Trong cuộc vận động đợt 2, Ban tổ chức đã nhận được 17.000 lượt bình chọn và chọn ra được 10 quyển sách được yêu thích nhất: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Chiếc lượt ngà, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi 20, Tuổi thơ dữ dội, Kính vạn hoa, Dế mèn phiêu lưu ký, Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc, Chí Phèo.
Tôi yêu sách Việt
“Tôi không đọc “Mắt biếc” dưới con mắt của một người yêu văn hay một nhà nghệ thuật. Tôi đọc nó bằng trái tim của một đứa con gái mới lớn, với bao ước mơ và hi vọng khi sắp bước chân vào ngưỡng cửa đại học.
Câu chuyện là một hành trang tinh thần của tôi, nó như lới nhắc nỡ về quê hương, về gia đình, về tình yêu trong sáng và sự thủy chung sâu sắc. Và mãi về sau này, khi tôi đã là sinh viên, là cô giáo tương lai, câu chuyện vẫn trong lòng tôi và không bao giờ ngừng lên tiếng nhắc nhở, nhắc nhở về cám giỗ nơi thị thành, nhắc nhở về “đường đời còn lắm kẻ giương cung”…
Bạn đã bao giờ giật mình khi thấy mình quên mất vị đắng, hương gió của quê hương để giờ đây đang mãi mê ngắm nhìn ánh đèn màu hay đang ngẩn ngơ trước mùi hương quyến rũ của Dolce & Gabbana Armani hay Lacoste? Bạn đã bao giờ giật mình khi khi nhận thấy mình đã quên đi vị đắng của bát rau tạp tàng mẹ nấu, để giờ đây quen miệng với hambuger, trà sửa trân châu? Bạn đã bao giờ quên mất tiếng cười trong trẻo của cô bạn ngày xưa để giờ đây vô hình gặp nhau trên phố chỉ trao cho nhau cái cười xã giao? Đừng là Hà Lan, vội vàng rời quê như cây bật rễ, hãy là Ngạn, là Trà Long yêu quê hương như muôn thú yêu rừng, như cỏ yêu sương…”. Đây là bài cảm nhận hay về tác phẩm “Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh của bạn Lê Thị Tường Vi - ĐH Sư phạm TP.HCM, một trong 10 bài cảm nhận hay nhất về sách được trao giải trong lễ tổng kết.
Sách trụ đỡ tinh thần cho mỗi đọc giả
Đó là chia sẻ của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong buổi giao lưu với các bạn trẻ tại chương trình. Nhà văn cho biết: “Sách không chỉ cho chúng ta giàu về mặt tâm hồn, cảm xúc mà còn cho chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống và là trụ đỡ tinh thần cho mỗi độc giả. Sách giúp chúng ta yêu cái tốt, yêu thiên nhiên, cuộc sống và tránh xa cái xấu”.
Bạn trẻ giao lưu với nhà văn Nguyễn Quang Sáng và Nguyễn Nhật Ánh
Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng phải biết chọn lọc những cuốn sách hay có ý nghĩa để đọc, thì từ đó chúng ta mới học hỏi được những điều hay điều tốt và sách sẽ trở thành người bạn có ích.
Dự kiến, cuộc vận động bình chọn “Sách Việt tôi yêu” sẽ tiếp tục duy trì mỗi năm, nhằm giới thiệu những tác phẩm văn học có giá trị với nội dung lành mạnh, đặc sắc đến với bạn đọc, khuyến khích phong trào đọc sách trong thanh thiếu niên thành phố.
Cẩm Viên