Làm báo cùng MTO
Về với Việt Nam… (MTO 2 - 6/2/2010)

Hôm nay cô giáo người Sing nắn nót ghi lên bảng lịch nghỉ Tết của Trung Quốc và Việt Nam.

Trong lòng mình vui lắm nhé! Ồ, thế là sắp được về nhà rồi, về với những cành mai cành đào rực rỡ. Về với đường hoa Nguyễn Huệ nô nức đông vui.

 

Còn 1 tháng nữa …

Cô bé Trung Quốc ngồi ngay bên cạnh đang luôn miệng nói về những kế hoạch năm mới, xem chừng vui vẻ lắm. Cô bé có ánh nhìn rạng rỡ như cô em út của mình. Nhưng tai mình thì lại chẳng nghe được bao nhiêu, vì mình đang mong cho hết giờ mau mau đây! Sao hôm nay cô giáo đáng yêu đến lạ, mọi người ai cũng xinh tươi đến lạ…

Mẹ ơi, chiều về con sẽ đặt vé. Con sắp về rồi mẹ ơi! Con nhớ ba mẹ quá! Chắc giờ này mọi người đang tước lá để cây mai nhà mình chuẩn bị cho một mùa ra hoa tươi mới rồi đây …

Còn 3 tuần nữa …

Mình đếm từng ngày trên tấm lịch gắn ở cửa phòng kí túc xá. Không khí Tết đang nao nức trên mọi ngõ ngách của đất nước này. Khắp trong nhà ngoài phố đều có màu đỏ rực may mắn của mùa Tết cổ truyền Trung Hoa - và cũng của Việt Nam nữa chứ! Ai đó đã mua đôi câu chúc tiếng Hoa dán ở đại sảnh làm mỗi lần mình đi học về cứ đứng cười tủm tỉm mãi thôi …

Mẹ ơi con đã đặt vé rồi, của Lion Air mẹ ạ!

Tuy hãng này không có bữa ăn nhẹ trên máy bay nhưng rẻ hơn Vietnamairline đến 50 đô Sing. Số tiền dư ra đó còn để dành mua quần áo cho 2 đứa nhỏ, thế nào mẹ cũng nói là đắt đỏ cho xem. Nhưng quà chị mang ở xa về thế nào tụi nó chẳng thích…

Còn 2 tuần …

Mình bắt đầu chuẩn bị vali rồi, tự mình xếp đấy nhé! Cách đây 2 tháng chính tay mẹ xếp ra rồi lại xếp vào, cứ sợ con gái bé bỏng quên hết đồ này lại đồ khác. Bây giờ mình tự tay chọn ra những thứ bỏ lại kí túc xá và những thứ mang về. Mình líu lo bản nhạc Xuân nào đó mà khi còn ở Việt Nam mẹ hay mở. Lúc đó mình hay dẩu miệng chê nhạc sến nhưng sao hôm nay mình thấy thật da diết quá…

Hôm nay con bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để về rồi mẹ ạ!

Cái Lucy ở lại ăn Tết bên này nên nhìn con mắt nó cứ rơm rớm mãi. Biết sau được, hôm Noel nó đã về rồi! Con nhắm chừng chắc nó muốn về nữa lắm! Thôi, lát nữa con dẫn nó xuống khu phố người Hoa mua tặng nó ít phong bao lì xì cho có không khí Tết mẹ nhé!

Còn 1 tuần nữa …

Buổi tối mình không vội về mà lang thang ngắm đường phố! Đèn hoa rực rỡ và hoành tráng đúng đẳng cấp của một đất nước du lịch. Tạm biệt Singapore, Việt Nam mình không có cái hoa lệ như trên đường phố Orchard Road này nhưng lại ấm áp và rất dịu dàng. Có lẽ là do sắc thắm của mai vàng đào hồng làm cho không khí thêm tí trìu mến của ngày xuân….

