Khéo tay
Nếu có chút đầu óc thẩm mỹ thì teen mau mau ra chợ Kim Biên, khu Đại Quang Minh hoặc một số shop nhỏ bán hoa khô, cỏ khô, vận dụng trí tưởng tượng kết thành một bức tranh thật độc đáo. Nhớ chấm phá thêm vài giọt kim tuyến cho lấp lánh teen nhé! Một chú heo ngộ nghĩnh, một con bướm xinh xinh hay một cô mèo lười dễ thương vô cùng “đỉnh” và dễ thực hiện. Hãy biết kết hợp hài hòa sao cho món quà của bạn thật độc đáo trước giờ G là OK!
Đột phá
Nếu bạn có óc tổ chức thì tại sao không vận dụng không gian căn phòng khách để “tút” lại thành một khu party nhỏ xinh dành cho mẹ vào ngày 13/5 này. Thứ bạn cần chuẩn bị là dây kim tuyến, bong bóng và một chút bọt tuyết. Hãy vận dụng hai bàn tay xinh cắt decal thành những dòng chữ yêu thương dán lên tường. Nếu muốn nổi bật bạn nên viết bắng cảm xúc chân thành của mình, chắc chắn mẹ sẽ xúc động lắm đấy! Nhớ chọn một bài nhạc thật êm dịu cho không gian xinh này nhé!
Tớ làm đầu bếp
Thường ngày mẹ phải là người lo bữa ăn cho gia đình thì tại sao hôm nay bạn không trổ tài nấu nướng thay cho mẹ nhỉ? Chắc chắn mẹ sẽ vui lắm đấy! Chỉ cần vài chiêu nho nhỏ, nếu khó khăn quá thì nhờ quân sư là chị gái giúp, nếu không có chị gái thì nhờ…bạn gái đến giúp luôn, vừa tạo cơ hội cho bạn gái ghi điểm vừa không phải mất mặt trước giờ G. Nên nhớ phải lượng sức mình, nấu những món đơn giản nhưng ngon là được! Thêm một bình hoa giữa bàn tiệc cho thật lãng mạn và lung linh teen nhé!
Thế giới số
Nếu mammy của bạn biết một chút về internet thì tại sao không vận dụng khả năng sáng tạo, viết blog hằng ngày để đì-zai một entry hoành tráng nhất từ trước đến nay cho mẹ của mình! Hãy dành hết những lời yêu thương, những tâm tư tình cảm mà bạn thầm giấu kín trong long bấy lâu nay, nhớ chọn thật nhiều hình ảnh của hoa để chèn vô entry nhé! Một ca khúc dịu êm về mẹ, như Bông hồng cài áo, Tình mẹ, Lòng mẹ… sẽ làm cho cảm xúc dâng trào thêm rất nhiều đấy! Cuối entry nhớ tái bút: ”Con yêu mẹ nhất!” hay “Mẹ là nhất trên đời!” để chứng tỏ rằng trong tim bạn luôn có hình ảnh của mẹ!
Tui “mần” người lớn
Bấy lâu nay bạn hay nhỏng nhẽo với mẹ, và mẹ cũng xem bạn luôn là đứa con bé bỏng ngày nào, tại sao bạn không tận dụng cơ hội này để chứng tỏ cho mẹ thấy bạn đã lớn! Vào ngày này, hãy bắt tay vào làm những công việc mà thường ngày bạn hay tránh né! Dọn lại căn phòng, quét tơ nhện, lau nhà, hoặc chặt bớt một số cây dại ngoài vườn..., chắc chắn mẹ bạn sẽ tự hào về bạn lắm đấy! Nếu kết quả thi cuối kỳ vừa rồi tốt thì tác dụng sẽ tăng lên gấp bội. Không có món quà nào lớn bằng khi ba mẹ thấy con mình ngày một trưởng thành!
Quà cho ngày của mẹ không phải đắt tiền mới là quà có ý nghĩa, chỉ cần bạn biết suy nghĩ một chút, biết tâm lý một chút bạn sẽ làm cho người mình yêu quý tràn ngập niềm vui vào ngày này đấy! Thử xem!
NGUYỄN THÀNH SANG