Đó là lời tự hào của một bạn đang cầm trên tay con dế mới cáu nói. Thế nhưng, liệu mọi thứ đều đơn giản như thế?
Ừ thì mình..xài chung!
Bạn Phượng (18t): "Đi học xa nhà, ai cũng được ba mẹ ưu ái sắm cho một con dế. Phòng trọ 4 người thì 4 cái điện thoại khác nhau. Ban đầu, chỉ là đơn phương đổi điện thoại cho đứa bạn thân để "dùng thử cái của nó cho biết". Về sau, chuyện này thành lệ, 4 đứa đổi điện thoại cho nhau liên tục. Một phần là thích, một phần là thấy nó cũng hay hay."
"Thấy tụi nó đổi điện thoại cho nhau cũng chẳng có chuyện gì, mình khác phòng cũng nhảy vô chơi luôn trò đó. Mỗi ngày một cái điện thọai, trông oách lắm" - Tuấn (19t) kể.
Quả thật, dùng lâu một cái điện thoại cũng chán. Việc xoay vòng như thế này khiến cho mình đỡ phải tốn tiền đổi điện thoại mà vẫn được dùng điện thoại mới. Mà cũng chẳng có gì bất tiện, chỉ việc tháo sim, lắp vào điện thoại khác là xong. Chính vì sự nhanh, lẹ, lại khiến bản thân trở nên "oách" nên nhiều bạn đã tham gia vào trò chơi này. Thế nhưng, ngoài những lợi ích trước mắt, ta cũng phải xem lại những sự bất cập của nó.
Những điều chẳng biết nói với ai:
Bình (18t) tâm sự: "Mình chơi trò xoay vòng điện thoại này một thời gian, cũng ổn cho đến một hôm mình thấy điện thoại mình tự động tắt nguồn liên tục. Đem ra tiệm sửa, thì mới tròn xoe mắt khi nghe anh thợ sửa điện thoại bảo rằng "điện thọai em từng bị vô nước rồi mà sửa không kĩ". Mình mới mua điện thoại khỏang 3 tháng, xài thì cẩn thận, àm gì có chuyện vô nước. Mình đem sang một tiệm khác cũng nhận được câu trả lời tương tự. Đến lúc này chỉ biết làm thinh vì chẳng thể nào tìm ra thủ phạm trong trò chơi xoay vòng kia."
Thành viên của trò chơi này cũng chỉ là bạn bè của nhau nên chẳng ai nghi ngờ hay lo lắng dế của mình bị gì cả. Nhưng trường hợp của bạn H (19t) cũng là một chuyện nên xem xét: "Nhóm mình gồm 8 đứa chơi trò này. Hai phòng trọ kế bên nhau nên cũng tiện, chỉ có mỗi A là ở cách đó mấy phòng. Bạn bè với nhau, chẳng ai nghi ngờ gì cả. Cho đến một hôm mình đi bảo hành điện thoại thì được nhân viên báo lại là một số linh kiện trong điện thoại đã bị thay. Mình ngạc nhiên, hỏi kĩ ra, thì tất cả linh kiện ấy đều là đồ Trung Quốc. Lúc này mới ngỡ ngàng rằng điện thoại mình đã bị "luộc". Vội vàng về thông báo cho mấy đứa trong phòng, tụi nó cũng kéo đi kiểm tra hết, toàn bộ 7 đứa đều bị thay linh kiện trong máy. Vội vàng đi tìm A để hỏi, tụi nó mới hay rằng tên đó đã trả phòng cách đây 2 ngày rồi. Giờ mới ngậm ngùi vì bị lừa một vố quá đau.
Thời trang-sành điệu, ai mà chẳng thích, nhưng hãy cẩn thận khi dùng đồ chung như thế nhé bạn. Lòng ngừơi khó đoán, nếu bạn không muốn mình bị lừa họăc sứt mẻ tình bạn thì tốt nhất đừng tham gia những trò chơi như thế nhé.
Kem