Làm báo cùng MTO
Những câu chuyện ngoài cổng trường thi (MTO 7 - 12/7/2012)

Một mùa thi ĐH đã dần khép lại nhưng đang mở ra trong tôi những cảm xúc bồi hồi, lắng đọng...

...với câu chuyện những con người mà tôi tình cờ gặp gỡ ngay trước cổng trường thi. Tuy không giật gân, không sốt dẻo nhưng không hiểu sao cứ vương vấn mãi trong tôi…

Câu chuyện về người mẹ 3 lần đưa con đi thi

Thi cử đối với một số người xem ra khá bình thường, nhưng đối với hai mẹ con cô T( Lâm Đồng) lại quá nhiều chướng ngại. Người ta nói “nhất quá tam”, và em cũng đã đủ 3 lần thử sức. Lần đầu. em ngủ quên không thi môn thứ 2, đành ngậm ngừi lỡ hẹn với ước mơ tân sinh viên khi cơ hội đang rất gần. Lại nói về mẹ em, tâm sự với tôi nhưng ánh mắt luôn hướng về phía sau cổng trường thi:” Cô ân hận lắm, lần đó, cô nghe lời nó bảo tự đi lên SG một mình được! Ai ngờ..”. Lần thứ 2, cô quyết tâm bỏ hết công việc đồng áng còn dang dở lại cho chú, cùng với con lên Sài Gòn dự thi. Năm đó, tất nhiên em không bị trễ giờ, nhưng kết quả vẫn không mỉm cười với em, với số điểm chỉ bằng điểm sàn đó, đáng lẽ ra em nên chọn một trường Cao đẳng phù hợp với sức học, nhưng cả hai mẹ con đều nung nấu quyết tâm vào Đại học nên vẫn tiếp tục ôn luyện chờ kỳ thi năm nay. Dường như sau mỗi bước đi chưa trọn vẹn của con, cô đều tự nhận lỗi về mình :” Cũng tại cô không khuyên bảo em nó học trường vừa sức!!”. Năm nay, em lại bước vào cổng trường thi với ước mơ “vượt vũ môn”, và mẹ em vẫn trông ngóng từng phút giây với nỗi day dứt khôn nguôi. Và hình như sau đó, tôi nghe tin em làm bài khá tốt, nghĩ đến mẹ em với nụ cười hiếm hoi trên gương mặt gầy gò, chợt thấy nhẹ lòng!

Ước gì ngày nào cũng thi ĐH

Một điều ước tưởng chừng viễn vông nhưng lại không hề sai chút nào khi đặt vào hoàn cảnh của họ - những người mưu sinh trước cổng trường mùa thi. Đó là cô bán báo, chị bán bắp hay cậu học trò phát tờ rơi… Lúc thí sinh đang miệt mài trong phòng thi, phụ huynh cũng không kem căng thẳng ngoài cổng trường, cũng là lúc họ tất tả làm việc với hy vọng một ngày khá khẩm hơn. Mỗi buổi thi trôi qua, thí sinh có thể vui hay buồn, bố mẹ em cũng nhiều tâm trạng, nhưng riêng họ lại hạnh phúc vì bán đắt hàng hơn, có thêm chút ít đóng tiền học cho con hay gửi về cho bố mẹ già ở quê! Quanh năm buôn bán bấp bênh, chỉ những dịp như thế này họ mới có chút để giành, ai khéo duyên cũng có thể kiếm được gấp đôi gấp ba ngày thường. Nhưng đối với họ, những ngày thi không phải chỉ là cơ hội làm ăn kiếm chác, họ quý hơn những chia sẻ, hỏi han với bao người xa lạ để rồi mừng rỡ khi nghe giọng quê mình, tay bắt mặt mừng như người thân đã lâu không gặp. Họ cũng không quên sẻ chia đôi phần cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Có lẽ tôi cũng không mấy bất ngờ khi nghe cô hàng nước xởi lởi:” Ước gì ngày nào cũng thi Đ H!”… Viển vông nhưng lại dễ hiểu và chân thành đúng không?

“Con là giữ xe à?”

Có lẽ từ khoảng mấy năm trở lại đây, nói đến mùa thi ta không thể không nhắc đến các bạn sinh viên tình nguyên luôn túc trực ở các bến xe, nhà ga và ngoài cổng trường thi để đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trong mỗi đợt thi . Khoác lên mình chiếc áo xanh với lời nhắn nhủ đến các sĩ tử : » Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn ! «, các bạn không ngại vất vả, khó khăn và được giành tặng những lời động viên, chia sẻ từ phụ huynh nhưng vẫn còn đó không ít hoài nghi, hiểu lầm. Một bạn sinh viên TSMT đội 7, ĐH Kinh tế, kể rằng « Khi mình đang điều phối giao thông khu vực trước cổng trường ! Có một bác phụ huynh thật thà hỏi : Mấy con là giữ xe ở đây hả ? Ngày được bao nhiêu ? » Chưa hết, còn có nhiều người tưởng đội là xe ôm hay là tiếp thị,bán hàng vì thấy mặc đồng phục… Tuy không ít tình huống dở khóc dở cười xảy ra, nhưng trên hết, các bạn luôn giải thích tận tình và giúp phụ huynh cũng như thí sinh hiểu hơn về ý nghĩa chương trình với mong muốn đến gần hơn, làm thật hơn, sẻ chia nhiều hơn cùng các sỉ tử !

Mỗi mùa thi rồi sẽ qua đi, có người đậu, cũng có người chưa may mắn, nhưng sẽ còn mãi bao điều đọng lại trong mỗi chúng ta! Với các em thí sinh, mùa thi ĐH lưu lại một mảng ký ức khó phai mờ, đó còn là những phút giây mong ngóng đến nghẹt thở với các bậc cha mẹ. Và với chúng tôi- những người đồng hành áo xanh, tưởng như không dính dáng gì, nhưng thật sự tôi biết yêu mẹ, thương cha nhiều hơn qua mỗi mùa thi như thế !

Nguyễn Hồng Vân - TP.HCM


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Mở to mắt hí (MTO 7 - 9/7/2012)
“Nhân đôi” mùa hè (MTO - 8/7/2012)
Đừng bao giờ từ bỏ! (MTO 6 - 7/7/2012)
Người nhà quê (MTO 7 - 6/7/2012)
Hồi kí Bà Nguyễn Thị Bình - một cuốn sách rất nên đọc (MTO 7 - 5/7/2012)
Làm giàu không dễ (MTO - 3/7/2012)
Chiến sĩ hoa phượng đỏ học lắng nghe (MTO 7 - 3/7/2012)
Đi thi Đại học (MTO 7 - 2/7/2012)
Cùng con nói chuyện giới tính (MTO 6 - 1/7/2012)
Vì sao nên mua hàng qua mạng? (MTO 6 - 1/7/2012)
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Nick Vujicic chào Việt Nam
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Hơn cả trong mơ
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Nick Vujicic: “Tôi yêu Việt Nam nhất!”
Nick không phải là người hoàn hảo
Luôn có một ái đó
Nick Vujicic: “Tôi yêu Việt Nam nhất!”
Chàng trai Micro vàng
Chơi game “Bảo vệ động vật hoang dã”
Độc chiêu làm phim của teen
Hơn cả trong mơ
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.