7g30 cả đoàn có mặt chân đồi hồng của tỉnh bình thuận với chiếc ba lô khoảng 45kg gồm dù, máy bộ đàm, máy định vị. Nước uống là những thứ mà một người đi bay dù lượn không thể thiếu vì thiếu những thứ này khi đang trên độ cao 400 m so vơí mặt nước biển thì nguy hiểm tính mạng bạn như chơi ....Cuộc mạo hiểm bắt đầu.
Từ nơi đỗ xe tới nơi có thể cất cánh đoàn phải vượt qua quả đổi đá lởm chởm cao khoảng 200 m so với mực nước biển
Mất hơn 1g30 phút mọi người mới tới ngọn đồi Hồng nơi có thể cất cánh lý tưởng.
Nhưng hôm nay giờ này không có gió, mỗi người tìm một chỗ tránh cái nắng như rang từ cát hắt lên và hơi muối từ biển bốc lên. Từ trên đỉnh nhìn xuống biển chiếc tàu đánh cá chỉ là chấm nhỏ.
Mãi 2g anh Long trưởng nhóm ra hiệu cho mọi người đã có gió có thể bay được....Chỉ chờ có thế, các cánh dù đủ màu bay vút lên trời xanh.
Bay lên nào....hô.....hô....Bay lên nào....
Từ độ cao 400m nhìn xuống tất cả như một bức tranh, có đủ sắc độ.....
Thoáng chốc đã 5giờ chiều gió thổi mạnh, trời dông, mọi người mọi người phải hạ cánh tránh trời mưa...
Và nụ cười mãn nguyện khi đã kết thúc một ngày đi bay.
|
Môn dù lượn (còn gọi là paragliding) ra đời ở châu Âu vào năm 1970. Ban đầu nó chỉ là phương tiện cho những người leo núi đáp xuống cho khỏi tốn thời gian và công sức. Dần dần dù lượn trở nên phổ biến và trở thành môn thể thao mạo hiểm hấp dẫn trên thế giới.
Nếu các bạn muốn được bay với các thành viên của Vietwings với giá 600 ngàn đồng/ chuyến. Hàng tuần, Vietwings bay vào thứ bảy và chủ nhật. Bạn muốn tìm hiểu thêm về môn thể thao này có thể tham khảo trang web: www.vietwings- hpg.com |
Bài, ảnh: Chí Lộc