Đã là teen và đặc biệt là teen boys thì không thể bỏ qua sự kiện hấp dẫn 4 năm chỉ có một lần này. Nhưng theo dõi Euro một cách như thế nào là hợp lý thì không phải teen nào cũng biết và tất nhiên, khi cuộc vui quá đà, hậu quả xấu phải gánh phải là đương nhiên.
Hãy dạo qua cộng đồng teen thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) để xem Euro đã mang đến cho họ những gì nhé!
“Ngủ ngày, thức đêm” là thời gian biểu trong những ngày Euro của đa số teen boys Tam Kỳ. B.Minh (10 NBK) cũng không là ngoại lệ. “Buổi tối, mình bắt đầu xem từ 22h bằng chương trình Giờ vàng Euro trên VTV1 và Bình luận trước trận đấu trên VTV3; kết thúc cũng bằng chương trình bình luận sau trận đấu thứ hai trên VTV3 vào tầm cỡ 4h sáng. Sau đó thì bắt đầu… ngủ. Nếu buổi sáng không đi học thêm thì 10h thức giấc, còn không thì tiếp tục..ngủ….” Và với nhịp điệu như vậy, chỉ sau 4 ngày, Euro 2008 đối với Minh kết thúc khi lệnh “cấm sờ vào ti-vi” được ban hành từ bố mẹ. “Cô cứ tưởng nó biết sắp xếp thời gian hợp lý, những trận nào khuya quá thì ngày hôm sau có phát sóng lại vào lúc 6h vậy mà nó không xem, bảo là không hấp dẫn…”, cô Hạnh (giáo viên cấp II), mẹ của Minh, cho biết. “Bây giờ mình chỉ được theo dõi qua tờ báo thôi…”, Minh than thở.
Không được phụ huynh quan tâm, ngăn chặn kịp lúc như Minh, N.Vỹ (10 TCV) cũng sống với thời gian biểu như vậy trong mùa Euro với cái ti-vi riêng trong phòng suốt 5 ngày của vòng I vừa qua. Bộ dạng của Vỹ thay đổi thấy rõ, mắt trũng sâu, khuôn mặt đờ đẫn, đến lớp học thêm thì liên tục ngáp và ngủ gục trên bàn. “Tụi mình nhắc mãi mà nó có nghe đâu. Những đứa khác không biết cứ tưởng thằng này…nghiện. Chán nó quá”, H.Nhi, bạn cũng lớp với Vỹ, cằn nhằn. “Nó còn nói: Năm 2010 có World Cup nó sẽ tập trung…để xem World Cup, thi đại học thì còn nhiều cơ hội. Bó tay với suy nghĩ của nó!"...
Đang ở trong giai đoạn “dùi mài kinh sử” để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp đến nhưng A.Vũ (12 NBK), một fan cuồng nhiệt của trái bóng tròn, vẫn cập nhật đầy đủ thông tin nóng hổi của Euro. “Trận nào thật sự gay cấn mình mới theo dõi nhưng nhất quyết học xong mới xem. Nếu khuya quá, mình sẽ thu xếp thời gian xem lại vào ngày hôm sau, nếu lịch học đã kín, mình sẽ xem phần bình luận trên Internet…..Vẫn đảm bảo thời gian đấy chứ!”, A.Vũ chia sẻ kinh nghiệm của mình.
Cũng chuẩn bị “vượt vũ môn” để bước vào cổng trường cấp III, P.Thảo ( THCS LTT) vẫn theo dõi từng thông tin một về đội bóng Bồ Đào Nha ưa thích của mình. “Ngày nào có trận hay hay, đặc biệt là có đội Bồ Đào Nha, mình sẽ dậy thật sớm vào ngày hôm đó để học, sau đó buổi trưa sẽ ngủ lâu hơn một tí. Vậy là tối vẫn có thế theo dõi rồi.”, P.Thảo lém lỉnh….
Euro 2008 vẫn còn tiếp tục trong vài ngày nữa với cuộc đua của 4 đội bóng hàng đầu châu Âu (Đức - Thổ Nhĩ Kỳ - Nga - Tây Ban Nha) cùng những trận cầu nẩy lửa. Hãy là một fan, một người xem thông thái, teen nhé!
TRẦN MINH