Làm báo cùng MTO
Yêu theo "quy trình" (MTO 6 - 27/6/2009)

Một số bạn hiện nay quan niệm về tình yêu khá đặc biệt: "Chịu quen thì yêu, không thì thôi. Và yêu cũng cần có "sự sắp xếp" khéo léo từ một phía".
>> Phẩm chất Mr. Right

Hẳn có không ít các teengirl/teenboy để ý đến một teen "trái dấu" bởi ấn tượng về ngoại hình. Cảm giác muốn làm quen, kết bạn, thậm chí "tiến xa" hơn nảy sinh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí, dù đã hiểu quá rõ tính cách của đối tượng, họ vẫn cố gắng "lên kế hoạch" chinh phục bằng được.

Dưới đây là toàn bộ một "quy trình" chinh phục "nửa kia" của candy_sweet (Gọi tắt là Candy) - một cô nàng 18 tuổi.

Lên kế hoạch "cầm cưa"

Candy tình cờ biết K.D (19 tuổi) tại bữa tiệc sinh nhật của cô bạn thân. Đang "độc thân", lại thấy K.D quá "lung linh" bởi vẻ ngoài hoàn hảo cùng phong cách ấn tượng, vốn là một cô gái thông minh, cô nàng quyết định "phen này phải lên "quy trình yêu" rồi".

Nói là làm. Tính cách Candy vốn dạn dĩ và đanh đá, nhưng giờ cô nàng đã chuyển tông "búp bê" để hòng "lọt vào tầm...ngó" của K.D.

Tình cờ K.D bắt gặp ánh mắt Candy đang nhìn mình. Candy không lấy làm bối rối, mà còn mỉm cười rồi quay đi. K.D..."nghiêng ngả" từ lúc ấy.

Khi biết D đã "mắc bẫy", cô nàng cố tình phớt lờ, không quan tâm, nhưng lặng lẽ tìm mọi cách xuất hiện với tần số dày đặc trong phạm vi "có thể nhìn thấy" của anh chàng.

Và rồi, Candy rất dạn dĩ khi xung phong lên hát tặng chủ nhà. Giọng hát rất chuẩn cùng phong cách tự tin đã khiến K.D chú ý Candy nhiều hơn nữa. Candy làm ra vẻ không quan tâm, chỉ mỉm cười

Candy cho biết: Quy trình đầu tiên là như thế. "Cưa" hắn ta, nhưng hắn nào biết, và hắn cứ nghĩ hắn đang chuẩn bị "cưa" mình.

"Cá cắn câu"

Về nhà, ngay hôm sau, Candy nhận được tin nhắn từ K.D. Thật ra Candy đã có số điện thoại của anh chàng từ lâu lắm rồi.

Hai người nhắn tin qua lại. Candy cố tình kéo dài thời gian nên cứ 5 phút mới trả lời 1 tin. Anh chàng cũng không kém cạnh gì, vài phút mới trả lời một tin.

Khi "nói chuyện", Candy vẫn trung thành với phong cách "đáng yêu", còn anh chàng tỏ ra "lãng tử", "lạnh lùng".

Những cử chỉ quan tâm

Dần dà, Candy tỏ ra quan tâm đến K.D hơn, nào là nhắn tin chúc anh chàng ngủ ngon, rồi tỏ ra lo lắng khi nghe giọng D khục khịt qua điện thoại.

Và một ngày, K.D "tỏ tình" Candy bằng một câu: "Quen D nha!"

Candy nói: "Lúc ấy, mình chỉ cười mỉm chứ không có cảm xúc. Mọi nỗ lực của mình đều được đền đáp, khá vui, dù vậy, cũng giả vờ nói "để suy nghĩ", rồi e thẹn gật đầu một tuần sau đó"

Yêu "nghệ thuật"

Anh chàng nào biết Candy là "bậc thầy" trong chuyện tình cảm bởi thường xuyên đọc sách báo và có "thâm niên" làm "quân sư quạt mo" cho bạn bè. Do vậy, cách cư xử nhã nhặn và chín chắn của Candy chẳng bao giờ gây nên sự hờn giận cũng như hiểu lầm nào cho cả hai. K.D không có lý do gì để phàn nàn về cô bạn gái quá thông minh và hoàn hảo trong cách cư xử như vậy.

Nhưng K.D thì...

"Cô nàng giống như những nhân vật trong phim ấy, cư xử quá "đẹp", quá "chuẩn". Mình đôi khi vấp váp khi giao tiếp với cô ấy, và mình luôn đoán được thái độ, cũng như các quyết định của cô ấy. Mình có cảm giác tình yêu của cả hai theo một "quy trình" do cô ấy lập ra. Ngay cả việc "cưa cẩm", cô nàng cũng thuộc dạng "muốn chinh phục" nên chưa chắc thích mình. Do đó, mình cũng "lên quy trình" chia tay từ từ"

Ban đầu, K.D "né" Candy từ từ, và anh chàng biết cô nàng cũng chẳng dại gì năn nỉ ỉ ôi như những cô nàng khác, hoặc chủ động nhắn tin cho D. Cả hai đều "im re" như thế trong một tháng. "Lúc đó chắc Candy cũng đoán ra rồi, khỏi cần nói. Nhưng mình chậm hơn Candy một bước. Mình nảy sinh ý định muốn chia tay, mà chính Candy lại chủ động "goodbye" mình. Mình không lường trước được điều này!"

"Tình yêu không nên có một quy trình nào cả!"

Rainbow (bạn của Candy) nhận xét: "Chính vì rập khuôn theo sách báo phim ảnh mà hai người ấy có kết quả như trên, dù không biết lỗi xuất phát từ đâu và ai cũng hoàn hảo cả. Candy linh hoạt hơn khi được mọi người nghĩ rằng cô nàng đã "xù" K.D chứ chẳng phải bị K.D bỏ. Quá "cáo già" như thế thì có thể chẳng bao giờ cô bạn có được tình yêu đích thực. Tình yêu cũng cần một chút ngại ngùng, lúng túng, cư xử vụng về chứ bạn!"

Twinkle®

 

 

 

 

 

 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Phẩm chất Mr.Right (MTO - 26/6/2009)
Đừng để tuổi teen trôi qua lãng phí (MTO 6 - 25/6/2009)
Em có thể biết tên anh? (MTO 6 - 24/6/2009)
Ý tứ khi vào forum! (MTO 6 - 23/6/2009)
"Chào em, cộng tác viên Mực Tím!" (MTO 6 - 21/6/2009)
Bàn về học vấn của hotteen (MTO 6 - 20/6/2009)
Trở thành cộng tác viên? (MTO 6 - 19/6/2009)
Vĩnh biệt 360 yêu quý! (MTO 6 - 18/6/2009)
Các dạng 9x (MTO - 18/6/2009)
Nỗi niềm khi...nửa kia mê cờ bạc (MTO 6 - 17/6/2009)
Chuyện hai con đường
Cứ ước mơ
Sống như Tây?
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Teen và phong trào tự thu âm
Những ngày quyết định của teen 12
Góc tâm hồn bình yên
Thẻ mực tuy cực mà vui
Ngày thơ ấu
Một cách ứng xử hay
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.