Ấy vậy mà khi ba mẹ tặng cho mấy viên kẹo: "Chúc mừng con nhân ngày Quốc tế thiếu nhi!" thì giãy nãy: "Ba mẹ kì quá à! Bộ con còn nhỏ lắm hả? Hic!". Ai kì hơn ai đây?
Hồi nhỏ, gần đến ngày 1/6, cứ nôn nao gì đâu...
Vì sao ư? Hôm đó, ba mang về nào là bánh kẹo, rồi một món quà thật xinh. Quà của cơ quan ba nhân ngày thiếu nhi gì đó đây mà. Lại còn thêm phần thưởng vì được danh hiệu học sinh giỏi nữa chứ! Thích quá đi mất. Lúc ấy không rõ tại sao lại có ngày này, nhưng luôn vui sướng tột cùng khi nghe ba nói: "Mai 1/6 có quà đó!"
1/6, được mẹ dẫn đi chơi khắp nơi...
Nào là Đầm Sen, rồi công viên nước, các khu trò chơi...Thích thật...Ta được giấy khen nên miễn vé vào cổng, đã vậy còn được chú chuột Mickey to thật to ở cổng ra vào tặng cho quà nữa chứ! Lại là quà! Mở ra thì chỉ có bánh kẹo, nên thôi, cứ giữ như vậy làm kỉ niệm ^____^ - lòng thầm nhủ.
Đi chơi vào ngày này, đâu đâu cũng thấy trẻ em, đâu đâu cũng thấy sôi động nhộn nhịp, chợt có một điều ước dễ thương: "Ứơc rằng ngày nào cũng là 1/6 ^^"
1/6, trong khu phố tổ chức tiệc tưng bừng...
Nhiều ông bố bà mẹ không cho con cái tham gia vào buổi tiệc khu phố, vì ăn uống không thấy bao nhiêu mà chộn rộn thì nhiều. Bánh kẹo thì chỉ mỗi đứa một ít, mà đó là tiền của ba mẹ chúng đóng góp chứ đâu! Tham gia vào, thấy cũng hơi vô vị.
Nhưng với trẻ con thì lại khác. Chúng thích gặp bạn bè. Có lẽ chúng không cần những món bánh kẹo rẻ tiền đó đâu. Ở nhà có hàng đống bánh kẹo hàng ngoại mà chúng còn không ăn cơ mà. Thế nhưng, đơn giản, chúng thích tụ họp lại, và chơi với nhau một cách thân thiện, vui vẻ...
Và cũng tới lúc trẻ con đến tuổi trăng rằm...
Học càng lên cao, càng khó. Vì vậy, trẻ con không được học sinh giỏi nữa. Nhưng quà Quốc tế thiếu nhi ở cơ quan của ba vẫn được mang về đều đặn mỗi năm. Trẻ con cất vội vào tủ, và bịch quà cứ thế xếp xó...
1/6, đi chơi với bạn bè thú vị hơn là giao lưu với bọn nhỏ trong khu phố. Mình có phải là trẻ con đâu mà làm cái trò đó, ngại chết được...
1/6, luôn lên kế họach đi chơi với bạn bè. Đầu tháng mà, cũng là đầu hè, phải xả stress chứ. Nhưng không hiểu sao, thấy ngày Quốc tế thiếu nhi đến lại muốn được...tặng quà...
Và thế là...
Treo những thông điệp "Chúc mừng 1/6, nhớ tặng quà nha!". Treo là để vui với bạn bè, để bạn bè nó tặng quà qua lại, để ôn lại kỉ niệm xưa cũ...
Vậy mà khi người lớn tặng cho viên kẹo, cười: "Chúc mừng 1/6 nha!" thì ức chế: "Làm như con còn nhỏ lắm vậy!"
Ừ thì không còn nhỏ, nhưng chưa lớn. Lúc thì mong được tặng quà để sống lại kí ức xưa, lúc thì tức khi bị trêu là "con nít"...
Ừ thì tuổi trăng rằm rắc rối thật...^^
Twinkle