Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Không yêu nhưng vẫn...quen
Chiến dịch tiêu diệt “virus”
Lời nói không mất tiền mua...
5 lí do khiến teen “cháy túi”
Bạn tôi
Thổ Hà mùa nước ngập
“Teen xấu xí” trong... siêu thị
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Những người ...quan trọng
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Làm báo cùng MTO
 
Tình yêu có một chữ ..."hành" (MTO 6 - 21/6/2008)

Sau khi đoạt được danh hiệu hoa khôi của một cuộc thi sắc đẹp cấp trường, H trở thành tâm điểm chú ý của cả “vũ trụ”.
>> Teen, Euro và canh bạc đỏ đen 
>> Con đường tình ta đi

 


“Bốp… Bốp… Bốp…”

Chưa kịp “hoàn hồn” với 3 cái tát nảy lửa cùa người yêu, H (lớp 10 trường L, Q.3) lại tiếp tục nhận thêm một cái tát nữa với lời chửi thô tục: “Đồ Đ, đồ thối tha!”. Quá uất ức vị bị đánh oan và sự xúc phạm, thóa mạ vô lý của người yêu, H òa lên khóc nức nở rồi ù té chạy …

Khi hành là “gia vị” thơm thơm

Sau khi đoạt được danh hiệu hoa khôi của một cuộc thi sắc đẹp cấp trường, H trở thành tâm điểm chú ý của cả “vũ trụ”. Mỗi bước đi, từng ánh mắt, nụ cười của H cũng khiến biết bao trái tim con trai phải “thổn thức”. Trong đó có T (học lớp 12 cùng trường), một cậu ấm con nhà giàu có ba là chủ tiệm vàng khá lớn.

Với quyết tâm là sẽ “cua” cho bằng được H với mọi giá, T tung đủ thứ “chiêu” để lấy lòng người đẹp. Cuối cùng, H cũng “xiêu lòng”.

Những tháng ngày bên nhau là những tháng hạnh phúc của H và T, H như choáng ngợp trước những món quà đắt tiền và sự chiều chuộng đến “tận răng” của T. Bạn bè ai cũng mừng cho chuyện tình yêu hạnh phúc của hai người.

H cứ ngỡ chuyện tình của mình rồi sẽ là một thứ mật ngọt ngào, có ai dè đâu, sau đó là cả một chuỗi dài những tháng ngày đắng cay. Vốn tính hay ghen, T cấm đoán và kiểm soát tất cả đường đi nước bước của H. Ban đầu, H thấy điều đó cũng hay vì chứng tỏ T có quan tâm đến mình, nhưng càng về sau, nó như một sự bó buộc với H. Hễ thấy H đi chung với bất cứ tên con trai nào là T “gườm gườm mắt đầy sát khí”. Sau đó là ghen tuông vô cớ, rồi còn hăm dọa cả H và những người bạn trai nào dám “léng phéng” đến gần H.

Còn cô bạn L (lớp 11 trường N, Q.10) thì còn khiếp hơn. L có một người bạn trai học cùng lớp, tuy chỉ mới quen được mấy tháng thôi, nhưng anh chàng này mắc bệnh “gia trưởng” kinh khủng. Đụng chuyện gì, anh chàng này cũng “nổi cơn tam bành” với L. Hôm nào hắn cũng đứng trước cửa nhà “ép” chở L đi học. Có hôm đợi lâu quá, sợ trễ giờ học, L đi trước, vậy mà khi đến trường, hắn còn “sạc” cho L một trận, bảo là L đi với thằng nào khác, sao không chờ hắn. Rồi có hôm, đi học thêm về hơi tối, L nhờ bạn cùng lớp đưa về, thì thấy hắn chờ trước cửa, sau đó là một trận cãi vả, hắn bảo tại sao dám đi với mấy đứa con trai khác mà không xin phép hắn (?). Thậm chí, hắn còn tự tiện lấy điện thoại của L để kiểm tra xem có tin nhắn hay số lạ của tên con trai nào gọi đến hay không.

