Bởi cách đây tròn 20 năm, vào năm 1989, cơn bão số 2 đã đổ bộ vào thị xã Tam Kỳ với sức tàn phá khủng khiếp biến Tam Kỳ chẳng khác nào một bãi chiến trường.
Bẵng đi một thời gian, đến năm 1999 cơn lũ tột đỉnh đã nhấn chìm thị xã Tam Kỳ trong biển nước và nó đã tạo nên nỗi kinh hoàng đối với người dân nơi đây.
Cho đến ngày hôm nay, 29/9/2009, cơn bão số 9, có tên gọi quốc tế là Ketsana lại kéo đến vùng đất này. Đó là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây với sức gió mạnh cấp 11, 12 đã và đang gây ra những thiệt hại nặng nề cho người dân thành phố Tam Kỳ.
Theo thống kê ban đầu trong ngày 29/9 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam toàn thành phố có 3.629 căn nhà bị tốc mái, 73 nhà sập hoàn toàn, 07 người bị thương (có 01 người bị thương nặng), 42.100 cây xanh bị đỗ ngã, 3 trường học bị tốc mái, hư hỏng 457 đèn chiếu sáng đô thị và nhiều tuyến đường giao thông, hoa màu bị thiệt hại nặng nề.
Dưới đây là một số hình ảnh do cơn bão số 9 gây ra tại thành phố Tam Kỳ:
Cây gòn cổ thụ trên đường Trần Cao Vân cũng phải bứt gốc.
Các bảng hiệu quảng cáo bị phá nát bởi bão trên đường Hùng Vương.
Các bảng pano tuyên truyền trên đường Hùng Vương không thể trụ vững.
Hình ảnh thường thấy khi cơn bão đi qua tại Tam Kỳ.
Mảng tường rào khoảng 30m của trường THCS Lý Tự Trọng bị ngã đỗ hoàn toàn.
Ngọc Dương - Trần Minh
(Tam Kỳ - Quảng Nam)