Với khí hậu mát mẻ, hồ nước xanh trong và đẹp quyến rũ, hồ Ba Bể là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là trong mùa hè.
Mặc dù “sự cố” cơn mưa khiến chúng tôi chưa khám phá hết hồ Ba Bể nhưng cảnh sắc của hồ đã để lại ấn tượng đậm nét trong chúng tôi.
Và tôi biết rằng đây không phải là lần duy nhất tôi lên Ba Bể. Chắc chắn sẽ còn gặp lại Ba Bể trong những chuyến đi sau.
Bài và ảnh: Mecghi