Chuẩn bị công phu là thế, vui vẻ là thế vậy mà khi nhổ trại,mặt đứa nào đứa nấy buồn thiu vì mãi mà chẳng thấy thầy Hải xướng tên lớp trong danh sách giải thưởng. Cái lớp 10B đó sao mà ác vậy, chẳng để anh chị của nó mấy cái thơm lây.
Mỗi cái giải nhì vệ sinh thì làm ăn được gi!
Thế nhưng nhóc đã lầm, chính nó đã làm nên 1 C1 đầy ấn tượng, làm nên một cái tên thân thuộc trong tâm trí mỗi thần dân C1. Gìơ đây khi nhóc chỉ còn chưa đầy 2 tháng để cùng vui buồn với lớp, cùng nỗ lực phấn đấu học hành để ngày mai tươi sáng hơn thì nhóc càng thấy buồn. Trong sổ lưu bút của nhóc, C1 - Nhì vệ sinh được đặt lên hàng đầu vì nó thể hiện 1 cái tôi C1, sự đoàn kết, sẻ chia để tạo nên một thương hiệu.
Còn nhớ ngày đầu tiên vào trường Hoàng Hoa Thám, nhóc như đứa trẻ vừa rời khỏi vòng tay mẹ yêu để đi tìm cuộc sống mới ở cái lớp chỉ có 8 thằng con trai mà nhóc hay gọi đùa là "âm thịnh dương suy". Giờ đây, thấm thoát thoi đưa nhóc đã trở thành VIP của C1 (vì nhóc là lớp phó học tập mà). Biết bao kỷ niệm thân thương đã đi theo và chứng kiến sự trưởng thành của nhóc ở tập thể C1 này. Nhóc vẫn còn nhớ như in cái ngày nhóc biết được kết quả thi học sinh giỏi thành phố, nhóc vui mừng khôn xiết - giải nhì cơ đấy, oách không? Và những người đầu tiên mà nhóc chia sẻ niềm vui đó chính là C1 chứ không phải là ba mẹ nhóc như ngày xưa nữa. Phải chăng đó là mốc son khẳng định sự "lớn lên" của nhóc? Hì hì, rồi những lúc nhóc đau bụng dữ dội khi đến tháng, C1 cũng bên cạnh nhóc, nào xoa dầu, nào trò chuyện cùng nhóc để nhóc đỡ đau hơn. Ôi nhóc cảm động quá!
Cái lớp gì mà như vườn thú, nào Bò, Qụa, Sùng,Chim, Heo..những nickname thật dễ thương của C1! Nhiều lúc nhìn thấy nụ cười của C1,nhóc thấy hạnh phúc làm sao!
Rồi năm 12 này, năm cuối cấp, đứa nào đứa nấy cũng hứa như đinh đóng cột phải cố gắng nỗ lực để đỗ tốt nghiệp và đại học, với lại ai ai cũng có cái nhìn thiếu thiện cảm về C1 nên phải chứng minh phản bác chứ. Ấy vậy mà đùng một cái tin dữ đến: bí thư của C1 gặp tai nạn. N đi chơi với lớp (chỉ khoảng 25 đứa) rồi ngã xe và đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại. Nhóc cảm thấy sốc sau cái tin này vì N là đứa bạn thân nhất của nhóc ở trong lớp. Nhóc khóc hoài khóc mãi nhưng rồi cũng nín vì muốn bạn ra đi trong thanh thản. Một đứa bạn đã rời xa nhóc - ôi nhóc không dám tin đó là sự thật. Nhiều lúc buột miệng gọi tên N, nhóc lại thấy buồn và cô đơn làm sao. Rồi lúc thông báo bí thư đi họp nữa chứ, cả C1 chỉ biết nhìn nhau mà không nói nên lời.
Và rất rất nhiều kỷ niệm khác nữa mà trong thời gian hạn hẹp này nhóc không thể nói hết.
Những kỉ niệm ấy mãi mãi in sâu trong tâm trí nhóc, nó làm nhóc thêm chững chạc hơn. Vui có buồn có nhưng nhóc dám khẳng định rằng C1 chính là ngôi nhà lớn thứ hai chỉ dạy cho nhóc cách làm người, C1 là nơi đã cho nhóc cảm nhận tình cảm bè bạn là quý giá như thế nào? Để mai này khi ra trường rồi nhóc cảm thấy tự hào khi nói rằng nhóc là cựu học sinh của lớp 12C1 trường HHT.
Bây chừ nhóc chỉ mong C1 sẽ đạt kết quả tốt nhất trong việc học tập. 2 tháng tuy không phải là ngắn mà cũng không còn dài, nhóc sẽ luôn cố gắng để 2 tháng còn lại sẽ để lại cho C1 một " VIP" đáng yêu!
MÂY XANH (Mem C1)