Chính vì vậy, hè là khoảng thời gian mà bất kì teen nào đều háo hức. Nhưng, cứ hè về là teen thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) lại lo lắng, nhiều nỗi lo thường trực.
Hè à! Học và học thôi!
Đó là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Đ.Trang (11 TCV) với MTO. “Năm học đến tụi mình lên 12 rồi, lại là năm đầu tiên cải cách và cũng là năm đầu tiên thi 2 trong 1. Tụi mình lo lắm chứ! Nên ngay từ bây giờ, sau khi thi học kì II xong, tụi mình đã liên lạc với các thầy cô để sắp xếp lịch học thêm hè! Lo xa vẫn tốt hơn” - Đ.Trang thổ lộ. Nhìn vào lịch học dày đặc bắt đầu từ cuối tháng 5 mới thấy được tâm trạng lo lắng của nhóm bạn này….
Không chỉ có nhóm bạn của Đ.Trang mà hầu như bất kì teen nào đang theo học lớp 11 tại các trường THPT trên toàn thành phố đều có kế hoạch và nỗi lo như vậy. “Năm lớp 9 thì lo học để thi vào lớp 10, rồi cũng đi học thêm sớm vì năm đầu cấp chương trình phân ban khó. Hè năm lớp 10 cũng lại đi học sớm vì chương trình lớp 11 lại nặng hơn, khó hơn. Và hè năm 11 này vẫn điệp khúc như vậy…”, B.Huy (11 NBK) than thở….
Vậy, thời gian đâu để teen vui chơi cùng bạn bè?
Vui chơi à! Có địa điểm nào đâu?
Có lẽ nghe được câu trả lời này từ các teen ở đây, bạn sẽ ngạc nhiên. Sao mà không ngạc nhiên cho được khi trên địa bàn thành phố không có đến một địa điểm tổ chức vui chơi hè cho thanh thiếu niên. Trung tâm thanh thiếu niên miền Trung (tọa lạc trên đường Huỳnh Thúc Kháng) chỉ toàn là các trò chơi dành cho lứa tuổi…U10 như nhà banh, thú nhún….Chỉ có vài ba lớp năng khiếu thường xuyên chiêu sinh vào đầu dịp hè như thanh nhạc, đàn organ, võ…cũng chả thu hút teen được bao nhiêu. Hồ bơi duy nhất trên địa bàn thành phố cũng mở cửa vào dịp này nhưng…. “Chả lẽ đi bơi suốt 3 tháng hè à? Chưa nói đến vệ sinh của khu này thì…khỏi phải bàn…”, A.Tuấn (10 LQĐ) nói. “Tại sao các bạn không đến công viên?” “Làm gì có công viên mà đến(?) Cả thành phố chỉ có mỗi cái công viên bé tí tẹo hoạt động được vài ba năm thì bỏ hoang. Nhiều lúc muốn hít thở bầu không khí trong lành cũng chả biết đi đâu!”, N.Thảo (11 TCV) tâm sự. “Hè này có nhiều phim thuộc loại bom tấn nhưng…rạp chiếu phim…duy nhất của thành phố đang được xây dựng lại nên cũng đành bó tay”, T.Trung (11 PBC), một fan xinê cuồng nhiệt, thổ lộ.
Vậy không có chương trình sinh hoạt hè cho teen sao?
“Chương trình sinh hoạt hè” - cụm từ xa lạ…
“Nhiều năm rồi, thành Đoàn chẳng có một chương trình nào cho teen trong mùa hè cả. Tụi mình chờ đợi từ năm trước kia, vì đó là năm đầu tiên Tam Kỳ lên thành phố mà, nhưng…thất vọng. Vẫn chả có gì như những năm trước!”, H.Duy (10 TCV) than thở. “Tụi mình đâu cần những chương trình hoành tráng đâu, chỉ cần vài ba cuộc thi nho nhỏ giống như Tuổi đời mênh mông trên VTV3 cũng tốt lắm rồi. Đằng này, chỉ về tham gia trại phường được mấy ngày rồi lại nằm nhà….Chán, chán vô cùng! Tại sao thành Đoàn không lấy ý kiến hay ý tưởng từ tụi mình nhỉ? Tụi mình sẵn sàng!”- H.Nhi (11 NBK) bức xúc.
Vậy ngoài việc học ra, mùa hè teen ở đây làm gì? Câu trả lời là “Games và online”- đó là hai hoạt động phổ biến nhất trong dịp hè. “Đôi lúc cũng chán lắm. Online từ sáng đến tối, nói chuyện, nghe nhạc cũng chán nhưng chả biết làm gì….Còn việc làm thêm ư? Tam Kỳ vẫn là thành phố nhỏ nên…chả có nơi nào tuyển teen đâu!”, N.Thịnh (11 TCV ) chán nản….
Kết:
Tuy vậy, với sự năng động vốn có cùa teen, chúng ta vẫn có thể…biến hoá , phải không các bạn. Như cùng tổ chức đi dã ngoại từng nhóm (mà mình đã từng giới thiệu trên MTO). Tham gia công tác xã hội hàng tuần chẵng hạn...
Tất nhiên, nếu các bạn mạnh dạn ghé đến thành Đoàn nêu yêu cầu và tích cực tham gia cùng các anh chị ở đây, chắc chắn sẽ được hoan hô lắm đấy! Phần thành Đoàn cũng phải quan tâm hơn đến hè của TEEN chúng mình chứ
TRẦN MINH