Làm báo cùng MTO
Sở thích con gái (MTO 6 - 22/6/2012)

Một vài cô nàng có sở thích khá kì lạ nhưng đôi khi lại có những điều thú vị riêng mà bạn không biết đấy!

Những cô bạn này không mê “phây”, không cuồng Suju hay Big Bang… mà có riêng cho bản thân những điều đặc biệt để theo đuổi. Cùng xem và cảm nhận để rõ hơn về những cô nàng đặc biệt này nhé!

Cô nàng mê… nội y

Đừng vội vàng phán ngay rằng cô bạn này... kì quặc nhé, hãy nghe cô bạn C.Linh (lớp 11 trường THPT C.T) có cùng sở thích đưa ra những suy nghĩ chân thực của mình: “Con gái mà ai không thích làm đẹp! Tuy nhiên, điểm khác biệt của mình so với các bạn khác là các bạn ấy thích nhưng kiểu quần áo thời trang, hợp mốt như diễn viên, ca sĩ nước ngoài còn mình thích… nội y- cũng là quần áo chứ bộ. Mình thấy hoàn toàn bình thường và mình cho rằng sở thích của mình rất nữ tính và… độc”. Sở thích là một chuyện nhưng không vì đó Chi theo đuổi nó một cách mù quáng, nàng tâm sự: “Thích thì thích nhưng mình chỉ mua những mặt hàng giá phổ thông, còn đi học mà tiền đâu ra mà mua mấy loại cao cấp, và mỗi tháng mình chỉ mua 1-2 bộ thôi”.

Cũng là một teen thích những kiểu quần áo “nhỏ xinh” trên, A.Thư (lớp 12 trường THPT B.K) đã chia sẻ một câu chuyện vui: “Hôm hướng nghiệp trong địa bàn TPHCM, chi đoàn lớp mình đã đề nghị được ghé qua siêu thị và được thầy cô trong đoàn chấp nhận.. Anh bạn thân K.An ngày trước bị mình dụ tính tiền mấy mặt hàng nhạy cảm trước đó nên ấm ức tuyên bố xanh rờn - ‘Không kiếm được con Thư thì lại chỗ bán x-y-z là thấy liền à!’- nói vui vậy chứ An không có ý xấu. Lượn lờ một hồi mình thấy cửa hàng nội y và tấp vào ngay. Đúng y như lời An, mình với Chi (là bạn thân) đang loay hoay lựa đồ thì đám của An từ xa đi lại, anh chàng toe toét ‘Đó tui nói có sai đâu, cô này thì chỉ có mua x-y-z’. Hai đám cười ha hả rồi canh giờ ra xe không nói gì thêm. Hôm kế tiếp đến trường anh chàng Minh học cùng lớp và ngồi gần An cười cười: ‘Con Thư tối ngày đi mua hàng… quốc cấm’"

Và cả Linh với Thư đều vui vẻ thêm vào: “Giờ cả lớp biết sở thích của bọn mình rồi nhưng không hề có ai trêu ghẹo ác ý cả, tất cả đều thoải mái chấp nhận như một phần con người mình”. Sở dĩ Linh và Thư được đề cập đến trong bài viết bởi nhận thức đúng đắn của hai bạn: Linh và Thư hầu như chỉ tìm hiểu về thời trang nội y cao cấp qua sách báo chứ không mù quáng theo đuổi. Ngoài ra, hai bạn đều biết cách tôn trọng bản thân và mọi người xung quanh bằng cách chọn lựa trang phục phù hợp với trường lớp và nói không với xanh-đỏ-tím-vàng “lấp ló” trong tà áo dài hay màu áo học sinh.

Cô bạn mê nấu ăn

Đừng bao giờ nghĩ rằng nấu ăn là vô vị và chỉ mấy đứa ẻo lả mới thích nhé. Những dòng tâm sự dưới đây có thể thay đổi suy nghĩ của bạn đấy!

