Hư là mua!
Ở quận BT có một ngôi trường nổi tiếng dành cho teen đại gia. Muốn vô trường này học đa số đều phải thuộc dạng con nhà khá giả trở lên bởi mức học phí ở đây cao ngất. Mỗi tháng đóng hơn 2 triệu. Nhìn mỗi buổi sớm ba mẹ các teen đưa con đi học cứ ngỡ lạc giữa khu phố Tây vì toàn là xe hơi, tệ lắm cũng phải Dyland, SH. Một nhỏ than vãn: ”Lần đó nhà hết xe, mang “con” Atila ra chạy, vừa đến cổng trường đã bị nhóm bạn dè bỉu này nọ. Lần đó tớ tởn tới già, nếu không có xe “xịn” tớ nhất quyết…không đi học! Khi được hỏi về kết quả học tập thì cô nàng L (trường QV) này cứ tìm cớ đẩy sang chyện khác.
Gần đây, mọi người truyền tai nhau rằng anh bạn T cũng học tại ngôi trường đại gia này dám ném nguyên cái O2 vô người bạn. Khi tan nát “chú dế” yêu, T không ngần ngại mang chuyện đó về nói với ba một cách dửng dưng: ”Ba! Con “tạt lon” cái O2 hư rồi!”. Vừa nghe “cậu ấm” lên tiếng, ba T nhanh chóng chở T ra khu trung tâm mua lại cái 8800 mới cáu!
Đi học hay trình diễn thời trang?
Dường như một số trường dành cho đại gia rất thoáng trong việc ăn mặc, đầu tóc. Các bạn đi học mà cứ ngỡ đi biểu diễn thời trang. Sáng sáng chạy ngang ngôi trường PL, nhìn các teen diện đồ đi học mà thấy “sốt”. Áo cũng trắng nhưng cách điệu nút đen, tay bồng ren lùm xùm như…ca sĩ. Quần đáy xệ đến mức không còn gì có thể kéo xệ hơn nữa.
Chuyện tóc tai thì muốn sao thì muốn. Nhìn anh bạn N (trường PL) khoe kiểu tóc dưỡng dài gần 5 tháng, bỗng dưng ngậm ngùi cho mấy bạn học trường công lập, chỉ cần tóc hơi bén một tí là phải cắt ngay vì nếu không sẽ bị mời uống trà là cái chắc.
Một sự kiện “ầm ĩ” gần đây là khi “giám thị” một trường đại gia “nổi hứng” đi xét điện thoại di động thì thu gần chục cái N95 khiến không những thầy “sốt” mà mọi người cũng “sốt” vì thói chi tiền quá mức của teen hiện nay! Theo như P (trường MO) thì tụi bạn vô lớp cứ móc "dế" ra ngồi nhắn tin cho bồ, cho bạn trai chứ có học hành gì đâu! Ngày nào cũng vậy, thấy mà ngán!
Giàu nhưng học thì...í ẹ!
Đa phần những teen đại gia thường rất có một điểm chung là “lận đận” trong việc học. Dường như hễ nhắc đến chuyện học hành là các teen nhà ta cứ ậm ừ cho qua nhưng khi nhắc đến chuyện tối nay đi bar hay đi “nhậu” thì teen chực sáng mắt ra và ào vô bàn tán rôm rả. Lịch sử học tập của mấy anh bạn này cũng rất ư là “đại gia” như H (trường QV) sau khi “chiến đấu” 2 năm ở hệ B trường công lập không nổi vì chỉ “èo uột” 1, 2, zero nên phải bỏ học. Được người giới thiệu, ba H chuyển H vào đây học nhưng dường như anh bạn này vô đây để đua đòi, se sua chứ không học hành gì! Chỉ một năm vô đây học mà H khác hẳn, ra dáng đại gia khi đi đâu tai cũng nghe ipod, bắt đầu thích và chỉ mặc đồ hiệu. Một ngày chi vài trăm cho chuyện ăn uống, khao bạn bè không còn là chuyện lạ nữa! Đặc biệt với người “ấy” thì chi đẹp luôn, chẳng thấy khi nào anh bạn cầm quyển tập hay nhắc đến việc học!
Nhà giàu, học giỏi đó là niềm mơ ước của nhiều bạn teen nhưng nhà giàu mà học hành quá “ẹ” thì phải xem lại! Có lẽ các bạn cần dũng cảm nhìn vào sự thật, hãy biết rằng tiền ăn bao nhiêu thì có ngày cũng hết, hãy biết lo và vun đắp cho tương lai của mình! Lúc đó núi tiền sẽ bền vững hơn và bạn sẽ an tâm hơn nhiều đấy teen ạ!
NGUYỄN THÀNH SANG