Bạn đừng tưởng chỉ có phe nữ mới phải hứng chịu sự bạo hành của bạn trai mình nhé, con trai cũng bị đó. Câu chuyện của N (lớp 11 trường V, Q.Bình Thạnh) là một ví dụ.

Vốn là một học giỏi, lại khá đẹp trai, nên N có rất nhiều bạn nữ “mê”. Trong đó có một bà chị lớp trên cũng nhiều lần “tỉnh tò” với N. Ban đầu chỉ là quen, nhưng sau đó N thấy bà chị này có máu Hoạn Thư quá nên đã chia tay. Ấy vậy mà nào có được yên, hễ thấy N đi với bạn gái nào khác là chị này “ré” lên: “Ê, thằng Sở Khanh, đi với con náo đó!”. Rồi có nhiều lần, chị chạy sang lớp T chử bới, khóc lóc um sùm làm N quê không thể nói.

Khi hành… bốc mùi”

Quá mệt mỏi trước sự cấm đoán, ràng buộc vô cớ của người yêu, H đã quyết định chia tay với T để được yên thân. Vậy mà H nào có được yên. Sau khi chia tay, T như một gã điên cứ tối ngày đeo bám và gây rối H. Thậm chí T còn tuyên bố: “Con H là của riêng tao, thằng nào xớ rớ vô là tao chém chết!”. Rồi còn rất nhiều lần khác, trên đường đi học về, H bị T đón đường và hành hung. Ban đầu, vì sợ và không muốn mang tiếng nên H chỉ im lặng, nhưng càng ngày T càng làm quá. Như hôm nay, T đã ngang nhiên tát vào mặt và đánh H ngay cổng trường. Quá bức xúc, H đã quyết định nhờ thấy cô và gia đình can thiệp. Đã vậy, T còn chưa chừa, mà còn hăm dọa: “Mày coi chừng tao đó!” (đúng là đồ vũ phu)!

Còn cô nàng L thì lúc nào cũng phải hứng chịu những cơn tam bành từ anh chàng người yêu mắc bệnh “gia trưởng” của mình. Hễ động một chuyện gì đó nhỏ xíu thôi là anh chàng cũng “hành” L. Thậm chí, nhiều lần chàng ta còn chửi bới L không thương tiếc, giống như L là con của chàng ta không bằng. Đã vậy, khi L nói lời chia tay, hắn hẹn L đến một điểm hẹn để nói chuyện cho rõ ràng. Tại đây, hắn đã dùng dao dí vào cổ L và nói: “Anh sẽ giết em, tại sao em dám bỏ anh hả?’. Quá khiếp sợ, L la lên kêu cứu, cũng may là có mấy người dân gần đó giải cứu cho L, nếu không thì không biết tính mạng của L bây giờ đã đi về đâu?

Riêng anh chàng N thì cũng phải suy sụp tinh thần, mất ăn mất ngủ vì cô nàng người yêu “Hoạn Thư” của mình. Sau khi chia tay, ngày nào N cũng bị cô ta tra tấn bằng “nước mắt”, rồi thư nặc danh, chửi bới um sùm. Đã vậy, nàng còn đi rêu rao trên blog, trên khắp trường là N là tên biến thái, hay đi dụ dỗ bạn gái của mình làm chuyện bậy bạ. Riết rồi ai cũng nhìn N với một con mắt dò xét. Đã vậy còn chưa yên, cứ hễ đúng 12 giờ đêm là N lại bị khủng bố bằng điện thoại, riết rồi chịu không xiết, N đổi sim thì lại bị cô nàng chuyển sang khủng bố bằng điện thoại bàn, làm cả nhà N phải mệt mỏi vì bị quấy rối lúc nữa đêm. Đã vậy, nàng còn hăm dọa sẽ tạt axít vào mặt N, cho N thành ác quỷ luôn. Quá khiếp hãi, N đã phải nhờ ba mẹ của mình đến nói chuyện với phụ huynh của nàng ta. Đến lúc đó mọi chuyện mới êm xuôi!

