Và teen Việt cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi biết được "sự kiện" đó. Bởi ngay trong nước Việt Nam của mình, còn khá nhiều teen "chơi nổi" hơn thế! Điển hình là các clip sex, nude khi thay đồ, trong phòng tắm...cũng "được" teen post lên không chút ngần ngại...
Theo quan niệm của teen, đặc biệt là teen Việt, thì: "Thời buổi này suy nghĩ thoáng hơn nên ăn mặc...thoáng hơn một chút cũng chẳng sao!". Chính vì vậy, muốn thể hiện mình, muốn chứng tỏ ta đây sành điệu, muốn "khoe những cái đáng ra phải che", sợ bị chê là quê mùa....Có vô số lý do để teen biện hộ cho cái sự "chụp nude" của mình...
Ở các nước phương Tây, quan niệm của họ khá thoải mái nên teen tha hồ "chụp nude" mà không ai nói gì. Nhưng ngược lại, ở các nước phương Đông, mọi người "chưa đủ rộng lượng" để xem một ai đó chụp ảnh nude là "người đàng hoàng"...Trong khi phương Tây hiện đang cố học theo lối sống của người phương Đông, thì ngược lại, các bạn trẻ phương Đông thường cảm thấy ghen tị, ức chế khi luôn bị gia đình, nhà trường, xã hội cấm cản, kì thị về những gì liên quan đến nude, sex, khiến teen mang tâm lý so sánh. Lòng tự ái nổi dậy, nên teen quyết "chống lại quan niệm phong kiến phương Đông" và "học đòi theo phương Tây"...
Một lý do khách quan nữa khiến teen muốn chụp nude là để "khoe" những "phụ kiện" trên cơ thể như: hình xăm, lỗ khoen rốn, đồ lót hàng hiệu...Đó cũng là một cách chứng tỏ mình sành điệu...
Hơn nữa, trong thế giới ảo trên mạng, làm sao để cho người khác "biết" được cá tính và phong cách của mình? Miêu tả ư? Họ sẽ không tin. Gặp mặt thì không thể rồi, họ chỉ còn cách "khoe hàng" để thể hiện bản lĩnh...
Phụ huynh thường né tránh những câu hỏi liên quan đến sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản. Chưa tìm hiểu nguyên do, mà mới chỉ thấy những poster của các ca sĩ thần tượng ăn mặc "mát mẻ" trong phòng của con mình, hay bắt gặp con xem phim xxx, họ đã nổi đóa lên, cấm đoán, bực dọc...Chính họ càng làm tâm lý của con cái thêm hoang mang, lo sợ, sống khép kín và hơn hết, muốn chống đối lại phụ huynh, teen thường "làm dữ" hơn...
Trên các diễn đàn, các website chia sẻ ảnh, không khó để bắt gặp ảnh của một số teen "hơi mát mẻ". Bởi các web đó quản lý khá nghiêm ngặt nên họ cũng không "có cơ hội" gì nhiều...Vì thế, nơi được "chọn mặt gửi vàng" nhiều nhất chính là blog...
Để câu pageviews, không lường trước được hậu quả, đôi lúc các teen đã làm trò dại dột, làm mất hình tượng của mình trong mắt mọi người bằng cách để avatar là ảnh sex, một số entry có hình sex của chính mình, và thậm chí, comment thật sexy trong blog người khác...
Chắc có lẽ trước khi có những hành động nông nổi, teen không nghĩ đến hậu quả. Một khí đã post lên mạng thì khó mà "thủ tiêu dấu vết hoàn toàn" được. Sẽ ra sao nếu nhà trường, gia đình phát hiện ra những hình ảnh như thế? Đi xa hơn nữa, sẽ ra sao nếu sau này "một nửa của mình" bỗng dưng phát hiện ra những tấm ảnh ấy?
Ở tuổi teen, các bạn còn khá nông nổi và có suy nghĩ chưa chín chắn. Vì thế, rất cần sự giáo dục nghiêm túc (chứ không phải quá nghiêm khắc) từ gia đình và nhà trường...
Twinkle
|
Có thể nói những ai chụp ảnh nude mà khoe cả với bạn bè hay trên blog là một kẻ khá biến thái. Tôi không biết trong đầu họ suy nghĩ gì mà lại làm như thế. Những người như thế đã vô tình đánh mất đi cái nhân trong mình.
