Mê đá bóng, mê thần tượng Messi, cậu quyết tâm thay đổi phải sống tốt, cố gắng học tập và không "cứng đầu" vi phạm kỉ luật nữa thì mới được được các thầy trường Giáo dưỡng cho ra sân.
Người viết còn nhớ ngày chia tay Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm ngoái, Quang T còn rơm rớm nước mắt tâm sự: “Em sẽ cố gắng hơn để năm sau được về TPHCM chơi bóng nữa. Tham dự Giải, được các cô chú, mọi người quan tâm, được đi chơi và có thêm nhiều bạn mới, em thật sự rất vui và cảm động, không thấy mình lẻ loi như hồi đi bụi nữa.”
|
|
Niềm vui trên sân bóng của các cầu thủ đặc biệt |
Năm nay, sân chơi vô cùng hào hứng và cũng rất ý nghĩa dành cho những cầu thủ khó khăn, cơ nhỡ mang tên Giải bóng đá (futsal) trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Cúp Viet Capital Bank - 2012 (diễn ra từ 1-6/6) có 8 đội tham dự là các cầu thủ tuổi dưới 14, đạo đức tốt đến từ các trường Giáo dưỡng, làng SOS là TPHCM 1 và 2, Hà Nội, Gia Lai, Đà Nẵng, An Giang, Trường giáo dưỡng 4 (Đồng Nai), Trường Giáo dưỡng 5 (Long An).
Giải thưởng Giải bóng đá (futsal) trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Cúp Viet Capital Bank 2012 có Giải Nhất 30 triệu, Giải Nhì 25 triệu, giải Ba 20 triệu và nhiều giải thưởng phụ khác. Năm ngoái, các cầu thủ phố núi Gia Lai “ẳm” chức vô địch.
Không chỉ tranh tài đá bóng, nhân ngày Quốc tế thiếu nhhi 1/6, các cầu thủ nhí còn rất sung sướng khi được Ban tổ chức “thưởng” cho một chuyến tham quan và ăn tiệc ngoài trời “quá đã” tại khu du lịch Suối Tiên vào ngày 4/6. Đối với các bạn có hoàn cảnh khó khăn đây là một món quà trên cả tuyệt vời.
|
|
Ai sẽ soán ngôi nhà đương kim vô địch Gia Lai? |
Điểm thú vị của Giải năm nay, ngoài tiền thưởng, các cầu thủ được bình chọn trong đội hình tiêu biểu sẽ được xuất ngoại “so giày” cùng các bạn Malaysia.
Các trận "so giày" tại sân chơi đầy ý nghĩa của các cầu thủ đặc biệt này sẽ diễn ra tại Nhà Thi Đấu QK7 (số 202, Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận). Các trận bán kết (ngày 5/6) và cung kết (sáng ngày 6/6,VTV3 trực tiếp).
Các bạn đến xem và cổ vũ cho các bạn mình đá thật “sung” nha!
Hiếu Nghĩa