Sau sự kiện clip thật ấn tượng của các bạn học trò trường Quốc Học Huế, với hai nhân vật chính là Nguyễn công Huân và Nguyễn Xuân Nhật Hà, đều là học sinh lớp 10 chuyên Anh của trường Quốc Học. Mới đây, cư dân mạng đang “nóng” dần lên bởi bộ phim về tình cảm rất trẻ trung “Đi về phía em”. Do nhóm CTV Truyền thông Festival Huế mà đa số là các bạn có tuổi đời rất trẻ từ 18 tới 25 thực hiện.
Đây là một clip ngắn kể về tình yêu sét đánh của một chàng trai khi đến thăm xứ Huế. Cuộc gặp gỡ định mệnh với cô nàng tình nguyện viên Festival chỉ thoáng qua như 1 nụ cười nhưng đã để lại trong lòng chàng những cảm xúc khó quên.
Clip khá ấn tượng không chỉ với góc quay đẹp và đặc trưng của Huế như cầu Trường Tiền, Đan Viện Thiên An, chợ Đông Ba, trường Quốc Học, chùa Thiên Mụ... với dụng ý là thông qua câu chuyện của 2 nhân vật nam nữ để giới thiệu về những cảnh đẹp về Huế.
Nhân vật chính là cô nàng tình nguyện viên Festival, rất thích vẽ với nụ cười như đã để lại trong lòng chàng trai khi đến thăm xứ Huế dịp Festival 2012 và đã để lại những cảm xúc khó quên.
Cô nàng lúc nào cùng luôn nở nụ cười thật tươi và tình nguyện giúp du khách đến với Huế
Không chỉ có góc quay đẹp, hình ảnh đầy vui tươi của hai nhân vật chính mà còn ấn tượng bài nhạc “When I was 18” do chàng trai người Sài Gòn yêu Huế tự làm tặng cho phim. Dù không được học gì về nhạc lý nhưng người bạn sinh năm 1994 này trong một phút ngẫu hứng đã ký âm trên một phần mềm chơi nhạc. Chính nhờ đoạn nhạc mà câu chuyện phim bắt đầu rất nhẹ nhàng.
Nói về hoạt động của mình các bạn tình nguyện viên thực hiện clip cho biết: “Mọi thứ đều được chuẩn bị, lên kế hoạch, dựng kịch bản, tìm tài trợ, xin giấy phép,… Tất cả các công việc đều chỉ được hoàn thành trong vòng khoảng 2 tuần với 2 ngày quay chính thức là thứ 7 và chủ nhật, bởi tất cả các thành viên trong nhóm đều đang đi học và đi làm nên chỉ dành được 2 ngày cuối tuần để có thể đi hết các địa điểm trong clip để quay. .”
Ngọc Châu