Hôm nay con ngồi nhìn đường phố thế nào mà mãi đến 9h mẹ ạ! Đẹp lắm, lung linh lắm nhưng sao con nhớ da diết cái đẹp giản dị của những tà áo dài thướt tha của đất nước mình. Đúng là có đi xa rồi mới nhớ, cái tà áo con yêu biết mấy, cái tà áo con tự hào mặc vào lớp có đông bạn bè quốc tế làm họ trầm trồ mãi không thôi …

Còn 2 ngày nữa…

Mình gom góp được một số tiền nhỏ nhoi từ những bài viết gởi báo đủ để mua quà về cho 2 con bé em ở nhà. Trên con đường Orchard này có biết bao cửa hiệu nhưng mà sao cầm đồng tiền tự mình làm ra mình cứ dạo đi dạo lại đến cả mấy lần. Mình muốn chọn những cái áo đẹp nhất, hợp nhất để còn tự hào về đồng tiền cô chị cả của chúng nó đã tự làm ra đấy. Không phải rút ra từ tài khoản của ba mẹ đâu đấy nhé! Sắp Tết rồi, mình mua cho ba mấy chai rượu để ba đãi khách, chắc ba sẽ vui lắm đây!

Con chuẩn bị đồ sắp xong rồi. Ôi nôn nao quá, đồ để lại con đã gửi nhỏ bạn cùng phòng. Tội nghiệp nó cứ buồn buồn mấy ngày nay. Con đã hứa là sẽ mua cho nó hạt dưa khi con qua lại Sing rồi! Con muốn về liền bây giờ quá mẹ ơi! Còn 2 ngày nữa thôi!

Ngày mai mình về Việt Nam…

Ô la la! Ngày mai mình về rồi, tối nay mình lại ngồi ngoài đường ngắm đèn lung linh! Tối tối Singapore có một nét văn hoá rất hay đó là người ta có thói quen đi dạo. Mình cùng cô bạn thân ngồi đối diện toà nhà rất lớn có chữ Gucci nghe gió mát lùa vào tóc. Thoảng đâu đó có tiếng í ới của du học sinh Việt. Vui quá! Ngày mai mình được nghe tiếng việt, sâu trong giấc ngủ cũng là tiếng Việt. Về thôi. Về với Việt Nam…

Mẹ ơi tối nay con ru mãi giấc ngủ chẳng chịu đậu lên mắt con. Đành ngồi dậy, con cắm phone vào nghe một bài nhạc Việt. Một bài dân ca đương đại được mix lại cho tuổi teen nghe nhưng sao cũng mang âm hưởng quê hương! Con nhớ quá, nhớ cánh tay ba ôm, con nhớ mẹ!

Ngày mai mình về, ngày mai con về …

Về đâu?

Về Việt Nam, về đất nước chữ S thân yêu. Con về với yêu thương…

  Phạm Thu Hường


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

Tin bài liên quan : Giai phẩm MTO Xuân Canh Dần
Xanh hồng giản dị (MTO 2 - 18/2/2010)
Giả vờ yêu (6) (MTO 2 - 17/2/2010)
Phối màu "ngọt lịm" (MTO 2 - 17/2/2010)
Giả vờ yêu (5) (MTO 2 - 16/2/2010)
Khai blog đầu xuân (MTO 2 - 16/2/2010)
Giả vờ yêu (4) (MTO 2 - 15/2/2010)
Tự tin du Xuân (MTO 2 - 15/2/2010)
Xuân yêu thương (MTO 2 - 15/2/2010)
Năm mới phát tài (MTO 2 - 14/2/2010)
Giả vờ yêu (3) (MTO 2 - 14/2/2010)

Xem tiếp >>   

 
Tết ấm (MTO 2 - 6/2/2010)
Cứ đi là sẽ có đường (MTO 2 - 5/2/2010)
Tự thú cuối năm (4/2/2010)
Bạn biết ơn vì cái gì? (MTO 2 - 4/2/2010)
Đề cử hạnh phúc (MTO 2 - 3/2/2010)
Kí ức Tết (MTO 2 - 2/2/2010)
Mùi Tết... (MTO 2 - 2/2/2010)
Chợ 26... (MTO 1 - 2/2/2010)
Ngày của tình yêu (MTO 2 - 1/2/2010)
Tết trong tôi là... (MTO 1 - 31/1/2010)
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Những ngày quyết định của teen 12
Teen lạm dụng máy tính
Teen và phong trào tự thu âm
Thẻ mực tuy cực mà vui
Góc tâm hồn bình yên
Một cách ứng xử hay
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.