Vậy là đã được 3 ngày 10 giờ nó bước vào tuổi 16...
Cách đây mấy hôm, nó đã thổi nến cùng bạn bè thật vui, ai cũng nhắn nhủ: "Sinh nhật tuổi 16 là đáng nhớ nhất nghen mậy, phải hoành tráng lên à!", "Cố gắng đừng phí phạm nhé!", "Có một năm thôi đó, năm sau qua 17 là không còn gì để nói đâu nghen!", "Phải sống sao cho tuổi 16 thật đẹp nhé! Đừng vùi đầu vào học quá nhiều, kẻo sau này hối hận", "Ý, nhỏ này nói bậy, phải cố gắng học hành nghiêm túc mới đúng, tuổi 16 phải có một thành tích nào đó, rồi sau này ăn chơi cũng chưa muộn"...
Cắt bánh, ăn uống linh đình xong, nó cùng bạn bè đi hát karaoke, dạo quanh công viên, cuối cùng là chơi các trò chơi vui nhộn tại trung tâm thương mại...Về nhà, rã rời vì mệt mỏi, chưa kịp mở một đống quà chất chồng thì nó leo lên giường nằm, nghĩ về lời chúc của tụi bạn hồi chiều...
Tuổi 16 là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, nó đã từng nghe mẹ nói vậy. Nhưng nhất thiết là phải quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức mọi người gửi gắm và đặt niềm tin đến vậy à? Nó cảm thấy khó thở...
Thật sự nó sẽ bình thường, hoàn toàn bình thường nếu như mọi người không "quan trọng hoá" tuổi 16. Phải sống sao cho tuổi 16 đáng nhớ, phải sống thế nào để không hối hận vì những gì đã qua? Thật sự là cả một vấn đề...
Nó thấy tuổi 16 của chị Võ Thị Sáu thật đẹp. Bởi vào độ tuổi xuân mơn mởn, chị ấy đã biết hy sinh vì Tổ quốc, dân tộc, thật đáng khâm phục. Trong thời bình, nó không thể làm được việc cao cả tương tự thế cho Tổ quốc, chỉ còn cách đơn giản: "Học tập để cống hiến sau này".
Nhưng, nếu chỉ biết học thì liệu có hoài phí tuổi 16 không? Phải làm cho mình thật đẹp, thật xinh trong mắt mọi người nữa chứ nhỉ? Điều đó đồng nghĩa với việc phải biết làm điệu, ăn mặc cầu kì hay sao?
Nó để ý, teen nào học giỏi thì thường giản dị, teen nào chăm chút cho bản thân mình hơn thì khó mà bồi dưỡng toàn vẹn tri thức. Vậy là mình chỉ được chọn một trong 2 sao? Hoặc xinh trong mắt mọi người, nhưng học không giỏi, hoặc giản dị trước mọi người, và học tốt cực kỳ...
Nó bắt đầu rối lên...Tại sao lại không thể để 2 điều đó song song cùng lúc?
Tuổi 16 là gì?
Phải chăng....
Tuổi 16 là online đêm ngày không biết mệt?
Tuổi 16 là chạy đua theo các mốt thời trang?
Tuổi 16 là phải biết "yêu là gì"?
Tuổi 16 nhất định phải là một teen thời thượng, sành điệu, phải có di động hàng hiệu, xe máy đắt tiền?
Tuổi 16 nhất định phải giành được giải này, giải nọ, bằng quốc tế này, chứng chỉ quốc gia kia, phải làm cho ba mẹ nở mày nở mặt?
Tuổi 16 phải biết kiếm ra tiền?
Tuổi 16 có nên "sống thử"?
Tuổi 16...Còn biết bao câu hỏi đặt ra cho tuổi 16, nhưng ai sẽ trả lời cho tuổi 16 câu hỏi này?
Và nó chợt mỉm cười....
Nó nhận ra, trong ngày sinh nhật của nó, ai cũng đã sống đúng tuổi 16 đó thôi...
Cùng vui chơi bên nhau, chơi hết mình, nhưng cũng có chừng mực, ba mẹ cho phép, bên cạnh đó, tụi bạn và nó cũng vào đăng kí dự thi vào một lớp học Anh Văn quốc tế khi trên đường đi chơi và nhường chỗ cho người già trên xe buýt lúc lượt về đó thôi. Đấy, tuổi 16 là thế đấy!
Tuổi 16...không nhất thiết phải sống theo khuôn mẫu, phải học nhiều, hoặc chơi nhiều mới gọi là sống đúng, sống đủ. Để tuổi 16 khó quên nhất, chỉ có một cách hay là sống thật, sống đẹp với chính những hoài bão, ước mơ và khát vọng sáng trong của mình.
Twinkle®