Làm báo cùng MTO
Sinh viên cá độ mùa Euro (MTO 6 - 23/6/2012)

Mùa Euro 2012 đi qua hơn nửa chặng đường đã để lại trong tim người hâm mộ biết bao cảm xúc.

Tuy nhiên, đó là tình yêu, cảm xúc chân thật của những người yêu bóng đá chân chính, còn với một bộ phận, thì mùa Euro là một dịp để các “con nghiện” cá độ thể hiện "khả năng dự đoán" của mình.

Từng trận đấu của VCK Euro 2012 lần lượt trôi qua, những kết cục đau lòng của các “con nghiện” hằng ngày được các báo, đài đưa tin. Thế nhưng điều đó vẫn không khiến các trái tim vô cảm với cha mẹ, gia đình và xã hội chấm dứt được hành vi của mình. Một sự thực rất đắng cay rằng không ít teenboy đang còn ngồi trên ghế nhà trường hay giảng đường đại học đã lâm vào hoàn cảnh “vỡ nợ” do thua độ, và dẫn đến con đường phạm tội.

1. Từ “Cá độ cho vui mùa bóng thôi mà”

N.N.T (Đại học GTVT) cho biết: Euro mà nằm một mình coi tivi ở nhà thì buồn lắm, cứ đúng 11h đêm thì tớ và đám bạn lại tập trung đông đủ ở quán cà phê gần trường đại học, để tăng thêm phần kịch tính cho không khí trận đấu thì chúng tớ thường chia ra 2 phe bắt độ với nhau, phe nào thua thì hôm sau đãi một chầu cà phê hoặc chầu ăn sáng,anh em bạn bè bắt với nhau như vậy mà vui, coi bóng đá thì càng hấp dẫn hơn!

2. Cho đến hùn tiền bắt độ

Còn với P.H.P (Đại học KHTN) thì: Lúc đầu mùa mình hay bắt độ với đám bạn trong lớp, nhưng dần tụi nó bảo chơi kiểu này nhàm quá, ăn qua ăn lại với nhau, cuối cùng cũng huề vốn! Thế là cả bọn hùn tiền lại với nhau để đánh lớn. Mình và mấy đứa khác gom tiền nộp cho L.M.H học cùng lớp. M.H chịu trách nhiệm ghi kèo cho cả bọn, mình nghe đâu bạn ấy quen với “cò” bắt độ, cứ đến trước trận đấu thì mình lại nghe M.H nói chuyện với người nào đó qua điện thoại để đặt cược.

3. …Cầm cố tài sản: se máy, điện thoại, laptop…

Quay lại với P.H.P, với khuôn mặt gày rộc, P. tâm sự: Qua những lần “thắng kèo, hay thua kèo” tụi mình đều phải chia chác tiền bạc rất phức tạp, dần dần mình chán cái cảnh hùn tiền, mang tiếng đánh lớn nhưng khi chia ra cả hội mỗi người một ít thì lời lộc chẳng đáng bao nhiêu, chưa kể đến những lần mình thích đội này, những do theo ý số đông nên phải đặt cược cho đội mình không thích. Thế là mình liên hệ với M.H để “đánh lẻ”, Càng ngày mình càng xa đà vào “cá độ” . Bỏ nhiều thời gian “nghiên cứu”, nhưng kết quả thì chẳng được như ý, có những hôm tưởng rằng“ kèo thơm” nhưng hóa ra lại bị “lật”, mình dồn đánh tất cả nên mất trắng, phải cầm cố chiếc laptop bố mẹ mới sắm đầu năm, chờ có “kèo thơm”, hy vọng gỡ gạc được tài sản!

4. Kết cục bi thương

Mùa Euro đã khiến một số sinh viên lâm vào hoàn cảnh “trắng tay” ,phải đem tài sản mà cha mẹ tần tảo tiết kiệm từng đồng sắm sửa cho con cái như xe máy, laptop,.. đi cầm cố. Nhiều trường hợp bị mất trắng tài sản, các bạn lâm vào tình trạng hoảng loạn sẵn sàng lâm vào con đường phạm tội như trộm cắp, thậm chí là giết người để chiếm đoạt tài sản! 

5. Lời kết

Euro 2012 sắp bước vào chặng được kết thúc, còn biết bao nhiêu bạn trẻ vẫn đang lao vào cuộc chơi đầy vô nghĩa, thật nghiệt ngã thay, cuối mùa Euro là lúc các “con nghiện” vỡ nợ sắp sửa chơi một “ván bài cuối cùng “trong mùa cá độ: “được ăn cả, ngã về không”, không biết còn bao nhiêu gia đình sẽ lâm vào hoàn cảnh bi thương. Hỡi các teenboy, hãy dừng lại trước khi quá muộn!

Lưu Anh Trường


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Niềm vui 3 trong 1 (MTO 6 - 22/6/2012)
Euro của sinh viên (MTO 6 - 22/6/2012)
Phát huy sức trẻ (MTO 6 - 22/6/2012)
Sở thích con gái (MTO 6 - 22/6/2012)
Cải tiến Yahoo! Blog (MTO 6 - 21/6/2012)
Bạn trai tôi làm báo (MTO 6 - 21/6/2012)
Bảo mật máy yêu “rinh” quà “khủng” (MTO 6 - 21/6/2012)
Ngôi nhà nhỏ trên sông (MTO 6 - 20/6/2012)
Học bổng Đèn Đom Đóm đến với trẻ mồ côi Mái Nhà (MTO 6 - 19/6/2012)
Facebook đang “ô nhiễm”? (MTO 6 - 19/6/2012)
Facebook…thật và giả
Một điều nhỏ làm rung động thế giới
Hẹn mình tuổi ba mươi
Tình yêu của F.A
Sức chịu đựng của bạn đến đâu
Nếu bạn yêu thích làm báo...
Lộ diện kết quả ảnh đẹp Phú Mỹ Hưng
Giới trẻ và lối sống xanh tương lai
Đong đầy cảm xúc với "Ngày ấy bạn và tôi"
Osin cao cấp
Những câu hỏi nhỏ cho một chuyến đi lớn
Khởi động tuần mới cùng Mực Tím 1.096
“Dế” chụp hình bằng...giọng nói
Vui như…đến Singapore
Hẹn mình tuổi ba mươi
Rộn ràng tiêu dùng xanh
Osin cao cấp
Facebook…thật và giả
Những người bà mà tôi đã từng gặp
Giới trẻ và lối sống xanh tương lai

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.