Đó là chiếc máy nghe nhạc mang thương hiệu Disney - MP3 Mickey. Chiếc máy có kiểu dáng khá độc đáo và hợp thời trang nên teen nào cũng thích sở hữu một cái cho riêng mình.
Tìm "hàng" trên internet
Tò mò muốn tìm mua cho mình một cái ở TP.HCM, tớ đã tìm đến những trang rao vặt online đầy rẩy trên net. Và tớ đã cực kỳ...sướng khi biết ở TP.HCM cũng có bán mặt hàng này tuy chỉ là "ver'2" - made in China (Trung Quốc)! Thử xem nhé, nếu bạn mua đồ chính hãng thì mất những 123 USD cho 1 "chú chuột". Nhưng bây giờ giá đã được "hạ" (?) chỉ còn 360K/1 chú. Chất lượng hổng biết thế nào, nhưng dung lượng 1G nè, mẫu mã y chang nè, "phụ kiện" đầy đủ nè...

Muôn vàn sắc màu MP3 Mickey sẽ làm bạn...hoa mắt
Liên hệ thử
Tớ đã liên hệ với số điện thoại được up trên trang rao vặt đó. Bạn ấy cho tớ một địa chỉ trong thành phố. Lần theo địa chỉ đó thì đến một cửa hàng điện thoại di động. Gặp người đó à, hic...thậm chí "cậu bé" ấy còn nhỏ tuổi hơn tớ nữa chứ. Cậu ấy dẫn tớ vào trong nhà và cho xem hàng. Một loạt (khoảng chừng 50 hộp) máy nghe nhạc MP3 Mickey được...đổ ra sàn nhà cho tớ lựa chọn màu. Chọn được cái màu xanh da trời ưng ý, tớ đề nghị muốn thử máy. Nhưng vì lý do máy ở quán bị...virus nên công tác "thử nghiệm" đã bị loại bỏ. Sau khi tớ kiểm tra xem đã "đủ" phụ kiện kèm theo máy chưa thì được về. Tất nhiên đã trả đủ số tiền "cực rẻ" đó...
Một tuần trôi qua...
Tớ đã chép nguyên 4 album nhạc vào trong máy để nghe cho nó sướng. Tưởng rằng mình "vớ" được hàng "gin" rồi nhá nên hý hửng lắm cơ. Nhưng rồi bắt đầu bị sự cố. Xem nào, mỗi lần nối cáp USB là y như rằng chờ dài cả cổ. Chả là nó cứ bị lỗi không kết nối được. Cứ "cạy" và "bẻ" cho nó "vào" nhưng vẫn bệnh đó hoài. Phiền quá. Rồi nghe nhạc thì bị "nhảy" bài như bị vẹt đĩa ấy. Chán!
1 đổi 1
Vì người bán đã có "hứa" rằng nếu "hàng" bị lỗi thì ta có thể đổi trong 1 tháng đầu tiên và thông tin thêm "Bảo hành 12 tháng" nên tớ đã đi đổi...
Từ chối - lỗi do mình (?)
Sau khi được "khám xét" thì con chuột Mickey của tớ đã bị trả lại với lý do: đầu nối ở máy nghe nhạc của tớ bị...méo mó + vỏ máy bị...trầy xước. Cửa hàng chỉ nhận đổi máy khi máy còn "nguyên vẹn" khi mới mua... Bó tay toàn tập rồi nhé!
Kinh nghiệm
Chia sẻ cho bạn đây...
* Đừng ham của "rẻ", nhất là hàng điện tử của TQ - "hên" "xui" thôi à...
* Nên để dành tiền để mua "hàng hiệu" - tuy đắt nhưng được đảm báo chất lượng cũng như bảo hành...
* Bảo quản "tài sản" của mình thật cẩn thận nhé...
* Khi đã "sâp bẫy" hay đã đúc kết được kinh nghiệm gì thì nhanh nhanh chia sẻ cho mọi người để mọi người đừng bị như mình. Đồng ý chứ nhỉ?
Tata
(Ảnh: Disney - Chỉ mang tính minh hoạ)