Đây vốn là cách để chúng tôi rèn phương pháp nghĩ và nói bằng tiếng Anh mà cô giáo tôi hay dùng. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như ai đó chia sẻ về mối tình đầu hay một cuộc hẹn hò lãng mạn, thêm chút giận hờn, ích kỷ trong tình yêu của mình. Nhưng thật bất ngờ, một người bạn của tôi đã đưa câu trả lời là tình yêu gia đình, là bố, là mẹ. Đối với bạn, tình yêu trước tiên, gần nhất và thật nhất phải kể đến là tình yêu gia đình. Một phút yên lặng bao trùm lớp học, vài cặp mắt đã rưng rưng,đầu cúi xuống. Hình như không ai mảy may dự định sẽ nói về gia đình cả. Ngay khi cô đặt tình huống, tuyệt nhiên mọi người ngay lập tức nghĩ về chuyện tình cảm với người ấy, mà quên mất còn một tình yêu vẫn luôn hiện diện lặng lẽ bên cuộc đời mỗi chúng ta. Tình yêu lớn nhất nếu không phải là yêu quê hương thì nào còn gì ngoài tổ ấm gia đình. Những người yêu thương ta bằng một trái tim không vụ lợi, không toan tính, ích kỷ … lẽ nào còn ai ngoài bố mẹ? Ai vẫn luôn tốt với ta dù đã nhiều lần chịu cái cốc đầu oan uổng mà lại còn hay bị ta phạt đánh đòn ngoài nhỏ em bướng bỉnh? Nhưng buồn thay, được mấy ai nghĩ về gia đình đầu tiên?
Suốt cả cuộc đời,bạn có thể gặp một, vài hay thậm chí nhiều người - những người mà có lúc ta cứ ngỡ sẽ yêu và được yêu nhất. Nhưng rồi chẳng phải cũng đã vài lần ta khóc vì tình yêu ấy không ở lại với ta được lâu sao? Thiết nghĩ, tình yêu nam nữ đúng thật không thể thiếu nhưng liệu bạn có đặt mối tình của bạn đúng vị trí của nó. Để rồi khi tình yêu chưa đủ chính chắn, hay khi chẳng may phải tan vỡ, bạn sẽ tự làm tổn thương mình, chính vì bạn đã đặt nó ở vị trí cao nhất, ảnh hưởng quá mức đến thái độ và hành xử của bạn. Bạn cộc cằn, cáu gắt vô cớ, bỏ ăn hay thậm chí không còn động lực, lý do để cố gắng bướ tiếp. Bạn nghĩ mình sẽ không sống được nếu thiếu người ấy? Bạn phải chăng đang quên rằng bố mẹ mới chính là người ban tặng bạn cuộc sống này. Bạn quên rằng ngày bé khi bạn vấp té bị chảy máu, mẹ đã cuống lên như thế nào sao? Mỗi đêm bạn thức khuya ôn bài, bố mẹ có yên giấc được hay không? Vậy có lý do gì để chút bồng bột nhất thời mà tự làm tổn thương bản thân, đau lòng bố mẹ! Chỉ cần sắp xếp lại một chút vị trị của những «tình yêu» trong bạn thôi mà!
Cuộc sống ngày càng hiện đại, thế giới ảo lấn át đời thực, thêm nhiều bạn trẻ đang dần dần rời xa gia đình, thậm chí lạc lõng ngay trong tổ ấm của chính mình. Họ cảm thấy khó khăn khi phải chia sẻ, tâm sự cùng bố mẹ, thay vào đó, là đăng một lời rao buồn trên facebook hay twitter và ngồi chờ sự đồng cảm từ bao người xa lạ lại thấy vui. Đã có những lúc bạn nghĩ rằng gia đình không còn là bình yên, là yêu thương nữa. Nhưng không, bạn hãy thỏa sức giang rộng đôi cánh bay, cứ bước đi, trải nghiệm, cứ yêu, cứ giận hờn…cho đến một ngày khi đôi chân thấm mệt, lúc con tim thổn thức không nguôi, chính là lúc cô đơn nhất…hãy thử ngoái đầu nhìn lại. Phía sau bạn luôn có một bờ vai vững chãi tin cậy của bố, vòng tay ấm áp của mẹ và mái ấm gia đình đang rộng mở ôm lấy đứa con trở về. Vậy chẳng phải tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời bạn là tình yêu của gia đình hay sao?
Hồng Vân