Làm báo cùng MTO
Đừng để tuổi teen trôi qua lãng phí (MTO 6 - 25/6/2009)

Hầu hết các anh chị đi trước đều tiếc rẻ: "Giá như hồi "còn teen" biết sống có ích, sống hết mình, sống đẹp thì hay biết bao. Giờ muốn quay ngược thời gian cũng quá trễ rồi!"

Đừng để câu nói này được thốt lên vài năm sau, mà người "tuyên ngôn" chính là bạn! Vậy, thế nào mới được xem là "sống trọn vẹn", "sống hết mình"?

"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng"

Lời bài hát trong một quảng cáo trên truyền hình đã phần nào hướng chúng ta học cách sống tốt với mọi người xung quanh. Độ tuổi từ 13 - 19 được xem là đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc sống. Bởi khi ấy bạn chẳng phải lo nghĩ quá nhiều khi tuổi xuân phơi phới, lòng nhiệt huyết chực trào cũng bao khát vọng mãnh liệt. Bạn chỉ việc ăn uống, vui chơi và học tập.

Tuy nhiên, một bộ phận teen chỉ biết "sống cho mình". Chẳng hạn như: suốt ngày chỉ vui chơi giải trí nhằm thỏa mãn mục đích cá nhân mà không làm việc gì có ích. Lười tham gia các hoạt động, phong trào cộng đồng, sống không mục tiêu, chí hướng, học lấy lệ mong nhận được mảnh bằng chứ chẳng hề quyết tâm cao độ...vân vân...

Phải phải biết thay đổi suy nghĩ, quan điểm, cách nhìn, từ đó tự lập kế hoạch "F5" lại bản thân để đừng lãng phí tuổi teen tươi đẹp

Đừng để "mọi người vì mình"

  • Ba mẹ nhắc nhở bạn tắt PC, bạn dây dưa khoảng 15 phút. Ba mẹ lớn tiếng lần 2, vẫn cố "tận dụng" một chút nữa. Chỉ đến khi "cơn thịnh nộ" sắp đến, bạn mới cuống cuồng rút công tắt nguồn.
  • Cả nhóm phải "è cổ" ra chờ bạn nửa tiếng "tút lại vẻ đẹp" để rồi mất suất xem phim.
  • Lớp tập trung làm bài thuyết trình, chỉ có bạn "ngồi mát ăn bát vàng", chẳng những không giúp sức mà còn phê bình, chê khen nhặng xị
  • Vô tư xả rác ra đường, để rồi các teen khác (bằng tuổi bạn) nhặt rác lên và cho vào thùng.
  • "Nhường ghế" cho người già trên xe buýt? - Với người khác thì không biết, nhưng với bạn thì "chẳng bao giờ nhé"!

Nếu bạn có một trong những biểu hiện trên thì bạn đích thị là một người luôn muốn "được phục vụ", chứ bạn chẳng "cống hiến" cho ai cái gì.

Thay đổi thái độ cũng là một cách sống có ích, tạo hạnh phúc cho bản thân. Hành động mẫu mực trái ngược với những điều trên, bạn đã là một teen biết sống đẹp.

Đọc báo là cách giải trí tích cực

Báo chí luôn cập nhật những tin tức nóng hổi từ khắp mọi nơi trên thế giới, giúp bạn không lạc hậu và luôn sẵn sàng mở lòng với tất cả mọi người. Sự tự tin luôn dành cho những teen luôn nắm bắt được xu thế của xã hội

Yêu thương mọi người như chính bản thân mình

"Không cần bạn phải học giỏi, chỉ cần bạn học chăm chỉ!" - Các thầy cô mong muốn như vậy. Để thể hiện lòng yêu thương, không cần phải cầu kỳ hoa lá, chỉ cần bạn đáp lại công sức họ bỏ ra bằng cách hành động vì mọi người, vì chính bản thân mình.

Một cây kẹo cho nhỏ em, một ly nước lạnh khi mẹ đi làm về, một hộp thuốc bổ dành cho ba khi stress cũng là cách thể hiệu yêu thương.

Hãy chứng tỏ: "Tôi là teen!"

Việc chứng tỏ này hoàn toàn khác với việc post ảnh nóng, chạy đua theo thời trang, yêu vội, và có những cách cư xử thiếu nhã nhặn khi được góp ý.

Nếu là teen, bạn hãy

  • Đăng ký tham gia một gameshow nào đó. Vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa có nơi giải trí lành mạnh.
  • Cống hiến cho xã hội bắt nguồn từ những việc đơn giản: góp ý cho tờ báo teen mình yêu thích, quản lý diễn đàn mà không cần thù lao, tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ"...
  • Luôn tự giác trong học tập, công việc. Luôn là tấm gương cho thế hệ sau. Việc này không quá khó khăn, chỉ cần bạn hạn chế đến mức tối thiểu sự phê bình của thầy cô, gia đình dành cho mình là được.
  • Tự tin: Nếu bạn có ngoại hình dễ nhìn, hãy tham gia các cuộc thi dành cho teen. Nếu đạt giải, bạn càng có cơ hội làm từ thiện, hoặc làm đại sứ cho nhãn hàng. Nếu bạn không có vẻ ngoài ưa nhìn? Chẳng sao cả. Ra sức tu bổ kiến thức và tôi luyện tâm hồn, đó cũng là cách thể hiện mình
  • Luôn nói rằng: "Tôi có thể!"

Hãy sống tốt với khoảng thời gian tươi đẹp này, bạn nhé!

Du Quỳnh Thy

 

 

 

 

 

 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Em có thể biết tên anh? (MTO 6 - 24/6/2009)
Ý tứ khi vào forum! (MTO 6 - 23/6/2009)
"Chào em, cộng tác viên Mực Tím!" (MTO 6 - 21/6/2009)
Bàn về học vấn của hotteen (MTO 6 - 20/6/2009)
Trở thành cộng tác viên? (MTO 6 - 19/6/2009)
Vĩnh biệt 360 yêu quý! (MTO 6 - 18/6/2009)
Các dạng 9x (MTO - 18/6/2009)
Nỗi niềm khi...nửa kia mê cờ bạc (MTO 6 - 17/6/2009)
Viết cho học sinh lớp 9... (MTO 6 - 16/6/2009)
Khi "nàng sói giả nai" (MTO 6 - 15/6/2009)
Chuyện hai con đường
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Những ngày quyết định của teen 12
Teen và phong trào tự thu âm
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen lạm dụng máy tính
Góc tâm hồn bình yên
Một cách ứng xử hay
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.