Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Làm báo cùng MTO
 
Ngôi nhà mới (MTO 7 - 19/7/2008)

Nó là con bạn thân học chung lớp với tôi mấy năm cấp 3 và mấy năm trước thì nhà nó ở rất gần nhà tôi.
>> Em gái của chị 
>> Con gái và bói toán

Cho đến giờ, nếu nó có hỏi lại tôi câu hỏi đó: "Ngôi nhà mới của gia đình tao đẹp hơn nhà cũ nhiều đúng không?", tôi vẫn trả lời "Không!"

Nó là con bạn thân học chung lớp với tôi mấy năm cấp 3 và mấy năm trước thì nhà nó ở rất gần nhà tôi. Bố mẹ tôi đi làm thường xuyên, ở nhà một mình nhiều lúc làm tôi thèm được nói chuyện và tâm sự với ai đó cho vơi đi nỗi cô đơn, đó là lý do tôi hay chạy xuống nhà nó chơi.

Tôi thích cái không khí ấm áp của ngôi nhà nó lúc trước, mặc dù nó vẫn hay than rằng phòng của nó chật hẹp, và ba mẹ nó ngồi ở ngoài phòng khách hay mở tivi inh ỏi làm nó khó tập trung học. Nhưng tôi thích qua nhà nó, tiếng cười nói của gia đình nó rộn rã hơn của gia đình tôi nhiều. Và tôi ngưỡng mộ ba mẹ nó, hai bác đã sống với nhau rất hạnh phúc suốt mấy chục năm trời. Nó kể rằng ba mẹ nó chưa bao giờ lớn tiếng với nhau, ba nó thì thương mẹ nó hết lòng.

Tôi ước gì bố tôi cũng như thế, để gia đình tôi có một bữa cơm gia đình thật sự ngon miệng, để tôi không phải nhìn thấy sự đau đớn của mẹ, giọt nước mắt của thằng em trai và ánh mắt giận dữ toát lên từ khuôn mặt của chị hai tôi khi nhìn bố đánh mẹ.

Ba nó nấu ăn rất ngon, sinh nhật nó hay Noel năm nào cũng vậy, ba nó đều mời tôi và những đứa bạn của chúng tôi qua dùng bữa cơm với gia đình nó. Tôi yêu quý ba mẹ nó, vì hai bác ấy đã coi tôi không khác gì đứa con trong nhà. Tết nào cả nhà nó cũng về quê và năm nào họ cũng rủ tôi cùng theo. Có lần nhà tôi có chuyện suốt một tháng, bác trai bảo tôi chiều nào cũng cứ ghé qua ăn cơm với gia đình, thú thật là tôi rất muốn, vì cảm giác ngồi quây quần bên mâm cơm gia đình ở nhà nó làm tôi thấy ấm áp, nhưng vì ngại, nên thôi...Gia đình nó giống như gia đình thứ hai của tôi vậy, bởi thế bạn bè cũng hay nói chúng tôi chẳng khác gì chị em với nhau.

***

Rồi nhà nó làm ăn khấm khá hơn, gia đình nó quyết định bán căn nhà hiện tại để xây hẳn một căn nhà khác rộng lớn hơn. Ngồi nhà mới của nó nằm rất xa nhà tôi, và ở một nơi rất hoang vắng, cạnh bờ sông và có nhiều bãi đất trống. Lần đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà của gia đình nó khi mới xây xong, tôi đã thấy một cảm giác lạnh, chứ không phải ấm áp như xưa. Ngôi nhà rộng như biệt thự, phòng của nó giống như một phòng karaoke, rất đẹp, rất lớn và lấp lánh, nhưng không gian lại quá yên tĩnh..

Phải chăng vì ngôi nhà quá lớn, nên người trong gia đình đi ra vào ít đụng mặt nhau hơn, mỗi người có một góc riêng chứ không còn quây quần vào một nơi như xưa nữa. Từ lúc có nhiều tiền, ba nó bắt đầu buông lỏng công việc, ông ngồi ở nhà và rủ bạn bè đến để nhậu nhẹt. Mấy lần qua nhà nó chơi, tôi thấy mẹ nó chỉ lẳng lặng ngồi một góc, không ai nói với ai lời nào. Tôi bắt đầu nhận ra khoảng cách của những người trong gia đình nó ngày càng xa ra.

