Trong lần họp mặt lớp cũ thời phổ thông mới đây, gặp lại Thảo, cô bạn học nổi tiếng duyên dáng ngày nào, cả lớp tôi hơi bị... sốc vì cái hình xăm ở ngay đằng sau vai của cô nàng. Thấy vẻ mặt ngố của tôi, Thảo cười: “Ông đúng là nhà quê, bây giờ đi xăm là mốt của cánh con gái đấy!”
Sành điệu cho bằng bạn bằng bè
|
|
Nhiều người đã bị “sốc” khi cô gái này lấy chiếc áo khoác ra... |
Đâu phải chỉ cô bạn tên Thảo của tôi mới biết xăm mà bây giờ hình ảnh các cô “yểu điệu thục nữ” có một vài hình xăm ở eo, cổ, cổ chân nhan nhản khắp nơi, nhất là những chỗ được mệnh danh là “thế giới riêng của dân sành điệu”.
Một lần ghé vào quán cà phê MTV ở đường V.V.T, tôi được ngồi gần một nhóm thanh niên trẻ. Thỉnh thoảng, một cô gái mặc áo thun hai dây nhoài người về trước để lộ rõ hình xăm nhỏ nhiều màu sắc hiện ra trên thắt lưng. “Mới đổi kiểu hả?”, một anh chàng ngồi bên cạnh tỏ ra ngạc nhiên. “Hình đó chưa độc đâu ! Coi tao nè...” Vừa nói, cô gái khác trong nhóm vừa đưa bắp chân lên cao để khoe hình con bò cạp rất oai vệ. Đó là một trong vô số tín đồ của mốt xăm mình hiện nay mà tôi bắt gặp. Cô gái có hình xăm ở chiếc eo thon tên Thụy - sinh viên năm nhất trường ĐH Hồng Bàng (TP.HCM) - là con một trong một gia đình ba mẹ là viên chức nhà nước. Ngoan hiền, học giỏi, bố mẹ bao giờ cũng tự hào về cô con gái bé bỏng của mình. Vậy mà bỗng một hôm tình cờ, mẹ Thụy phát hiện ra hình xăm có hoa văn kì cục lúc cô nàng khom lưng mang giày. Một trận đòn thừa sống thiếu chết và ngay sau đó chính mẹ Thụy dắt cô nàng đi xóa vết xăm. Vài ngày sau, gặp lại Thụy ở một quán cà phê hộp khu Nguyễn Văn Trỗi, cô kể mình có ý định xăm hình khi chơi chung cùng một nhóm bạn trong lớp. Trong nhóm 6 người này, hầu như ai cũng sở hữu hình xăm độc đáo cho riêng mình. Trên vai cô nàng kia là một kí tự tiếng Hoa có ý nghĩa là tên người yêu, ở mu bàn chân cô khác là vô số hoa văn ngoằn ngoèo, trên vai của anh chàng nọ là hình chiếc dao găm....
|
|
Vết xăm dán lên da |
Lần khác, tôi ghé kí túc xá đại học Kinh tế TP.HCM để tìm thông tin viết bài về đời sống sinh viên thì được một phen tá hỏa khi bắt gặp các hình xăm ở cổ, vai sau và thắt lưng của không ít nữ sinh viên.
Việc xăm mình đâu chỉ xong trong nháy mắt, muốn có tác phẩm thật “chiến” phải mất thời gian và giỏi chịu đau. Trong gần nửa buổi trời, Kim, sinh viên trường kinh tế, trân mình chịu đựng để cho các “nghệ nhân xăm mình” vẽ nên một mẫu hoa văn đối xứng ở vai sau. Kim tiết lộ rằng khi xăm xong thì phải nằm sấp ít nhất một tuần vì vết xăm sưng lên đau nhức.
Còn Tuyết, một cô gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn học tâm sự: “Dù đã cố gắng diện... quần áo đúng mốt nhưng vẫn bị coi là “lúa”. Chúng bạn bảo dân sành điệu bây giờ phải có ít nhất một hình xăm ở vai hoặc thắt lưng để khi mặc quần lưng xệ, khoe hình xăm ra trước thiên hạ mới ngầu đời...” Diễm, cô bé 16 tuổi đang học trường THPT Marie Curie đang sở hữu một hình hoa văn nhỏ ở vòng eo, rất hồn nhiên cho biết : ”Nhóm em có 4 đứa con gái chơi với nhau, đứa nào cũng xăm cả, chẳng lẽ em lại thua chúng nó!”...
1.001 kiểu xăm mình!
|
|
Một kiểu xăm vẽ bằng tay đang trở thành “mốt” |
Việc xăm mình hiện nay cũng có nhiều kiểu khác nhau nhưng được giới trẻ chuộng nhất là kiểu xăm dán, tương tự như dán đề can, cũng đẹp như kiểu hình xăm thật. Hình xăm thật có hai loại, một loại xăm theo kiểu phun mực và xăm kim. Xăm phun mực dùng để xăm một thời gian ngắn rồi chờ phai màu, đổi hình xăm mới; loại xăm kim, rất khó thay đổi hình dạng và không phai màu bởi các thao tác vẽ khá công phu, phải dùng kim chích vào da, xăm kiểu này rất đau và để lại thẹo. Đây là kiểu xăm mình xuất hiện nhiều năm qua, rất được giới anh chị trong giang hồ yêu thích vì hình xăm càng lớn thì phải chịu đau giỏi và như vậy mới chứng tỏ được “độ lớn của lá gan”. Nhưng bây giờ những lò xăm bằng kim, mực tàu này hầu hết đã dẹp tiệp vì “đấu” không lại loại hình xăm theo kiểu “mì ăn liền” vừa không đau vừa dễ xóa. Dịch vụ này rộ lên thành một trào lưu. Đa số các tiệm thẩm mĩ, uốn tóc, làm móng... đều có nhận làm thêm các dịch vụ xăm mình, đa dạng về kiểu dáng rất thu hút khách.
Những vết sẹo...
|
|
Hình xăm nơi thắt lưng được các cô gái ưa chuộng |
Khi thâm nhập thực tế, nghe nhiều câu chuyện về việc xăm mình vằn vện, tôi rút ra được một điều là hầu hết các bạn hòa vào cơn sốt xăm mình đều có lí do chung là để thể hiện được cá tính riêng của mình. Họ gọi như thế mới là một người trẻ thời thượng và đầy bản lĩnh (?!). Có nhiều bạn trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường trung học mua hình xăm dán lên người, khi về nhà thì tháo bỏ, khi nào đi chơi lại mua hình xăm mới dán vào và về nhà tiếp tục... tháo ra hòng che giấu hành động ngông cuồng của mình. Như thế, cả gia đình và thầy cô giám thị rất khó phát hiện! Có là “mốt” mới hay sành điệu ra sao đi nữa nhưng không phải bạn trẻ nào cũng ủng hộ trào lưu này.
Một bạn nam của trường Lê Hồng Phong cho biết: “Hôm bữa đi ngoài đường thấy một cô gái rất xinh xắn! Đang ngắm thì bỗng dưng một cơn gió đi ngang qua... Hỡi ôi! Nguyên con bò cạp ngự trị trên chiếc eo thon. Thế là mình rẽ hướng khác!”
|
|
Trang phục hầm hố cộng với hình xăm mới xem là có cá tính?! |
Đừng bao biện “dân chơi không sợ mưa rơi”, khi rước một hình xăm lên cơ thể thì họ cũng mang vào thân những thiệt thòi không thể lường hết. Trường hợp của Thụy ở đầu bài này là một ví dụ, vết sẹo để lại sau vụ xóa hình xăm mãi mãi ám ảnh cho một lần trót dại. Đó là chưa kể, nhiều người thích chứng tỏ bản lĩnh nên chỉ muốn xăm theo kiểu truyền thống với kim châm nên nguy cơ “ôm” thêm một căn bệnh truyền nhiễm qua đường máu rất cao. Vân, một bạn gái 19 tuổi cựu học sinh trường Hùng Vương (quận 5), không khỏi rùng mình khi nhớ lại lần đi xăm của mình: “Do ham giá rẻ nên mình đi theo mấy đứa bạn đi xăm lậu ở trong một con hẻm khu Xóm Củi (quận 8). Mới đây, đọc báo thấy tin ông chủ tiệm xăm lậu đó bị bắt vì “dính” đến tụi chơi ma túy, không biết số kim xăm của ông ta có an toàn không!” Hoang mang suốt tuần lễ, Vân phải bỏ một khoản tiền không nhỏ vào bệnh viện thử máu...
LÊ CÔNG BÌNH