Thử “cải biên” và sáng tạo bằng những gợi ý sau đây.
Cuộc sống của chúng ta luôn cần những điều mới mẻ. Bạn luôn phải tiếp nhận và thích nghi với những cái mới để tạo niềm vui, hứng thú và động lực cho chính mình. Mùa hè sẽ mất đi ý nghĩa nếu như chỉ đi biển, học một môn nào đó, ở nhà ngủ, xem phim, nghe nhạc, đi mua sắm, làm thêm…
Có những điều rất đơn giản nhưng dường như í tai nghĩ ra và chẳng ai làm. Thực hiện 4 điều sau đây, bạn sẽ thấy 3 tháng hè của mình không hề uổng phí chút nào.
Đọc miễn phí 7 quyển sách trong 7 ngày
Bạn ao ước có một số tiền lớn để mua về một đống sách đọc dần nhân lúc rảnh rỗi? Bạn muốn tìm được loại sách ưng ý nhất thuộc sở trường của mình? Bạn không biết làm thế nào để có động lực đọc sách để mở mang kiến thức? Trong 1 tuần, hãy đi vào nhà sách 5 tiếng mỗi ngày và tự đặt ra mục tiêu: “Chỉ khi nào đọc xong 1 quyển sách mới được về”. Nhà sách là không gian yên tĩnh, mát mẻ và rất tuyệt vời cho bạn. Ở đó luôn cho bạn đọc sách miễn phí, vậy sao không thử tận dụng 1 tuần để có kiến thức của 7 quyển sách trong đầu? Bạn sẽ cảm thấy bản thân trở nên có ích hơn nhiều, mà không hề tốn kém xu nào, thật tuyệt vời phải không?
Làm những việc đã lãng quên
Bao lâu rồi bạn chưa nhắn tin cho bạn cũ? Bạn đã dọn dẹp lại trang blog mà bạn bỏ dở suốt mấy năm qua? Trong kệ sách của bạn biết đâu còn cất giữ một lá thư tay của ai đó, tấm thiệp nào đó, và tờ tiền 100 ngàn mà bạn ép từ rất lâu rồi? Lục lại trong kí ức và liệt kê ra những việc bạn dự định làm nhưng cứ “bỏ xó”, sau đó hãy thực hiện ngay và đặt ra mục tiêu rằng, mỗi việc phải hoàn thành xong trong 1 ngày. Chẳng hạn như bạn dành 1 ngày để hỏi thăm bạn cũ, dành 1 ngày khác chỉ để…sắp xếp lại đống thiệp được tặng, 1 ngày khác nữa để sắp xếp lại album ảnh từ bé đến giờ… Vừa tận dụng được thời gian, vừa ôn lại kỉ niệm cũ.
Áp dụng triệt để quy tắc “Thay vì…, ta có thể…”
Thay vì bạn dành cả ngày để đi shopping, vừa tốn tiền vừa tốn sức, sao không lục lại tủ đồ và phá cách một chút? Chẳng hạn như cắt ở giữa quần jeans cho tua rua một chút, hoặc mix các kiểu áo lại với nhau. Thay vì dành cả ngày đi ăn hàng với bạn bè, hãy thử mua nguyên liệu về “chế biến”, vừa nâng cao tay nghề nấu nướng, vừa hợp vệ sinh. Cứ như thế, ở mỗi hoạt động giải trí trong hè, bạn hãy tự đặt ra câu hỏi: “Còn giải pháp nào khả thi hơn không?”, “Nếu làm theo cách khác thì được ích lợi gì?”
Tại sao phải học?
Thay vì xem chuyện học trong mùa hè là một trách nhiệm, một điều gì đó bắt buộc, hãy thoải mái hơn trong tư tưởng và tìm cách học sao cho không nhàm chán. Vì đây là mùa hè nên bạn có thể thỏa sức sáng tạo và thử những phương pháp học mà bạn chưa bao giờ dám thực hiện khi học chính khóa (vì sợ ảnh hưởng đến điểm số, mất thời gian hoặc không hiệu quả).
Áp dụng thử những phương pháp học đặc biệt, độc đáo…được chia sẻ trên mạng, hoặc từ thầy cô, bạn bè… Hãy xem đó như một sự trải nghiệm, một sự vui chơi giải trí mà bạn muốn trải nghiệm. Chẳng hạn như dành một ngày để vẽ một bảng tóm tắt các công thức toán (trang trí cầu kì, nổi bật để tạo động lực học), đi bơi, vừa bơi vừa nhẩm những kiến thức mà bạn biết. Hay dành mỗi ngày để đọc vài trang trong sách giáo khoa bộ mới, đảm bảo sau 3 tháng hè, bạn sẽ biết trước kiến thức mà không cần đi học thêm gì cả.
o0o
Mùa hè sẽ trở nên lí thú hơn nữa nếu như bạn có thêm nhiều cách sáng tạo của riêng mình. Chúc bạn vui.
Demi Twinkle ®