Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Những mục tiêu của bạn trong năm 2009 là gì?
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Phóng sự - Tư liệu
 
"Tôi mang theo mình tinh thần đổi mới" (28/6/2006)

Trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội: “Việc đầu tiên ông dự định làm trên cương vị chủ tịch nước là gì để góp phần “quyết làm rạng rỡ nước nhà”?”, tân Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: "Nước ta còn nghèo, còn nhiều yếu kém, hạn chế nên chúng ta luôn muốn sánh vai cùng các cường quốc năm châu...

Như thế là tôi nói lên ý nguyện của người dân. Còn sắp tới, với tôi, có nhiều việc phải làm lắm.

Trước hết là phải tiếp cận nhanh công việc. Bên cạnh đó là tập trung làm ngay một số việc trọng tâm trước mắt, mà đặc biệt là phải tổ chức thành công Hội nghị APEC vào cuối năm nay.

Đó là thử thách đầu tiên đối với tôi. Lâu nay tôi mới chỉ biết công việc của Chủ tịch nước một cách chung chung. Cho nên bây giờ phải vừa học, vừa làm. Nói ra điều này, có khi nhiều người phê bình: “Vô đây sao còn học?”. Nhưng tôi nghĩ ai cũng vậy, ở cương vị mới đều cũng phải học nhiều.

* Có ý kiến đại biểu Quốc hội (QH) cho rằng cần áp dụng mô hình Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ tới. Quan điểm của ông về vấn đề này?

- Vấn đề này Ban chấp hành Trung ương đã bàn và quyết định rồi. Bây giờ chúng ta thực hiện thôi. Tất nhiên, vấn đề đặt ra là vẫn tiếp tục nghiên cứu

* Xin hỏi rất thẳng thắn, ông kê khai tài sản như thế nào trong hồ sơ gửi QH để xem xét bầu vào vị trí chủ tịch nước? Vị chủ tịch tiền nhiệm của ông để lại cho ông bài học gì trong công việc và trong cuộc sống?

 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trả lời phỏng vấn - Ảnh: V.Dũng
 

- Tôi đã kê khai đầy đủ và nộp cho các cơ quan chức năng theo qui định. Tôi không giấu nhưng cái đó (việc công khai tài sản) thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng. Đối với người tiền nhiệm của tôi, cái hay thì tôi theo, còn cái gì cần khắc phục thì tôi khắc phục. Tôi sẽ cố gắng để ngày càng làm được nhiều việc hơn cho dân.

* Trước khi về TP.HCM, ông từng làm bí thư tỉnh Sông Bé và đã đưa tỉnh này vượt lên. Sau đó, ông về TP.HCM khi địa phương này cũng còn nhiều ngổn ngang. Kinh nghiệm lãnh đạo ở địa phương rút ra cho ông bài học gì?

- Nhiều bài học lắm, nhưng sâu sắc nhất là phải phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Cái đó không chỉ là khẩu hiệu, mà nó thật sự có ý nghĩa trong thực tế. Thứ hai, trong công việc phải tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nếu cứ ngại ngần, né tránh thì công việc sẽ đều đều, không thể có bước phát triển đột phá được.

* Trên cương vị chủ tịch nước, ông có tin mình sẽ góp phần đưa cả quốc gia có sức bật tương tự như vậy?

- Tôi tin đất nước ta rồi cũng sẽ như vậy. Nhưng vì quốc gia lớn hơn một địa phương nên phải chuyển động chậm hơn thôi.

* Công cuộc đổi mới 20 năm qua xuất phát từ những người tiền nhiệm của ông ở TP.HCM như ông Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt... Và TP.HCM luôn được xem là nơi xuất phát những ý tưởng đổi mới. Vậy ông có mang được tinh thần đổi mới đó từ TP.HCM ra áp dụng trên cương vị chủ tịch nước?

- Tôi không thể dám hứa hay dám nói về mình. Nhưng tôi sẽ quyết tâm theo con đường đó. Đại hội lần thứ 8 của Đảng bộ TP.HCM vừa qua đã tổng kết: tính năng động, sáng tạo là của con người TP.HCM. Đổi mới xuất phát từ chính người dân. Ở cương vị mới tôi cũng mang theo bên mình tư chất đó, tinh thần đó.

Theo Tuổi Trẻ

 
         
 
MucTim Online
Ông Nguyễn Tấn Dũng được giới thiệu làm Thủ tướng (27/6/2006)
Ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch QH (27/6/2006)
Ông Nguyễn Minh Triết đắc cử chức Chủ tịch nước (27/6/2006)
Những đứa trẻ làng gạch (26/6/2006)
Săn "thuồng luồng" biển (22/6/2006)
Thi & ... thần thánh (MTO 6 - 21/6/2006)
Đi cùng du mục (Kỳ 4): “Cao bồi” nhí trên thảo nguyên (9/6/2006)
Đi cùng du mục (Kỳ 2): Bếp lửa đêm giữa hoang mạc (7/6/2006)
Đi cùng du mục (kỳ 1): Về miền gió cát (6/6/2006)
Xâm nhập thế giới hacker - kỳ 5: Chiến binh mũ trắng, mũ đen (6/5/2006)
 
Chơi dơ bị... bẩn
Teen đến lò luyện…phim “đen”
Nude...đa phương tiện
Café người lớn
Kì án tuổi dậy thì
Những "quả lừa" mùa Giáng sinh
Tui là ai?
"Từ khóa" nào cho 9X?
“Thợ chẻ” teen
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
 

Phóng sự - Tư liệu

Cặp song sinh Việt Đức ngày ấy... bây giờ
Nổi chìm đời "trùm thi hộ"
Những đứa trẻ làng gạch
Đi cùng du mục
Xâm nhập thế giới hacker

Bí mật cuộc sống

8 món quà vô giá mà không tốn tiền
Tôi sẽ về
Không bỏ cuộc
Câu chuyện bát mì
Chuyện nhỏ

Trắc nghiệm

Đoán tính cách qua ngày sinh
"Bắt mạch" đường tình cảm của ấy
Từ tình bạn sang tình yêu
Bạn có là cuốn sách mở?
Bạn có là người thông minh?
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.