Những ngày qua, các bạn teen cả nước xôn xao với Bài văn điểm 0 và lời phê của giáo viên của một bạn học sinh Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) và đã có nhiều ý kiến kiến khác nhau của các bạn teen cả nước về bài văn này.
Mực Tím Online xin giới thiệu bài viết của cô Lê Thị Hương, GV trường THPT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu xin giới thiệu đến các bạn.
Bài văn điểm 0 và lời phê của cô giáo.
Bạn 18 tuổi và sắp thi đại học. Bạn được học trong một ngôi trường với đầy đủ trang thiết bị, một căn phòng rộng lớn đủ chỗ cho 50 học sinh và được trang bị 5 cây quạt cho những lúc tiết trời oi bức. Nhưng bạn vẫn cho rằng như thế là chưa đủ và đòi hỏi một sự “đãi ngộ” tốt hơn cho công việc học hành của bạn. Bạn nghĩ bạn là thế hệ tương lai của đất nước, một công dân đã có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ nên bạn phải nhận được những gì gọi là tốt nhất.
Các em học sinh Trường Tiểu học Trà Xinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đang băng rừng, vượt núi để tới trương. Ảnh Ngọc Châu.
Tôi không biết trong lớp bạn học hành có tốt không? Sau này bạn sẽ làm được những gì và thành công như thế nào nhưng tôi nghĩ có lẽ sự thành công của bạn sẽ không bị giới hạn chỉ vì “5 cây quạt”. Thực tế trong những kì thi, kết quả cao vẫn chia đều cho những ngôi trường ở vùng sâu, vùng xa. Ở nơi ấy, những người đồng trang lứa với bạn ngày ngày vẫn cuốc bộ đến trường trong cái nắng, cái gió. Thậm chí, ra chơi cũng không dám nô đùa quá trớn vì sợ lúc vào lớp học sẽ bị đổ mồ hôi và sẽ không có cái quạt nào làm nhiệm vụ xua tan những giọt mồ hôi ấy.
Lớp học của các em học sinh trường Tiểu học Trà Xinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh Ngọc Châu.
Tôi vẫn nghĩ có lẽ bạn là con trong một gia đình khá giả chỉ biết mỗi việc ăn, ngủ và đến trường mà không phải lo toan bất kì thứ gì trong cuộc sống. Bạn đang sống trong một căn phòng có trang bị máy điều hòa và việc đến trường, ngồi học trong một căn phòng chỉ có 5 cây quạt xem ra là quá sức với bạn. Nhưng bạn ơi, hãy thử một lần nhìn ra xung quanh và bạn sẽ thấy bạn sẽ còn hạnh phúc hơn rất rất nhiều người.
Bữa ăn của các em học sinh Trường Tiểu học Trà Xinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh Ngọc Châu.
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một lớp học mà nó được dựng nên chỉ bằng những tấm ván gỗ sắp mục, thưa thớt đến nỗi ánh sáng có thể lọt vào. Và bàn ghế thì cái què cái cụt. Bạn đã bao giờ thấy một phòng học chỉ đủ chỗ để kê năm cái bàn của học sinh và một cái bàn chưa? Đương nhiên trong những phòng học như thế thì việc có một cái quạt chỉ là mơ ước. Bạn có tin không khi những phòng học đó dùng cho học sinh cấp 1. Mà thời tiết ở nơi ấy thì cũng oi bức không kém nơi bạn ở là bao.
Lớp học của các em học sinh trường Tiểu học Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh Ngọc Châu.
Hãy tự hài lòng với những gì bạn đang có và cố gắng hơn để thu được những kết quả tốt về sau. Thay vì ngồi đó than vãn thì hãy tự nhủ với lòng rằng bạn sẽ cố gắng để sau này các thể hệ sau sẽ được ngồi học trong những phòng học hiện đại hơn. Bạn ạ, đất nước chúng ta vẫn còn nghèo lắm và nếu như mỗi chúng ta đều đòi hỏi nó thì chẳng mấy chốc nó sẽ cạn kiệt mất thôi.
Lê Thị Hương (GV trường THPT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu)