Làm báo cùng MTO
Nhật kí Pattaya - Kì 3: Nét lạ ở “thiên đường du lịch” (MTO 4 - 20/4/2012)

Càng đi sâu khám phá Pattaya, chúng tôi càng thấy thú vị bởi trong thành phố này có nhiều điều rất lạ.

“Sống ở ta, xài múi giờ Tây”

10 giờ đêm, dẫn chúng tôi đi dạo một vòng quanh thành phố Pattaya, anh Thoong - một hướng dẫn người Thái “nói tiếng Việt như người Việt” cho chúng tôi biết nhiều người gọi thành phố của anh là thành phố “ma”. Sở dĩ có tên gọi ấy là do đa số cư dân ở đây sống về đêm là chính. Anh bảo, thói quen này có được là do du khách … Tây tạo nên. Số là trước đây, khi lượng du khách ở các nước châu Âu, châu Mỹ chưa đến nhiều thì thói quen sinh hoạt ở đây cũng giống như nhiều nơi khác - có nghĩa sáng 8 giờ thức dậy và 5 giờ chiều nghỉ. Tuy nhiên, khi khách Tây đến nhiều, múi giờ …Tây dần dần thay thế múi giờ “ta” . Vốn là những người năng động nên người dân Pattaya nắm bắt rất nhanh. Anh bảo thêm, ở Pattaya này trước 11 giờ sáng thì đừng dại dột thuê xe đi siêu thị, ngân hàng chi cho tốn tiền, bởi giờ đó người dân còn ngủ khò! Chỉ có một số cơ quan hành chánh, trường học và một vài nơi buôn bán nhỏ phục vụ cho người bản địa là mở cửa. Không tin lời anh Thoong, 10 giờ sáng hôm sau chúng tôi đón xe đi đến siêu thị để tìm mua một số quà lưu niệm song chẳng mua được gì vì tất cả các cửa đều im lìm.

Xứ sở của xe “sỏong thẻo”

Khi đến Thái Lan, nhiều người quyết tâm phải đi xe tuk - tuk một lần cho biết. Ở thủ đô Bangkok thì được nhưng về đến Pattaya gọi tuk - tuk “thưởng thức” thì đúng là “lúa”. Ở thành phố này, phương tiện đi lại chính của người dân là xe “sỏong thẻo” (tiếng Thái có nghĩa là 2 hàng ghế). Cách hoạt động của loại xe này tương đối giống với xe buýt bên ta. Có nghĩa là vẫn có bến có bãi đàng hoàng. Tuy nhiên, có một điểm khác là loại xe này có thể chạy thêm khi khách có nhu cầu. Và dĩ nhiên, khách phải trả thêm từ 1 đến 2 lần tuỳ theo đoạn đường.

Xe “sỏong thẻo”

Có một điều khá thú vị nữa là mặc dù đường xá ở Pattaya khá đông đúc song rất ít khi thấy cánh tài xế nhấn kèn. Người tài xế mà chúng tôi thuê cho biết, còi xe thì có đấy nhưng ít khi nào nhấn. Anh bảo: “Ở đây lúc nào cũng nhấn còi inh ỏi thì đúng là “dị nhân”. Ở Pattaya gần một tuần lễ, chúng tôi chỉ nghe tiếng còi đúng duy nhất một lần đó là tiếng còi xe của… cảnh sát du lịch.

Dân nước nào ở Pattaya nhiều nhất?

Khi nghe câu này chắc chắn nhiều người quả quyết đó là người… Mỹ. Ban đầu tôi cũng nghĩ thế song thực tế không phải vậy. Ngoại trừ người Hoa đến đây định cư từ khá lâu ra thì người Nga mới là lực lượng chiếm đông nhất, kế đến là người Hàn Quốc, Sing….và một số ít người Việt chúng ta. Ở Pattaya có rất nhiều cửa hàng trương hẳn cả bảng hiệu tiếng Nga ra đường để mời gọi du khách. Riêng bạn, nếu có dịp đến Pattaya, chắc chắn bạn sẽ được những người bán hàng “nỉ hảo”. Nếu bạn vẫn lặng thinh họ sẽ “an nhơng ha sê dô” - câu chào trong tiếng Hàn Quốc. Những nếu bạn vẫn im lặng thì chắc chắn họ sẽ “xin chào”. Nói như vậy để thấy tiếng Việt chúng ta cũng được người dân ở đây khá quan tâm.

 

TP Pattaya

Những ngày ở Pattaya cuối cùng cũng qua đi. Những điều thú vị ở Pattaya vẫn chưa được chúng tôi khám phá hết. Thôi thì, những điều thú vị còn lại dành cho các bạn – những người bạn trẻ vậy!

Minh Nguyễn


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

Tin bài liên quan : Nhật kí Pattaya

Nhật kí Pattaya - Kì 3: Nét lạ ở “thiên đường du lịch” (MTO 4 - 20/4/2012)
Nhật kí Pattaya - Kì 2: Chuyện người chuyển giới (MTO 4 - 20/4/2012)
Nhật kí Pattaya - Kì 1: Đường đến “thiên đường du lịch” (MTO 4 - 20/4/2012)

Xem tiếp >>   

 
Nhật kí Pattaya - Kì 2: Chuyện người chuyển giới (MTO 4 - 20/4/2012)
Nhật kí Pattaya - Kì 1: Đường đến “thiên đường du lịch” (MTO 4 - 20/4/2012)
Hè "lên trời, xuống biển" (MTO 4 - 19/4/2012)
Cộng đồng FB “treo cờ sớm” mừng 30/4 (MTO - 19/4/2012)
Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 - 2012 (MTO 4 - 17/4/2012)
Lòng tốt không hiếm (MTO 4 - 17/4/2012)
Lung linh cầu Sài Gòn 2 (MTO 4 - 16/4/2012)
Cho trái đất thêm xanh (MTO 4 - 16/4/2012)
Tiền có thực sự "bẩn"? (MTO 4 - 15/4/2012)
Vinh danh thủ khoa sinh viên (MTO 4 - 15/4/2012)
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Hẹn mình tuổi ba mươi
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Facebook…thật và giả
Nick Vujicic chào Việt Nam
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Nếu bạn yêu thích làm báo...
“Dế” chụp hình bằng...giọng nói
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối
Nick Vujicic chào Việt Nam
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Món quà to lớn nhất
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Vỏ hộp sữa biến thành tôn sinh thái
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.