Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
5 lý do tớ chọn xe buýt !
Khi 9x bị "quấy rối tinh thần"
Mách nhỏ tân sinh viên làng đại học
Lễ 2-9, nên và không nên
Con gái…chằn lửa
Vứt khỏi “CPU” những điều nhỏ nhặt
Không yêu nhưng vẫn...quen
Chiến dịch tiêu diệt “virus”
Lời nói không mất tiền mua...
5 lí do khiến teen “cháy túi”
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Làm báo cùng MTO
 
Thần tượng của tôi (MTO 6 - 27/6/2008)

Từ lâu tôi đã hiểu sai từ thần tượng và tôi cứ cho rằng thần tượng là phải là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng.
>> Con gái, con trai và...bão giá 
>> Tình yêu có một chữ..."hành"

Ai cũng thế, mỗi người đều có thần tượng riêng của mình.

Có thể các bạn cho rằng đó phải là những diễn viên điện ảnh, ca sĩ nổi tiếng. Những người có tiếng, ăn mặc đẹp, gương mặt khả ái...

Và tôi cũng như bạn, tôi cũng có những thần tượng riêng của mình. Tôi yêu quý họ, luôn cho họ là nhất.  Tôi thường tranh cãi với đám bạn rằng thần tượng của tôi là nhất . Và đám bạn tôi cũng hay cãi lại thần tượng chúng nó là nhất.

Tôi yêu quý họ biết chừng nào. Tôi đi tìm những tấm ảnh đẹp của họ trên những trang web rồi khoe với chúng bạn. Thật vui khi tôi có những tấm hình đó...

Nhưng, tôi đã lầm to khi gọi họ là thần tượng của tôi. Tôi đã không hiểu rõ từ thần tượng có nghĩa như thế nào.

Khi tôi đọc bài báo "Giới trẻ đã hiểu sai về thần tượng" thì tôi mới hiểu được thần tượng là như thế nào. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy ba chở tôi đi học và ba hỏi tôi rằng: "Thần tượng của con là ai vậy?". Tôi trả lời với vẻ đầy tự hào: "Dạ. đó là Vanessa Hudgens đó ba." Có lẽ lúc ấy ba tôi thật sự buồn nhưng tôi không thể hiểu được.

Sau này, tôi mới hiểu ra rằng không phải thần tượng là phải nổi tiếng. Và tôi dần dần hiểu ra ba là thần tượng tuyệt nhất của tôi. Hằng ngày tôi cười nói vui vẻ, ba rất hiểu tôi, che chở cho tôi, không để tôi phải thua kém bè bạn. Có lẽ tôi không được may mắn như các bạn, tôi không có sự chăm sóc của mẹ nên tôi có thể hiểu được có ba mẹ là quý như thế nào. Vì thế bao nhiêu tình yêu thương tôi dành hết cho ba của mình.

Tôi yêu ba của mình lắm, dẫu có nhiều lúc ba hay la tôi, lúc đó tôi giận ba lắm, không thèm nói chuyện với ba nhưng tôi đã nghĩ ba làm điều ấy chỉ vì tôi thôi. Tuy ba la tôi nhưng ba không bao giờ đánh tôi cả. Ba là người thương yêu tôi nhiều nhất trong nhà nhưng bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Có thể hơi muộn nhưng dù sao đi nữa tôi cũng cảm ơn ba rất nhiều vì đã không làm như mẹ của tôi.

Tôi không thể nói với ba bằng lời của mình mà qua bài viết này mới có thể nói hết cảm xúc của mình. Ngày 15/6 đã qua cũng lâu rồi nhưng tôi muốn nói với Ngày ba rằng: "Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm". Như là món quà muộn màng ngày của Cha mà tôi dành tặng đến người ba thân yêu của mình.

Hãy mừng cho chúng ta đã có một người ba  yêu thương và chăm sóc chúng ta từ nhỏ đến giờ. Hãy yêu quý họ còn hơn là những "thần tượng" của chúng ta bạn nhé! Vì họ là thần tượng đặc biệt của trong lòng chúng ta đó.

Võ Ngọc Thảo

 
         
 
MucTim Online
Con gái , con trai và...bão giá (MTO 6 - 26/6/2008)
Teen Tam Kỳ với Euro (MTO 6 - 24/6/2008)
Cúm núm gọi bầy (MTO 6 - 22/6/2008)
Tình yêu có một chữ ..."hành" (MTO 6 - 21/6/2008)
Teen, Euro, và canh bạc đỏ đen (MTO 6 - 18/6/2008)
Con đường tình ta đi (MTO 6 - 17/6/2008)
Phụ huynh thích “nặn tượng” (MTO 6 - 16/6/2008)
Tớ tập làm thương nhân (MTO 6 - 14/6/2008)
Mỗi lần đi chợ cùng mẹ… (MTO 6 - 13/6/2008)
18 cách cải thiện ngôn ngữ cơ thể. (MTO 5 - 12/6/2008)
 
Không yêu nhưng vẫn...quen
Con gái…chằn lửa
Lễ 2-9, nên và không nên
Khi 9x bị "quấy rối tinh thần"
Vứt khỏi “CPU” những điều nhỏ nhặt
5 lí do khiến teen “cháy túi”
“Teen xấu xí” trong... siêu thị
Mách nhỏ tân sinh viên làng đại học
"Bí kíp" trở thành hot boy - hot girl
Lời nói không mất tiền mua...
 
@ Cẩm nang chống sốc mùa hè
@ “Đì-zai” thực đơn cho riêng mình
@ Bốn ngày dài của tôi...
@ Tình yêu có màu gì?
@ Nơi nào đang mê hoặc thượng khách học trò?
@ Thủ thuật
@ Tour bụi ngày hè
@ Tình yêu là gì hở bàn tay?
@ Mũi Né vẫy gọi
@ Bạn có giống sĩ tử ngày xưa không?
@ Đi... spa ở Nhật Tân
@ Muốn tìm Chí Phèo - Thị Nở, đi đâu?
@ Những điều vô lí nho nhỏ
@ Tôi đọc sách
@ Vì sao mình phải chuyển trường?
@ Tớ ân hận quá!
@ Album hè 2007
@ Nụ cười xứ Huế
@ Cơ hội làm SV RMIT
@ Nếu có kiếp sau bạn muốn là gì?
@ Đoạn trường gameshow
@ 5 điều con trai cần nhớ
@ Ngày đặc biệt cho mẹ
@ Cộng điểm bao nhiêu?
@ Sống thật khác
@ Điều thú vị nho nhỏ
@ Mùa lưu bút...
@ Phỏng vấn...một bà mụ
@ Một điểm dừng chân trong hè
@ Nỗi lo sau lưng
@ Biếm họa: Học
@ Lời mời
@ Chút ký ức thoảng qua...
@ "Bí kíp" trở thành hot boy - hot girl
@ Chúng tôi không nghèo
@ Tivi đom đóm
@ Update ngày mới
@ Ngập tràn thương yêu
@ Nụ cười
@ Bẫy người...
@ Tháng 6… xem Ocean Thirteen
@ Xem bói mùa thi
@ Phiêu cùng Sắc cầu vồng
@ Phim hay...bàn chót đây!
@ Ngọn lửa niềm tin
@ Nhóc
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.