Làm báo cùng MTO
Nhật kí Pattaya - Kì 2: Chuyện người chuyển giới (MTO 4 - 20/4/2012)

Hôm chúng tôi đến, thành phố Pattaya vừa diễn ra cuộc thi hoa hậu thế giới dành cho những người chuyển đổi giới tính.

Chính vì thế mà trong câu chuyện của anh chàng hướng dẫn viên với du khách, vấn đề này được nhắc đến nhiều hơn hết. Anh nói vui với chúng tôi, ở Pattaya nếu ra đường mà thấy “một hotgirl chân dài, da trắng” thì cảnh giác nhé! Bởi rất có thể đấy là một “hotgirl” chuyển giới. Cảnh báo của anh chàng hướng dẫn viên không thừa, bởi theo thống kê, thành phố Pattaya hiện có khoảng 10% trong số 10 triệu cư dân là người đã chuyển đổi giới tính. Với một số lượng đông đảo như vậy, nên việc Pattaya được xem như là “thánh địa” của những người chuyển giới không có gì là lạ. Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao nó trở thành “thánh địa”, chúng ta nên quay về lịch sử của nó một chút, đó là vào những năm 60 — 70 của thế kỉ trước, thời điểm mà cuộc chiến tranh Việt Nam đang được Mỹ đẩy lên cao trào. Để sử dụng lực lượng không quân một cách hiệu quả, Mỹ đã chọn căn cứ quân sự Utabao (một phần của Pattaya) làm bàn đạp cho các cuộc oanh kích. Để tiết kiệm chi phí, nhiều nhân viên dân sự người Thái Lan được quân đội Mỹ tuyển dụng vào làm việc. Một trong những đối tượng được người Mỹ chú trọng tuyển dụng là bác sĩ quân y. Nhiều sinh viên y khoa người Pattaya thời đó được gửi sang Mỹ đào tạo. Nhận thấy nhu cầu chuyển đổi giới tính của một số bộ phận người dân Thái là có thật, một vài sinh viên cấp tiến đã tranh thủ học thêm ngành giải phẩu để về quê hành nghề. Và cứ như vậy, nền công nghiệp giải phẩu chuyển giới đã ra đời và phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay.

Những tiếp viên hàng không chuyển giới của hãng hàng không PC Airlines

Thực ra, không chỉ có Thái Lan, nhiều nước có nền y học phát triển như Mỹ, Hàn Quốc cũng có những trung tâm phẩu thuật chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn là nơi thu hút hơn cả bởi họ có những “bí kíp” riêng. Theo một hướng dẫn viên bản địa, không chỉ tạo ra “vòng 1, vòng 2, vòng 3” hấp dẫn “đến từng centimet”, các bác sĩ Thái Lan còn tạo ra được “sợi dây thần kinh cảm giác” và đó chính là “bí kíp” tạo nên danh tiếng.

Đến Pattaya, nếu không có sự giới thiệu trước, hầu như rất ít du khách có cơ hội nhận ra đâu là một cô gái bình thường và một cô gái chuyển đổi giới tính. Bởi về ngoại hình, họ hoàn toàn giống nhau, thậm chí một số cô chuyển đổi giới tính còn có nhan sắc vượt trội hẳn. Tuy nhiên, để duy trì được vẻ đẹp đó, hàng tuần các cô gái chuyển đổi giới tính phải vào viện ít nhất một lần để tiêm vài liều thuốc kích thích sự tăng trưởng hóc môn nữ. Thon - một hướng dẫn viên chuyển đổi giới tính đang làm việc cho một công ty du lịch chuyên đón khách Việt Nam - cho biết, chi phí cho việc giữ gìn nhan sắc chiếm khoảng 1/3 trong tổng số lương của cô mỗi tháng song cô vẫn chấp nhận chi.

Riêng về mặt pháp lý, qui định của luật pháp Thái Lan về chuyện này cũng khá thú vị. Đó là người chuyển đổi giới tính không được thay đổi tên họ, giới tính của các loại giấy tờ tùy thân trước đó. Việc này là để cơ quan chức năng dễ dàng nhận diện, bệnh viện nơi thực hiện ca phẩu thuật sẽ có giấy xác nhận kèm theo hình ảnh trước khi giải phẩu. Khi bị cảnh sát kiểm tra, các cô buộc phải xuất trình giấy chứng nhận này.

Tuy nhiên, có một điều mà theo chúng tôi nhân văn hơn tất cả chính là thái độ bình đẳng mà người dân dành cho họ. Gần một tuần lang thang Pattaya, chúng tôi bắt gặp rất nhiều người chuyển đổi giới tính làm việc tại các cửa hàng, cửa hiệu…thậm chí làm hướng dẫn viên du lịch. Tất cả họ điều rất tự tinh và tự hào vì mình được trở về đúng với bản chất của mình. Chính điều đó góp phần làm cho những người đặt chân đến thành phố Pattaya thêm phần thú vị.

Minh Nguyễn


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

Tin bài liên quan : Nhật kí Pattaya

Nhật kí Pattaya - Kì 3: Nét lạ ở “thiên đường du lịch” (MTO 4 - 20/4/2012)
Nhật kí Pattaya - Kì 2: Chuyện người chuyển giới (MTO 4 - 20/4/2012)
Nhật kí Pattaya - Kì 1: Đường đến “thiên đường du lịch” (MTO 4 - 20/4/2012)

Xem tiếp >>   

 
Nhật kí Pattaya - Kì 1: Đường đến “thiên đường du lịch” (MTO 4 - 20/4/2012)
Hè "lên trời, xuống biển" (MTO 4 - 19/4/2012)
Cộng đồng FB “treo cờ sớm” mừng 30/4 (MTO - 19/4/2012)
Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 - 2012 (MTO 4 - 17/4/2012)
Lòng tốt không hiếm (MTO 4 - 17/4/2012)
Lung linh cầu Sài Gòn 2 (MTO 4 - 16/4/2012)
Cho trái đất thêm xanh (MTO 4 - 16/4/2012)
Tiền có thực sự "bẩn"? (MTO 4 - 15/4/2012)
Vinh danh thủ khoa sinh viên (MTO 4 - 15/4/2012)
Chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên (2) (MTO 4 - 14/4/2012)
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Nick Vujicic chào Việt Nam
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
Hơn cả trong mơ
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Lung linh nghệ thuật gấp giấy Origami
Chàng trai Micro vàng
Chơi game “Bảo vệ động vật hoang dã”
Độc chiêu làm phim của teen
Hơn cả trong mơ
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối
Nick Vujicic chào Việt Nam
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Món quà to lớn nhất

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.