Làm báo cùng MTO
Đường đời muôn hướng (MTO 7 - 12/7/2012)

Khi cánh cửa Đại học mở ra, bạn bước vào với bao niềm hân hoan cùng với niềm tự hào của gia đình và mọi người.

Bạn khăn gói rời quê cho một cuộc hành trình mới, tiếp tục bước đi trên con đường học vấn bao la. Đôi lúc bạn tự cho mình đã trưởng thành nhưng vào Đại học nghĩa là bạn chỉ mới bắt đầu va chạm với cuộc sống.

Cuộc sống sinh viên là vậy, không gia đình bên cạnh và phải tự đối mặt với môi trường học tập khắc nghiệt lẫn lo toan, những vụn vặt cuộc sống sinh hoạt hàng ngày với biết bao cám dỗ chắc chắn sẽ không có ít bạn yếu lòng và sa ngã.

Tôi nhớ trong số những người bạn từng học chung lớp, có một bạn đã thi đậu Đại học ngay năm đầu, khi đó tỷ lệ đậu Đại học của cả nước còn rất thấp. Nhà nào có con đậu Đại học coi như là niềm vinh dự của cả xã. Đại học đã hứa hẹn cho bạn ấy một tương lai thành đạt. Nhưng mãi đến 5-6 năm sau bạn ấy vẫn không lấy được tấm bằng Đại học. Chính con đường Đại học nâng đôi cánh mơ ước cho bạn ấy, nhưng cũng lại chính bởi cuộc sống sinh viên không kiên định đã vùi dập tương lai bạn.

Tôi còn biết rất nhiều những trường hợp khác, với nhiều lý do: chơi bời lêu lỏng, cá độ đá bóng, cày game, thậm chí vì ham kiếm tiền,…. Các bạn ấy đã chọn việc dừng lại, tự đóng lại tương lai tốt đẹp của chính mình trong nỗi thất vọng của người thân.

Các bạn quên mất là cánh cửa Đại học mở ra để bạn tiếp tục cuộc hành trình mở ra nhiều cánh cửa khác, chứ không phải để bạn tự mãn rồi trượt ngã.

Và sự lựa chọn con đường đời cho riêng mình. Ảnh Chí Lộc

Tôi từng đọc được một bài thơ rất hay có tựa đề “Xin gởi em khi em vào đời”, xin tặng lại bạn:

Em bước xuống cuộc đời.
Băn khoăn và lo lắng chẳng biết được ngày mai giữa biển đời có bão tố mù khơi.
Hay biển lặng êm đềm.
Mà đường thì muôn hướng
Bay đi em, cánh chim non giữa trời cao lồng lộng.
Dù có sương sa, dù có giá lạnh hay ánh nắng gay gắt những trưa hè nóng bỏng, cháy da

Can đảm lên em trong ánh nắng chan hòa
Và trong niềm vui của ngày mới.
Xin gởi cho em tình thương của cha, lời ru của mẹ
Xin gởi cho em dòng sữa ngọt của ngày em thơ bé
Và gởi cho em tiếng ê a trong những sớm mai
Có bóng nắng chan hòa bên khung cửa lớp, em năm tháng miệt mài
Gởi cho em tình thương bao dung của cô thầy và tình thương bè bạn.

Dẫu qua rồi ngày tháng ấy em ơi
Và mỗi người lặng lẽ đi về những nẻo trời xa

Em ra tay vẫy chào với bao là lưu luyến
Em hãy mang theo trên suốt cuộc hành trình cuộc đời cho đến bến bờ xa thẳm
Những tình thương nồng thắm
Và một quả tim dịu dàng biết đập chung nhịp với bao nhiêu cảnh đời chung quanh em.
Một khối óc biết nghĩ suy và biết đi tìm.
Không bao giờ thỏa mãn với những kiến thức em vừa thu góp được.

Hãy mang trong em một tâm hồn dũng cảm kiên trì và không nhường chỗ cho những yếu hèn, xấu xa, gian dối và lừa lọc.
Hãy nung nấu một ước mơ xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Và khi nào thấy buồn phiền, chán nản hay nghi ngại, em hãy đứng thẳng lên và dám tự nhủ: tôi không thể sống ươn hèn.

Chúc bạn, những tân sinh viên luôn vững tin với ước mơ của mình!

Bùi Thị Vũ Trinh.
Phù Mỹ - Bình Định


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Lênh đênh vì trường học (MTO 7 - 12/7/2012)
Những câu chuyện ngoài cổng trường thi (MTO 7 - 12/7/2012)
Mở to mắt hí (MTO 7 - 9/7/2012)
“Nhân đôi” mùa hè (MTO - 8/7/2012)
Đừng bao giờ từ bỏ! (MTO 6 - 7/7/2012)
Người nhà quê (MTO 7 - 6/7/2012)
Hồi kí Bà Nguyễn Thị Bình - một cuốn sách rất nên đọc (MTO 7 - 5/7/2012)
Làm giàu không dễ (MTO - 3/7/2012)
Chiến sĩ hoa phượng đỏ học lắng nghe (MTO 7 - 3/7/2012)
Đi thi Đại học (MTO 7 - 2/7/2012)
Facebook…thật và giả
Hẹn mình tuổi ba mươi
Tình yêu của F.A
Một điều nhỏ làm rung động thế giới
Nếu bạn yêu thích làm báo...
Sức chịu đựng của bạn đến đâu
Osin cao cấp
Giới trẻ và lối sống xanh tương lai
Lộ diện kết quả ảnh đẹp Phú Mỹ Hưng
Những người bà mà tôi đã từng gặp
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Thử thách nhà lãnh đạo Asean
Những câu hỏi nhỏ cho một chuyến đi lớn
Khởi động tuần mới cùng Mực Tím 1.096
“Dế” chụp hình bằng...giọng nói
Vui như…đến Singapore
Hẹn mình tuổi ba mươi
Rộn ràng tiêu dùng xanh
Osin cao cấp
Facebook…thật và giả

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.