Thay vào đó, họ chơi games, đọc báo, tham gia các diễn đàn và làm việc qua mạng. Phải chăng Y!M đã lỗi thời?
Thời kì “hoàng kim” của Yahoo!Messenger
Từ lâu, hễ nhắc tới online thì Y!M được nghĩ đến đầu tiên. “Mỗi lần mở PC là tớ phải sign in vào Yahoo trước, không thì cảm thấy khó chịu thế nào ấy” - Phúc Bách (sinh viên năm 1 ĐH Hoa Sen) chia sẻ.
Teen nào cũng công nhận rằng Y!M có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống hằng ngày của họ. Sáng ngủ dậy check mail, đi học về mở PC và chat thoải mái, đi học thêm thì SMS qua điện thoại, đến tối về lại ngồi trước màn hình và gõ lóc cóc…
“Đôi khi, không có việc gì làm, điều tớ muốn nhất chỉ là chat. Nhờ Y!M mà quen được nhiều người bạn thú vị, cuộc sống cũng xoay chiều từ đó. Mình biết chat trước khi biết lướt web, vì thế, thiếu Y!M, cuộc sống của mình như mất đi một nửa thú vị” - Miu Miu (lớp 12 trường N) bày tỏ…
Y!M cũng được xem là “kẻ gây nghiện” và là “nguồn gốc” của việc “t8m SMS”. Sự tối cao trong việc thông tin liên lạc đã khiến phần mềm chat này làm teen “không muốn rời bỏ”, đến mức khi điện thoại di động trở nên phổ biến thì teen cũng nhắn tin qua lại với nhau y như những đoạn ngắn trong cửa sổ Yahoo!Messenger, dù khá tốn kém nhưng thuận tiện hơn ở chỗ có thể “chat” mọi lúc mọi nơi…Nắm bắt được nhu cầu đó, dần dần các phần mềm cho phép chat trực tiếp qua điện thoại ra đời, như Ola, ViTalk…
Đến khi “multimedia” mở đường cho trào lưu mới…
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các trang báo điện tử dành cho teen lần lượt ra đời với nhiều tính năng vượt bậc: bạn có thể đọc báo, bình luận, tạo tài khoản và thảo luận trong diễn đàn, thậm chí lập một “blog” ngay chính trong trang đó…Ngoài ra, teen cũng có thể nghe nhạc, xem phim, chơi game, biết tất tần tật những thông tin sốt dẻo về các nhân vật đình đám trong giới học đường, những người nổi tiếng… Thông tin luôn được cập nhật liên tục trong ngày. “Cần là thấy, tìm là có”. Những trang web đa phương tiện này đã dần “hớp hồn” teen…Họ không cần vào Y!M vẫn có thể kết bạn, thậm chí quen được, “giao lưu” được với những “ngôi sao” chỉ bằng bàn phím và những cú click…Một xu hướng mới dần hình thành, phát triển với tốc độ ánh sáng…
“Này nhé. Khi vào Y!M, có người chỉ treo nick để đó chứ không thể chat được. Còn vào 4rum, chỗ shoutbox ý, thì mọi thành viên đều “tụ” lại tại đó, tha hồ kết bạn làm quen. Những topic nóng hổi cũng rất thu hút, cứ vài phút lại có người ra vào bình luận. Mình “lôi kéo” thêm bạn bè vào đấy, rất vui. Ngoài ra, mình có thể biết thêm những chuyện của những người nổi tiếng. Ở các tạp chí không có nhiều thông tin như trên mạng được. Nếu lúc trước mình chỉ toàn chat thì bây giờ toàn dành thời gian đọc blog của người nổi tiếng và xem các bài báo cho teen. Bây giờ mình chỉ vào Y!M sau khi hoàn thành xong hết những việc cần làm khi online…Mà khi đã làm xong thì cũng muốn off…Bây giờ mình chỉ SMS qua di động, cũng ít chat dần rồi…” - Cún (lớp 10 trường M) cho biết.
“Đúng là bây giờ có nhiều điều thú vị hơn chat nhiều. Chẳng hạn như clip tuyên truyền H1N1 nhái Nobody hay chum ảnh của bé Mason…Ngoài ra, mình còn quen thêm nhiều bạn teen hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng nhờ chịu khó tham gia các 4rum…” - H.G (lớp 11 trường H) bày tỏ.
Teen nghĩ gì?
“Việc này bình thường. Xu hướng mới của thời đại phát triển, mọi dịch vụ mới sẽ xuất hiện và cạnh tranh nhau, quyền của chúng ta là chọn những gì tốt nhất cho mình” - Long (lớp 12 trường NCT).
“Công nghệ thông tin mà, nhiều thứ trở nên lỗi thời là chuyện bình thường, nhưng Y!M vẫn còn có ý nghĩa nhất định” - Minh Hiếu (lớp 12 trường Nguyễn Thượng Hiền).
“Trên shoutbox của 4rum không thể nói chuyện riêng được, và không phải lúc nào cũng oang oang, hô hào trên đó…Mình xem Y!M như là một trợ thủ đắc lực cho việc liên lạc với bạn bè, đặc biệt là những đứa ở xa” - Sea Cloud (18 tuổi).
“Không thể nói Y!M lỗi thời, vì mỗi cái đều có lợi thế và nhược điểm của nó. Thử hỏi nếu không có Y!M thì liệu 4rum, web, blog có thay thế được không? Trong khi qua Y!M, ta vẫn có thể họp nhóm như một “đại gia đình”, chia sẻ bằng những status, và “trút bầu tâm sự” với những người thân” - N.M (lớp 12 trường M).
“Có Y!M mới làm việc được chứ! Mình toàn trao đổi với khách hàng cũng như liên lạc với những bạn teen bằng Y!M đó thôi!” - H.P, một cộng tác viên cho nhiều tờ báo, chia sẻ.
“Trên 4rum không thể “nhiều chuyện” như Y!M, và không thể “giữ liên lạc” một cách cố định như Y!M được” - April (sinh viên năm 3, ĐH KHTN).
o0o
Trào lưu của teen luôn thay đổi và biến chuyển không ngừng…Blog đóng cửa, các bạn ấy vẫn có nhiều sự lựa chọn khác, như Facebook, Multiply, Twitter, Plus 360… Còn nếu giả sử Y!M biến mất? Khi được hỏi, B.V (lớp 12 trường N), mỉm cười: “Thì còn điện thoại, 4rum, blog, báo điện tử và…các phần mềm chat khác! Còn “mạng” là còn tất cả mà!”
Xu hướng mới ra sao, “số phận” Y!M thế nào là tùy thuộc vào teen đấy!
Twinkle®