Làm báo cùng MTO
Sưu tập...điểm 0! (MTO 10 - 1/10/2009)

Nếu như điểm 10 đến với bạn vào những năm cấp hai như "nấm mọc sau mưa" thì lên cấp 3, có đôi khi bạn dễ bị sốc khi phải nhận một "quả trứng" xấu xí. Vậy mà hiện tại, thậm chí có rất nhiều bạn bị điểm 0 nhiều đến mức "bội thực". Vì đâu?

Điểm 0 nhẹ như bông!

Khi còn học tiểu học, chỉ cần 7 điểm thôi thì ba mẹ cũng tỏ vẻ thất vọng, hụt hẫng...Cấp hai, điểm 5 đối với bạn là một sự thất bại thảm hại. Vậy mà lên cấp ba, không những bị những con điểm dưới trung bình, bạn còn bị 0 điểm với tần suất dày đặc!

Bàn về vấn đề này, Lan (lớp 12 trường P) cho rằng: "Cách chấm điểm khá chủ quan. Không hẳn bị 0 điểm vì chưa thuộc bài, bởi nếu bạn dù "bí" đến mức nào thì vẫn có thể nhớ mang máng nội dung để đạt được cỡ 4, 5 điểm khi kiểm tra 15 phút, một tiết. Đằng này bị điểm liệt, chỉ có thể là một số lý do không đáng thôi!"...

Jenny (lớp 10 trường B) tâm sự: "Hễ chưa thuộc bài là bị điểm 0. Ban đầu còn thấy sốc, stress và không muốn đi học, bây giờ mình bị nhiều đến mức...chai lì! Nhiều khi thầy cô không vừa ý điều gì cũng cho 0 nữa!

"Một số lý do để bị nhận "trứng ngỗng"

Từ kinh nghiệm bản thân cũng như khảo sát bạn bè ở các trường khác, người viết rút ra được những nguyên nhân sau:

  • Lên khảo bài mà không "nặn" ra được chữ nào.
  • Làm sai ý giáo viên, chẳng hạn như không tuân theo những quy định trong môn học do thầy cô quy định, chẳng hạn như không bao tập, không chịu chép đề vào bài làm...
  • Làm bài kiểm tra quên ghi mã đề, hoặc ghi nhầm mã đề khiến sai toàn bộ.
  • Hỏi bài trong giờ kiểm tra, bị thầy cô phát hiện.
  • Nói chuyện trong lớp.

Chỉ có lý do đầu tiên có thể chấp nhận. Còn những lý do khác hoàn toàn chẳng liên quan gì đến kiến thức giáo khoa cả! H.G (lớp 11 trường K) bày tỏ: "Bởi vậy, bây giờ điểm 0 đối với teen cũng chẳng còn là chuyện lạ. Họ cũng chẳng mấy để tâm vì nó không chứng minh được gì về khả năng thật sự của họ. Sự vô lý xuất phát từ...thầy cô, bởi đôi khi họ chỉ cho điểm theo...tâm trạng!"...Chưa hiểu rõ, người viết hỏi thêm thì G cho dẫn chứng: "Tuần trước, bỗng dưng giáo viên bộ môn Sử lớp mình vào lớp với bộ mặt "hình sự". Cô hỏi cả lớp thuộc bài chưa, cả lớp đồng loạt hô to "dạ chưa" và xin khất, vì còn bài ở các môn khác khá nhiều. Vậy mà cô rất giận, cho rằng lớp không tôn trọng cô và bắt lấy giấy ra khảo...5 bài. Kết quả: hơn nửa lớp bị điểm 0, bảy bạn được 5 điểm và duy nhất một bạn 7 điểm!"...

Liệu có "oan ức"?

Không hề, bởi cũng có một số bạn vì quá xem thường một số môn học mà phải lãnh hậu quả. H.P (lớp 10 trường T) luôn nghe nhạc vào tiết giáo dục công dân, bài không chép, sách không có. Khi lên khảo bài, P còn có thái độ vô lễ với giáo viên bộ môn. Vì thế từ đầu năm đến nay, P đã bị 0 điểm hai lần. Vậy mà P vẫn...tỉnh như không! D.C (lớp 10 trường N) là một trường hợp khác. Khi được phát bài kiểm tra một tiết môn Lý, vì điểm thấp, C thẳng tay...xé bài kiểm tra trong khi cô vẫn đang ở lớp. Quá bức xúc trước hành động vô lễ và thiếu tôn trọng như vậy, giáo viên đã cho C zero thay vì điểm 5 trước đó. Vậy là, C đã phải trả giá cho hành động "xé bài" của mình.

"Né trứng ngỗng" - cực dễ

  • Chịu khó tiếp thu "nội quy" do mỗi giáo viên đặt ra dù có vô lý chăng nữa, đừng chống lại, bạn chỉ chịu thiệt thòi.
  • Khi làm kiểm tra, ngoài hành trang kiến thức, bạn còn phải chú ý đến chi tiết trên bài làm, chẳng hạn như mã đề, số tờ và đừng để dấu hiệu bị thầy cô hiểu lầm rằng bạn quay bài.
  • Đừng bao giờ nói "em chưa học bài". Hãy cố hồi tưởng lại những kiến thức nằm trong đầu hết mức có thể. Thà bị điểm 3, 4 còn hơn bị điểm liệt, bạn nhỉ?
  • Nếu đã bị 0 điểm, hãy cố gắng làm vừa lòng thầy cô và học thật chăm chỉ, xung phong trả bài để "xóa sổ" con 0 đáng ghét.

o0o

Và đôi khi, chính điểm 0 sẽ giúp bạn nhớ lâu về "sự kiện" ấy. Cũng đừng quá buồn nhé, vì học không phải vì điểm, đúng không teen?

Twinkle®


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Điều hiển nhiên (MTO 9 - 30/9/2009)
Sinh nhật bố (MTO 9 - 30/9/2009)
Thương quá miền Trung ơi! (MTO 9 - 30/9/2009)
Có một mùa trung thu rất khác (MTO 9 - 30/9/2009)
MTO kích hoạt phần Bình luận (MTO 9 - 30/9/2009)
Thấy gì từ những buổi casting (MTO 9 - 30/9/2009)
Xa nhà mùa bão (MTO 9 - 29/9/2009)
10 điều phim truyèn hình Việt hút teen (MTO 9 - 29/9/2009)
Teen đang "bye bye" YM? (MTO 9 - 29/9/2009)
Mùa trung thu năm đó… (MTO 9 - 29/9/2009)
Chuyện hai con đường
Góc tâm hồn bình yên
Những ngày quyết định của teen 12
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Người ta gọi đó là lòng dũng cảm…
Ngày thơ ấu
Hương của mẹ
Học đường sau tết
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Một cách ứng xử hay
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12
Ngày thơ ấu
Học đường sau tết

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.