Ngọc Oanh (lớp 11A1 trường THPT CT) vốn là một cô nàng năng động và cởi mở. Oanh từ nhỏ đã yêu thích việc nấu ăn và nhờ đam mê của cô nàng mà tập thể lớp đã trở nên gần nhau hơn đấy! Hiện tại Oanh đã hoàn thành chương trình 11, cô nàng vui vẻ chia sẻ về những ngày đầu lớp 10 của mình: “Lớp mình là lớp chọn phân hóa A nên có thể nói là toàn hổ-nhốt-chung-chuồng, không ai thua ai. Hầu như lớp chỉ chơi theo bè, rất thiếu đoàn kết vì nhiều lý do. Thế nên, mình đã nảy ra ý định là thông qua những món ăn để gần nhau hơn. Và từ đó mỗi tuần mình nấu những món ăn vặt và mang vào lớp để ăn vào giờ ra chơi như một mẩu bánh su, bánh qui… Ban đầu thì mạnh ai nấy ăn nhưng may mắn nhờ có anh chàng bí thư nhanh nhảu kể nhiều câu chuyện vui nên dần dà mọi người đã nhiệt tình tham gia kể chuyện và… ăn. Hiện tại đã có nhiều cô bạn tham gia và thành lập nhóm nấu ăn.”- Oanh hí hửng và kể thêm - “Với chương trình học phân ban nâng cao khá khó nên không lạ gì lớp Oanh thường xuyên học thêm và chạy show. Khác với các bạn ở thành phố, vì tụi mình là dân ngoại thành nên được thầy cô lập cho một lớp riêng chỉ toàn A1, có nghĩa là thời gian lớp gặp nhau còn nhiều hơn ở với ba mẹ. Các lớp học thêm thường né ngày nghỉ để tụi mình được nghỉ ngơi nên phải học vào những ngày trong tuần. Thế nên khi tụi mình về đến nhà đã là 7 giờ tối nên đói meo. Ban đầu là chiến đầu bằng bánh mì và bánh bao nhưng dần dà nhóm nấu ăn đã đa dạng buổi ăn với salad trộn, trái cây tươi… ăn vừa ngon vừa bổ vừa vui.”. Chính nhờ lý do đó mà giờ đây lớp học của Oanh đã thân thiện và vui hơn rất nhiều.

Có cùng sở thích với Oanh là Cẩm Chi - bạn học cùng lớp. Chi là fan trung thành của những chương trình nấu ăn như Yan Can Cook, Vua đầu bếp hay Lược sử về Kimchi… Cô nàng cũng rất chăm tìm kiếm trên mạng những công thức nấu ăn lạ để nấu cho người thân và bạn bè. Với Chi nấu ăn không đơn thuần là sở thích mà đó còn là bước đường tương lai. Cô nàng hí hửng chia sẻ: “Ba mẹ biết mình mê nấu ăn nên đã đồng ý cho mình theo nghề đầu bếp. Mình sẽ cố gắng tìm tòi cơ hội để được ra nước ngoài tìm hiểu về nền ẩm thực thế giới. Tuy nhiên, hoạch định kiểu đó nghe cũng khá bấp bênh, cũng có thể mình sẽ chỉ là chuyên gia tư vấn về ăn uống và xem đó là nghề tay trái.”.

Kết

Còn nhiều và rất nhiều những cô nàng với những sở thích mới lạ dám mạnh dạn theo đuổi đam mê riêng của mình. Bạn có phải là một trong số đó? Sao bạn không thử chia sẻ những câu chuyện của mình và rinh nhuận bút về với “Làm báo cùng MTO” nhỉ?

LX


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Cải tiến Yahoo! Blog (MTO 6 - 21/6/2012)
Bạn trai tôi làm báo (MTO 6 - 21/6/2012)
Bảo mật máy yêu “rinh” quà “khủng” (MTO 6 - 21/6/2012)
Ngôi nhà nhỏ trên sông (MTO 6 - 20/6/2012)
Học bổng Đèn Đom Đóm đến với trẻ mồ côi Mái Nhà (MTO 6 - 19/6/2012)
Facebook đang “ô nhiễm”? (MTO 6 - 19/6/2012)
Cùng hoa hậu bảo vệ Môi trường xanh (MTO 6 - 17/6/2012)
Vì sao teen quay lưng với cải lương? (MTO 6 - 16/6/2012)
Dành cho các “tín đồ” handmade (MTO 6 - 14/6/2012)
Khi tâm hồn bị tàn tật (MTO 6 - 11/6/2012)
Không ướt khi trời mưa
Xác định giá bán bản thân
Tháng Sáu, cho ta gần nhau hơn
Bạn nên biết mình hạnh phúc nhường nào
Ngộ nghĩnh nét vẽ Chibi
Tưng bừng hội chợ mùa hè
Cho mùa hè ý nghĩa
"Học trò biết yêu - Cấm hay không cấm"
Nếu bạn yêu thích làm báo...
Ký ức trong tôi
TP.HCM trao 46 tác phẩm đoạt giải báo chí
Gặp lại “Vua cá ngát"
Ký ức trong tôi
Báo Mực Tím đoạt 2 giải báo chí
Bạn nên biết mình hạnh phúc nhường nào
Tưng bừng hội chợ mùa hè
Thắp sáng những ước mơ
Kết thúc Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh 2013
Xác định giá bán bản thân
Cho mùa hè ý nghĩa

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.