Các bạn có khi nào nghĩ cuộc đời mình được đi học nhưng lại vô cùng lênh đênh vì trường học chưa? Chia sẻ cùng các bạn về câu chuyện của tôi, và hi vọng không bạn nào gặp tình huống của tôi lần nữa.
Ngày này của 2 năm trước, bạn bè tôi thì đổ xô đi thi đại học, còn tôi thì lại lên đường xuống Thành phố Hồ Chí Minh đăng kí nhập học ở một trường quốc tế mà ngay đến cái tên của nó, tôi cũng như mọi người chỉ mới nghe qua. Tôi không thi không phải vì tôi học dở, càng không phải tôi không có năng lực, mà mà tôi đã mơ quá cao, trong khi mình thì còn quá non nớt trong cuộc sống quá xô bồ này. Đó là lần quyết đinh sai lầm đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Bỏ qua cơ hội thi đại học là đã đánh mất nhiều cơ hội khác trong tương lai. Lại xui hơn khi ngôi trường quốc tế đó là một ngôi trường lừa đảo, học phí thì tính ngàn đô, trong khi chương chình thì nay đây mai đó, không chắc đầu ra chỉ luyên thuyên đầu vào. Hơn một năm rưỡi học tại đó, tôi đốt mất bao nhiêu mồ hôi, công sức của ba mẹ rồi đành bỏ lỡ khi ngôi trường đó đổi chủ.
Tôi xót xa khi kéo ba mẹ mình vào một ngõ cụt, vì chính ba mẹ tôi ở quê cũng nào biết gì về thành phố cộng thêm ba mẹ rất tin tưởng vào tôi.
Rồi lại đến cái ngày thi đại học của một năm nữa, thay vì tôi đi ôn và thi lại như bao người khác thì thật tốt biết mấy.
Nhưng..., lại một lần nữa nhưng, tôi đã bỏ lỡ chính cơ hội của cuộc đời mình, tôi hồ hởi đăng kí vào một trường trung cấp học tiếp. Tôi không quan niệm "đại học là con đường duy nhất", dù lúc đó tôi giống như là "vừa lên voi đã xuống chó", thật khó đối diện với gia đình, người thân và bạn bè nữa.
Lần này tôi học ở một trường trung cấp chất lượng cao thuộc sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, một trường công mới thành lập (lại là mới và mọi người lại không biết về nó) nằm trong khuôn viên của khu phần mền Quang Trung Q12 . Vì nó trực thuộc Sở nên tôi không có gì phải lo lắng. Không những vậy tôi còn được học đúng chuyên ngành tôi mơ ước từ nhỏ, ngành Báo chí - Truyền thông mà chỉ học có 2 năm thôi, chỉ có điều học phí ở đây cũng độc, lạ nhất từ trước đến giờ (trên 10 triệu đồng/năm học). Những tưởng tương lai mình đã khác...
Và sự thật thì tôi đang rất thất vọng về mình, về ngôi tường tôi đang học ấy. Tôi đã cố gắng học thật tốt, được lãnh cả học bổng và chương trình đào tạo cũng thật hay, thiết thực, hữu ích. Đến gần hết năm 2, chuẩn bị đi thực tập thì ...đùng một cái, trường vịn hết lý do này tới lý do khác, kéo dài thời gian học thêm "1.5 năm" nữa, bắt chúng tôi nghỉ hè và sắp xếp những môn học trên trời dưới đất còn chuyên ngành thì giấu nhẹm đi không dạy nữa.
Cả lớp tôi có 15 đứa vô cùng hoang mang, và một lần nữa lại rơi vào một ngõ cụt, tiến không xong lùi càng không xong. Có trường nào trung cấp mà có hệ 3.5 năm không? Chúng tôi hỏi trường rất nhiều lần về những vấn đề đó, nhưng nhà trường chỉ trả lời vòng vo. Tôi chẳng biết đây lại có phải là một trường lừa đảo không? Rồi tương lai của tôi và các bạn học của tôi đi về đâu? Và tôi biết làm sao để nói với ba mẹ về sự thật này? Tôi đã làm ba mẹ thất vọng một lần rồi và tôi sợ chứng kiến ba mẹ mình nghe cái tin sét đánh ấy một lần nữa.
Linh Tuyền
30/4, Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn