Làm báo cùng MTO
Về quê thôi (MTO 7 - 1/7/2009)

Khác với những chuyến đi nghỉ mát hay một đợt dã ngoại cùng bạn bè, hoặc trại hè Anh ngữ - những cách tận hưởng mùa hè thường thấy của teen mình, về quê là một giải pháp không phải teen nào cũng hồ hởi lựa chọn.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là về quê là không vui - khỏe - trẻ đâu nhé. Vấn đề là teen mình có cách làm cho kì nghỉ hè ở quê ấy trở thành một kì nghỉ “cực - kì- kool.

 

1. Theo nhau ta thì về ( quê)

Nhận được “chiếu chỉ” của bố là hè này không đi đâu hết mà phải về với bà nội ở quê cho “biết họ biết hàng” T.Ngân đã nước mắt ngắn, nước mắt dài vì phải bỏ hết những kế hoạch vĩ mô với hội bạn thân. Quê của Ngân là một làng nhỏ, cách thị trấn 6 cây số, đi 3 km mới có 1 quán internet, thêm 3 km nữa mới có một ngân hàng và bưu điện để bố mẹ có thể gửi tiền về cho “con gái rượu”. Đấy là chưa kể tới cái nắng hè gay gắt ở quê làm cho cô nàng không có cơ hội diện những bộ đồ shorts, hay váy điệu. Thế nên, Ngân ngại cũng là phải.

Chung tâm trạng ấy với Ngân là cậu bạn tên Tùng, cùng khu phố với tớ. Hè này, bố mẹ hắn phải đi công tác dài ngày nên hắn phải đi “ở đợ” nhà ông bà ngoại. Nói là đi “ở đợ” cho vui chứ ông bà ngoại hắn cưng chiều hắn như tiên. Thế mà hắn vẫn không vui, mặt mũi ỉu xìu như bánh bao. Thì ra, về quê cũng đồng nghĩa với việc hắn hết tối ngày online, “cày bừa game” để lên lever. Cả năm học,hắn mong ngóng mãi mới tới những ngày có thể “tung hoành” chơi game. Nghe tin phải về quê, hắn thấy không khác gì sét đánh ngang tai (đáng thương).

2. Ngày hè khó quên

Bởi vì những nhân vật đó có muốn cũng đố mà quên được những kỉ niệm rất đỗi ngọt ngào và dễ thương với những nhân vật và sự kiện ở miền đất được gọi là “quê” ấy.

Những ngày đầu, T.Ngân đúng như một nàng công chúa, đi ra khỏi nhà là áo chống nắng, khẩu trang kín mít. Đấy là chưa kể tới lọ Sunplay túc trực cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng, đúng mùa gặt, lại là cháu gái lớn của ông bà nên cô bạn không thể ru rú ở nhà. Vậy là nàng ta “được” làm một cô nông dân bất đắc dĩ. Tức là cũng cầm liềm, cầm hái ra đồng cũng mọi người thu hoạch vụ mùa. Chính khi này, Ngân mới thấu hiểu thế nào là nỗi vất vả khi có được hạt gạo để ăn hàng ngày. Lần đầu tiên, một nàng tiểu thư thành phố cảm nhận được cái nắng cháy da, cảm nhận được những giọt mồ hôi rơi xuống. Cũng lần đầu tiên, Ngân biết thương quê mình cũng như những người dân quê còn quá lam lũ, nhọc nhằn.

Cậu bạn Tùng thì có một kì nghỉ hè vui nổ trời cùng với đám “đệ tử” mới toanh ở quê. Về quê, cậu chàng được cùng ông ngoại đi câu cá, đi bắt ếch vào ban đêm - những hôm trời đổ mưa xong. Bệnh ngủ nướng của Tùng cũng được đẩy lùi vì sáng nào ông ngoại cũng “lôi cổ” chàng ta dậy đi tập thể dục buổi sáng. Chỉ có ở quê, cu cậu mới tận hưởng được niềm vui khi tự tay làm một con diều và thả cho nó bay trên cánh đồng bát ngát. Khổ nỗi, được cái chàng khéo tay nên lũ trẻ con trong xóm rất “tín nhiệm”, cứ mỗi lần làm diều là lại: “anh Tùng cơ!”. Tiếp xúc cùng lũ trẻ, Tùng thấy mến chúng từ lúc nào chẳng rõ. Từ một anh chàng tối ngày chỉ biết tới sách vở và máy vi tính, Tùng đã biết quan tâm hơn tới mọi người xung quanh. Nghe đâu, khi lên thành phố, chàng ta còn định đi thu thập sách vở và đồ dùng để gửi về cho tụi nhóc ở quê. “Vì mình thấy tụi nó thiếu thốn quá’ - chàng thổ lộ thế.

3. Quê hương nếu ai không nhớ…

Hẳn vậy rồi. Quê là nơi mà bố mẹ mình đã từng được sinh ra và lớn lên ở đó. Quê là nơi lưu giữ bao kỉ niệm về thời thơ ấu than thương của bố mẹ mình và bây giờ vẫn còn có những người anh, em họ hàng của chúng mình ở đó. Trong mỗi con người, quê là phần máu mủ không thể lãng quên. Có thể nói không ngoa rằng “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”. Và teen mình cũng vậy, quanh năm ôm đồm với bao nhiêu bài vở, đôi khi chúng mình quên mất cả nguồn gốc sâu xa, họ hàng bản quán của mình. Thế nên, mùa hè là một dịp rất tốt cho chúng mình bổ sung vitamin Y (yêu quê hương) đấy!

Vậy thì, còn chờ gì nữa. Mình cùng về quê thôi. Ông bà ơi, chuẩn bị đón chúng cháu nhé!

Mai Hà Uyên

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
"Nhóc ơi, chị bảo này!" (MTO 6 - 30/6/2009)
Cộng đồng "đạp điện" trước ngày 1/7 (MTO 6 - 29/6/2009)
“Cậu ấm, cô chiêu” đi thi (MTO 6 - 28/6/2009)
Chợt nhận ra ! (MTO 6 - 27/6/2009)
Yêu theo "quy trình" (MTO 6 - 27/6/2009)
Phẩm chất Mr.Right (MTO - 26/6/2009)
Đừng để tuổi teen trôi qua lãng phí (MTO 6 - 25/6/2009)
Em có thể biết tên anh? (MTO 6 - 24/6/2009)
Ý tứ khi vào forum! (MTO 6 - 23/6/2009)
"Chào em, cộng tác viên Mực Tím!" (MTO 6 - 21/6/2009)
Chuyện hai con đường
Cứ ước mơ
Sống như Tây?
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Teen và phong trào tự thu âm
Những ngày quyết định của teen 12
Góc tâm hồn bình yên
Thẻ mực tuy cực mà vui
Ngày thơ ấu
Một cách ứng xử hay
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.