Đó là lời phát biểu của bạn Đỗ Hoàng Đức Anh học sinh lớp 12A3 trường Nguyễn Thị Minh Khai trong ngày “Lễ Tri Ân - Trưởng Thành” vừa diễn ra sáng 21/5.

Các bạn thể hiện bài hát " Nhật Ký Của Mẹ" trong ngày lễ.
Ngày Lễ là dịp các bạn tri ân đấng sinh thành, thầy cô đã sớm hôm vất vả để các bạn có được ngày hôm nay. Ngày lễ cũng đánh đấu sự trưởng thành và là ngày chính thức chia tay những tà áo trắng tinh khôi, để các bạn bước vào cuộc sống mới với nhiều sóng gió, thử thách và cơ hội đang chờ các bạn chinh phục.

Niền vui ngày trưởng thành.
Buổi Lễ diễn ra thấm đẫm nước mắt vì ngoài những bạn còn cha mẹ, thầy cô để được tri ân, có những bạn không còn cơ hội đó, như trường hợp của bạn Tuyết Ngân lớp 12A, bạn ấy chia sẻ: Con biết cha yêu thương chúng con đến vô chừng, nhưng từ nhỏ đến giờ chưa lần nào con thể hiện tình yêu của mình đối với cha. Con định chờ đến khi cha hết bệnh trở về nhà, con sẽ nói với cha tất cả những lời yêu thương ấy. Như đã muộn mất rồi vì cha đã mãi mãi ra đi nên con chẳng còn cơ hội nào nữa..

Các bạn cùng nhau cài hoa tặng hoa cho mẹ trong ngày Tri Ân.
Một tâm sự khác “..Mẹ con mất sớm, nhưng chưa bao giờ con thấy thiếu thốn tình thương, cuộc sống của con luôn đầy đủ … Bố không những là bố mà là người bạn lớn, là thần tượng vĩ đại của con! … Cám ơn bố, vì sự dũng cảm. Bố đang phải chống trọi với căn bệnh ung thư. Vậy mà nhiều khi bố lấy đó mà hài hước, bố ít khi thể hiện ra đau đớn của mình. Bố bảo, phải biến cái bất thường thành cái bình thường. Sự ra đi của bố, nếu có chỉ là sự kiện, đừng xem nó là biến cố..” đó là lời tâm sự của bạn Xuân Ngộ lớp 12A2 gửi tới bố của mình.

Những dòng lưu bút kỷ niệm của thời học sinh.
Trong trường các thầy cô đã trang bị hành trang là trí thức và bản lĩnh để các bạn có thể đối đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống. Còn cha mẹ đã chăm sóc cho các bạn từng miếng ăn, giấc ngủ, đưa đón các bạn không kể giờ giấc, nắng mưa, mưu sinh vất vả để cho các bạn được cắp sách đến trường cùng bạn bè.

Các thầy cô trao Giấy chứng nhận trưởng thành cho các bạn học sinh lớp 12.
Lễ trưởng thành và Tri Ân nhằm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời của tất cả các bạn học sinh lớp 12. Vì từ đây các bạn đã đủ 18 tuổi, có đầy đủ trách nhiệm là một công dân. Năm nay trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Q.3 Tp.HCM đã làm Lễ Tri Ân và Trưởng Thành cho 622 bạn học sinh khối 12.
Chí Lộc