Thay lời kết

Dẫu biết rằng yêu nhau là sẽ có sự ghen tuông, giận hờn. Nhưng nếu như bạn sử dụng “hành tỏi” vào tình yêu quá nhiều thì chắc chắn sẽ không bao giờ mang lại một kết quả tốt đẹp đâu. Hãy luôn giữ cho tình yêu một sự trong sáng bạn nhé.

HUỲNH HOÀNG VIÊN

 
         
 
MucTim Online
Teen, Euro, và canh bạc đỏ đen (MTO 6 - 18/6/2008)
Con đường tình ta đi (MTO 6 - 17/6/2008)
Phụ huynh thích “nặn tượng” (MTO 6 - 16/6/2008)
Tớ tập làm thương nhân (MTO 6 - 14/6/2008)
Mỗi lần đi chợ cùng mẹ… (MTO 6 - 13/6/2008)
18 cách cải thiện ngôn ngữ cơ thể. (MTO 5 - 12/6/2008)
Một buổi tiệc (MTO - 12/6/2008)
Tam Kỳ: teen girls vào...bàn nhậu (MTO 6 - 11/6/2008)
"Bí kíp" nhắn tin qua điện thoại (MTO 6 - 8/6/2008)
Tôi tiết kiệm tiền... (MTO 6 - 7/6/2008)
 
“Teen xấu xí” trong... siêu thị
Công bằng với...tình yêu
Không yêu nhưng vẫn...quen
5 lí do khiến teen “cháy túi”
"Bí kíp" trở thành hot boy - hot girl
Bạn tôi
Những người ...quan trọng
Mỗi người là một ngôi sao
Status - công cụ "thay lời muốn nói"
Lời nói không mất tiền mua...
 
@ Cẩm nang chống sốc mùa hè
@ “Đì-zai” thực đơn cho riêng mình
@ Bốn ngày dài của tôi...
@ Tình yêu có màu gì?
@ Nơi nào đang mê hoặc thượng khách học trò?
@ Thủ thuật
@ Tour bụi ngày hè
@ Tình yêu là gì hở bàn tay?
@ Mũi Né vẫy gọi
@ Bạn có giống sĩ tử ngày xưa không?
@ Đi... spa ở Nhật Tân
@ Muốn tìm Chí Phèo - Thị Nở, đi đâu?
@ Những điều vô lí nho nhỏ
@ Tôi đọc sách
@ Vì sao mình phải chuyển trường?
@ Tớ ân hận quá!
@ Album hè 2007
@ Nụ cười xứ Huế
@ Cơ hội làm SV RMIT
@ Nếu có kiếp sau bạn muốn là gì?
@ Đoạn trường gameshow
@ 5 điều con trai cần nhớ
@ Ngày đặc biệt cho mẹ
@ Cộng điểm bao nhiêu?
@ Sống thật khác
@ Điều thú vị nho nhỏ
@ Mùa lưu bút...
@ Phỏng vấn...một bà mụ
@ Một điểm dừng chân trong hè
@ Nỗi lo sau lưng
@ Biếm họa: Học
@ Lời mời
@ Chút ký ức thoảng qua...
@ "Bí kíp" trở thành hot boy - hot girl
@ Chúng tôi không nghèo
@ Tivi đom đóm
@ Update ngày mới
@ Ngập tràn thương yêu
@ Nụ cười
@ Bẫy người...
@ Tháng 6… xem Ocean Thirteen
@ Xem bói mùa thi
@ Phiêu cùng Sắc cầu vồng
@ Phim hay...bàn chót đây!
@ Ngọn lửa niềm tin
@ Nhóc
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.