Đây không phải là một trò đùa. Nó ảnh hưởng đến nhân cách của mỗi người và hậu quả không chỉ dừng lại ở đó. Tôi tin rằng không một ai đồng tình với những trò đùa như vậy. Cả tôi cũng vậy.
Nguyễn Quốc Việt (Đại Lộc, Quảng Nam)
Trời ơi...tại sao mọi người lại chọn cách đó để thể hiện bản thân vậy...những nhóc teen vô tư, hồn nhiên, trong sáng đâu rồi? Mọi người hãy sống với đúng tuổi mình đi được không? Có nhiều cách để thể hiện mình không nhất thiết phải chụp ảnh nude mới là sành điệu....
Phùng Thị Như Quỳnh (Phú Thọ)
Tuổi teen dĩ nhiên là có một cơ thể đẹp rồi, nhưng theo mình thì việc chụp ảnh nude dù là mục đích gì cũng chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp. Nét đẹp tâm hồn và lối sống lành mạnh mới là đáng kể, có bạn cho rằng chụp nude để giữ lại nét đẹp một qua không trở lại nhưng đó chỉ là ngụy biện, bạn có thể giữ lại những khoảnh khắc vui chơi học tập cùng bạn bè, hay tự chụp cho mình vô số bức ảnh rất teen mà không cần phải nude kia mà. Chưa kể, ai cũng muốn có một hình ảnh đẹp thì tại sao teen lại phải đặt mình vào nguy cơ đối diện với những tình huống xấu khi ảnh nude rơi vào tay kẻ khác...Từ "trò chơi" mát mẻ kia đến nguy cơ khám phá, quan hệ tình dục sớm và chịu hậu quả là một khoảng cách quá gần, riêng bản thân mình nhất quyết nói không với ảnh nude, mà mình nghĩ những teen có ý thức chẳng ai lại dễ dãi tham gia "trò chơi" chụp và lưu giữ hình nude như bài đề cập cả đâu.
Lưu Thị Ngọc Hạnh (Gò Vấp, TP.HCM)
Mình không hiểu nỗi tại sao các bạn ý lại thiếu suy nghĩ như thế, là con nhà có học, con gái nhà lành ai lại đi chụp ảnh "nuy" như dân ăn chơi vậy? Không biết các bạn suy nghĩ thế nào chứ mình thấy làm như vậy chẳng khác nào tự hạ nhục bản thân mình, không có ý xúc phạm nhưng...không biết các bạn ý có được nuôi dạy tử tế không nữa, mình mà có những người bạn như thế thì Alê!Hấp! Chấm dứt tình bạn liền! Cứ nghĩ mà xem, ảnh nude của chính mình mà up lên blog, lại còn những ảnh của "cái ý" nữa, chẳng khác nào bọn dâm đãng, sao bi chừ các teen nhà ta suy nghĩ thóang vậy cà, không biết khi ba mẹ phát hiện, các teen nhà ta mặt mũi sẽ buồn cười thế nào nhỉ? Rồi còn gửi hình nude cho bạn trai của mình nữa, phải trúng bạn trai đàng hòang thì không nói nhưng lỡ như wen trúng cái bọn ích kỷ, lợi dụng thì các teen ý chỉ có mà đi đời, bị tống tiền không cay cú bằng tống tình đâu nhé (Tiền còn kiếm ra được chứ một đời người con gái không có lần trinh trắng thứ hai).
Nói chung là mình cảm thấy thật đáng tiếc cho các bạn ý, phải chi lúc đó các bạn suy nghĩ chín chắn hơn một chút thì có lẽ các bạn sẽ không phải sống từng ngày trong lo âu, thấp thỏm nếu các tấm hình khỏa thân ấy bị tung tất tần tật lên mạng, trong những web đen và cái mặt các bạn phơi rành rành trên ấy, thử nghĩ cả thế giới thấy cái cơ thể mơn mởn của các bạn thì sẽ thế nào hả? Không có ý xúc phạm nhưng nếu là con người đàng hòang thì các bạn cũng phải biết thế nào là mắc cỡ chứ!
Trần Hoa Thuỷ Tiên (Bến Lức, Long An) |