Những “đêm trắng” cùng thí sinh
Một năm trước.
Đến Đà Nẵng thi ĐH, cô bạn Tô Thị Tường Vi (SV năm nhất, ĐH Tôn Đức Thắng) rất đỗi bất ngờ và xúc động khi thấy các anh chị SV tình nguyện “tiếp sức mùa thi” đang đứng chờ mình, dù khi ấy đang mới tờ mờ sáng. Và đó chính lí do khiến bạn đăng ký đi “tiếp sức mùa thi” năm nay. Là nữ nhưng cô bạn không ngại đăng ký trực ca trực đêm, bắt đầu từ 2 giờ sáng tại Bến xe miền Đông. Đó được xem là ca trực “cao điểm” khi thí sinh từ các tỉnh về TP.HCM thi ĐH nhiều nhất trong ngày. Trực ca đêm, ngủ ít, việc nhiều, nhưng Vi (cũng như tất cả các bạn SV tình nguyện khác) vẫn tươi cười, nhiệt tình “tiếp đón” thí sinh và người nhà. “Có gì đâu, tụi mình quen rồi. Với lại, thấy thí sinh vui là tụi mình “khoẻ” liền hà”, Vi cười, giải thích.
Cũng như Vi, có rất nhiều bạn SV tình nguyện đã “thức trắng đêm” tại các bến xe, nhà ga để đồng hành cùng với “ước mơ ĐH” của các bạn thí sinh.
Xôi nếp và chai nước trà xanh
|
| Những sự tiếp sức đã giúp các bạn thí sinh tự tin hơn nhiều. |
Đó là “hành lí” mà chú Nguyễn Văn Thái (Định Quán, Đồng Nai) mang theo khi đưa con (bạn Nguyễn Thị Thanh Thắm, thi vào Học viện Quân y và ĐH Mở TP.HCM) đi thi ĐH. “Được ngày nào hay ngày nấy”, chú nói để các bạn SV tình nguyện hiểu hoàn cảnh của mình. Nhà khó khăn, chú gom góp, vay mượn được tổng cộng 800.000 đồng lo cho hai đứa con thi ĐH (Thắm còn 1 người chị cũng thi ĐH lần này). Nhìn bịch xôi nếp được gói cẩn thận cùng với chai nước trà xanh trên tay chú, các bạn SV tình nguyện đều hết sức xúc động vì tình thương mà chú - một nông dân nghèo - dành cho con. Vì thế, ai cũng cố gắng giúp cha con chú tìm được một chỗ trọ miễn phí trong suốt những ngày thi. Còn với Thắm, chắc chắn, “xôi nếp và chai nước trà xanh” sẽ giúp bạn có thêm động lực để mà thi tốt.
Chú xe ôm tốt bụng
|
| Chú An (đeo bảng tên) và một số bạn là sinh viên tiếp sức mùa thi tại Bến xe miền Đông |
Được các bạn SV tình nguyện “tiếp sức mùa thi” ở Bến xe miền Đông gọi là “bố” nhưng chú Nguyễn Văn An vẫn còn khá trẻ so với tuổi của mình. Thì ra, các bạn gọi chú bằng “bố” không chỉ vì tuổi tác mà còn vì niềm kính trọng dành cho người đã có hơn 5 năm đưa thí sinh từ bến xe đến nhà trọ miễn phí. Chú An cho biết, cứ mỗi mùa thi đến là chú “tự động” hạ giá đến mức thấp nhất có thể cho thí sinh bình thường, đối với các bạn thí sinh thuộc diện hộ nghèo, dân tộc, vùng xa, miền núi thì chở hoàn toàn miễn phí. Thậm chí, chú còn lấy tiền túi mình đưa ngược lại cho thí sinh vì “mấy đứa nghèo và tội nghiệp quá” - lời chú An. Vả lại, “làm một việc nhỏ xíu vậy nhưng “được” nhiều lắm”. Cái “được” theo chú đó là giúp các bạn sĩ tử bớt phần nào khó khăn, thay đổi cách nhìn của mọi người về những người chạy xe ôm nói riêng, người thành phố nói chung...
THANH TRUYỀN, Ảnh: Chí Lộc