Mấy tháng sau, tôi thấy nó thường xuyên đi chơi, hầu như ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng, đến chiều tối mới về, hỏi nó, nó chỉ nói căn nhà nó bây giờ quá buồn tẻ và lạnh lẽo, nên nó không muốn về nhà nữa. Rồi nó nói ba nó đã gắt gỏng với mẹ nó, điều mà từ nhỏ đến lớn nó chưa thấy bao giờ. Rồi một ngày nó nhắn tin cho tôi, nói rằng "Hay thật! Ba má tao sắp li dị rồi! "

Tôi đã không còn thích qua nhà nó chơi nữa, vì sự không khí nhà nó bây giờ cũng không khác gì nhà tôi. Ngôi nhà mới của nó rất đẹp, rất lớn và sang trọng, nhưng nếu được chọn, tôi sẽ chọn ngôi nhà cũ nhỏ bé nhưng ấm áp của nó, và tôi biết, hiện giờ nó cũng ước mong như vậy, nhưng mọi thứ đã quá trễ..

Thẩm Quỳnh Trân

 
         
 
MucTim Online
Gieo một hạt giống, cứu một hành tinh (MTO 7 - 18/7/2008)
Em gái của chị (MTO 7 - 18/7/2008)
Con gái và...bói toán (MTO 7 - 17/7/2008)
F5 sau mùa thi (MTO 7 - 16/7/2008)
Hơi ấm yêu thương (MTO 7 - 15/7/2008)
Đi cho biết đó biết đây (MTO 7 - 12/7/2008)
Từ bóng đá đến cuộc sống (MTO 7 - 11/7/2008)
Làm gì khi "thành công chưa đến"? (MTO 7 - 9/7/2008)
Những câu chuyện bên bàn tiếp sức (MTO 7 - 8/7/2008)
Phản hồi bài "Chụp ảnh nude- hậu quả khôn lường" (MTO 7 - 7/7/2008)
 
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Em yêu thầy
Lên kế hoạch cho ngày 20 - 11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Lời khuyên cho ngày 20-11
"Bí kíp" trở thành hot boy - hot girl
Thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Những chuyến đò đưa khách sang sông
 
@ Cẩm nang chống sốc mùa hè
@ “Đì-zai” thực đơn cho riêng mình
@ Bốn ngày dài của tôi...
@ Tình yêu có màu gì?
@ Nơi nào đang mê hoặc thượng khách học trò?
@ Thủ thuật
@ Tour bụi ngày hè
@ Tình yêu là gì hở bàn tay?
@ Mũi Né vẫy gọi
@ Bạn có giống sĩ tử ngày xưa không?
@ Đi... spa ở Nhật Tân
@ Muốn tìm Chí Phèo - Thị Nở, đi đâu?
@ Những điều vô lí nho nhỏ
@ Tôi đọc sách
@ Vì sao mình phải chuyển trường?
@ Tớ ân hận quá!
@ Album hè 2007
@ Nụ cười xứ Huế
@ Cơ hội làm SV RMIT
@ Nếu có kiếp sau bạn muốn là gì?
@ Đoạn trường gameshow
@ 5 điều con trai cần nhớ
@ Ngày đặc biệt cho mẹ
@ Cộng điểm bao nhiêu?
@ Sống thật khác
@ Điều thú vị nho nhỏ
@ Mùa lưu bút...
@ Phỏng vấn...một bà mụ
@ Một điểm dừng chân trong hè
@ Nỗi lo sau lưng
@ Biếm họa: Học
@ Lời mời
@ Chút ký ức thoảng qua...
@ "Bí kíp" trở thành hot boy - hot girl
@ Chúng tôi không nghèo
@ Tivi đom đóm
@ Update ngày mới
@ Ngập tràn thương yêu
@ Nụ cười
@ Bẫy người...
@ Tháng 6… xem Ocean Thirteen
@ Xem bói mùa thi
@ Phiêu cùng Sắc cầu vồng
@ Phim hay...bàn chót đây!
@ Ngọn lửa niềm tin
@ Nhóc
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.