Bắt đầu những chuyến lữ hành mùa Noel, tìm đến những xóm đạo... Chỉ mới 19, 20.12 thôi mà dòng người đổ về giáo xứ Bình An, Bình Thái đã bắt đầu muốn gây kẹt xe. Các dịch vụ đã sẵn sàng và chừng như đa dạng hơn mọi năm. Quầy bán quần áo ông già Noel nối nhau thành từng dãy. Thú nhồi bông, hàng lưu niệm được bày bán trên vỉa hè. Những cửa hàng, quầy bán thức ăn nhanh xuất hiện nhiều hơn. Các công ty nước giải khát và cả những nhóm tổ chức các trò chơi trẻ em cũng đã đăng ký với phường để phục vụ cho lễ hội. Nhiều gian hàng “chụp hình kiểu Hàn Quốc” nhanh chóng xuất hiện.
Ông Nguyễn Văn Chung, uỷ viên ban chấp hành thường vụ giáo xứ Bình Thái, nói: “Những ngày này thanh niên trong họ đạo náo nức lắm, không muốn đi làm mà chỉ muốn ở nhà để trang hoàng chuẩn bị cho lễ hội. Có những nhà xả cả hàng rào, liên kết hai ba nhà với nhau để làm hang đá”. Thường thì những hang đá to lớn nhất là của những họ đạo. Trên đoạn đường Phạm Thế Hiển từ cầu Nhị Thiên Đường đến cầu Bà Tàng, khu vực chính của lễ hội, có 7 họ đạo và các họ đạo này luôn có sự thi đua trong việc thiết kế trang hoàng hang đá riêng cho họ đạo mình. Họ chọn một miếng đất trống và bắt tay người góp công người góp của tạo nên hang đá.
Có lẽ là một kỷ lục Việt Nam sẽ ra đời trong dịp Noel này, một hang đá cao 5 – 6m, rộng đến khoảng 30m đang được hoàn thiện. Năm nay, giáo họ Thánh Tâm Chúa Giêsu chọn một khoảng đất trống rất rộng trước Xí nghiệp Cơ khí nông lương gần cầu Bà Tàng để làm cái hang đá này.
Thường thì 24, 25.12 là những ngày cả khu vực này bị kẹt xe, tắc đường và công an phường 6 phải chặn xe ngay từ phía đầu cầu Nhị Thiên Đường. Và do đó, từ một lễ hội của người Công giáo, Giáng sinh ở Bình An dần dần đã trở thành một lễ hội đường phố được rất nhiều người dân thành phố biết đến.
Năm nay quy mô của lễ hội chắc sẽ bị thu hẹp lại chưa đầy một nửa so với mọi năm vì Bình An đang gặp “thiên tai”. Triều cường liên tục làm cho khu vực bị ngập nước ở đoạn đường từ gần cầu Bà Tàng trở về đến khu Bến Đá. Người dân ở đây chỉ riêng sinh hoạt thôi đã gặp nhiều khó khăn rồi huống hồ là chơi lễ: cứ mỗi ngày hai cữ, nước sông dơ bẩn cứ dâng ngập đến tận gối. Cứ mỗi năm triều cường ngày một dâng cao hơn thì nguy cơ mai một lễ hội ngày càng lớn hơn.
Theo SGTT
Một số hình ảnh của Xóm Đạo mừng Giáng Sinh 2005
 |
 |
|
Các hang đá luôn tấp nập người vào xem, chụp hình... |
|

|

|
|
... và đi tìm hang đá lớn nhất ở đâu? |
|

|

|
|
Hang đá lớn nhất đây rồi! |
Chúa hài đồng nằm trên cỏ thật đấy nhé! |
|

|

|
|
Kinh thánh luôn được đặt trang trọng trong hang đá và cả trên lầu 1 |
|

|

|
|
Chuông giáng sinh và ngôi sao băng khổng lồ chỉ có ở hang đá lớn nhất |
|

|

|
|
Ông già Noel đang biểu diễn đi trên xe đạp 1 bánh |
Người tuyết nằm ở một góc khuất nhưng vẫn bị phát hiện |
|

|

|
|
Nhà thờ cũng là nơi được trang hoàng đẹp không kém hang đá |
Đi bộ là giải pháp duy nhất để xem được hết các hang đá |
|

|

|
|
Ông già Noel luôn được nhiều bạn "ưu ái" chụp hình! |
Anh Vũ