Một buổi tối cuối tuần, Hoàng - một thành viên nhóm “Bike boys” (tạm dịch: “những quái xế điếc”), bề ngoài cực kì hip hop, thường làm “xiếc” trên xe đạp tại các khu đất trống, công viên trong thành phố rủ rê tôi: “Đi bay xế điếc với nhóm tụi này không?”
”BAY”... CHẠY!
Bầu không khí trước công viên Gia Định “nóng” hẳn lên khi nhóm “Bike boys” xuất hiện. Ngay sau câu nhắc nhở của trưởng nhóm Hoàng: “Tranh thủ chơi lẹ lên các chiến hữu!”, các “quái xế điếc” vội vàng nhập cuộc. Nếu Huy, Tài “siêu” trong các màn lắc cổ, xoay xe đến chóng mặt thì Hiếu, Đạo, Quý khiến mọi người phát khiếp với các cú bay lên không rồi xoay lưng... ngồi lên ghi đông xe! Cậu nhóc Phước Nhân mới gia nhập nhóm hơn một tháng nhưng tỏ ra rất gan lì với những cú “lắc” điệu nghệ không kém cạnh đàn anh.
Theo các bike boys, để học được những kĩ thuật “bay” rợn người này cả nhóm phải vất vả nghiên cứu video clip các cuộc biểu diễn của nước ngoài, rồi lang thang trên các website môn biểu diễn xe đạp mạo hiểm (còn gọi là X-Game hoặc BMX) để hướng dẫn cho nhau. Năm trước, khi hãng xe Yamaha tổ chức biểu diễn xe tại TP.HCM, nhóm đã cử Hoàng vốn khá ngoại ngữ đi làm quen các VĐV và học thêm một số bí kíp.
“Ầm!” Chiếc xe ngã chỏng gọng. Một “quái xế điếc” nhăn nhó vì đau rồi lập tức đứng dậy tiếp tục cuộc chơi. Ngồi ngoài, Hoàng nói tỉnh bơ: “Không bầm giập không phải bike boys, té riết giờ tụi này trở thành người thép rồi. À! Cũng tại nơi này, thằng Huy từng té bay một chiếc răng mới trồng lại mất mấy trăm ngàn đó!”
”Giải tán đi chiến hữu ơi! Bảo vệ tới kìa!” Hoàng ra hiệu. Cả nhóm vội vã dắt xe đua xuống đường bỏ lại sau lưng lời xì xầm của các khán giả hiếu kì tụ tập xung quanh.
|
|
|
Một xế điếc "xịn" nhập từ Mỹ | Các “quái xế điếc” phải kì công lắm mới “sản xuất” ra những chiếc xe đạp không giống ai này. Đứa bỏ công săn lùng quanh năm suốt tháng tại chợ bán phụ tùng xe Tân Thành, đứa thích săn hàng “độc” trên mạng còn đứa khác tự học hỏi từ tài liệu nước ngoài rồi mang đến các xưởng cơ khí nhờ chế cho được phụ tùng đúng qui cách. Những chiếc xe đạp này thoạt nhìn tựa tựa xe mini tay cầm ngang hoặc vài loại tự chế của các nhóm nhóc “cào cào” thường từng đoàn rồng rắn gây náo động khu vực Nguyễn Trãi (Q.5, TP.HCM) nhưng “độc” và chắc chắn hơn nhiều vì có thể xoay, lắc hoặc bay vèo vèo hệt... môtô bay! Mới đây, sau hơn một năm làm thuê vất vả cho một cửa hàng bán phụ tùng, Quý và Đạo đã tậu hẳn một chiếc xế điếc sáng loáng ánh thép giá 120 USD nhập từ Mỹ làm bạn bè lác cả mắt. |
NỖI NIỀM BIKE BOYS “BỤI”
.jpg)  |
|
Pha ngóc đầu, lắc cổ và quay xe rất mạo hiểm của một “quái xế điếc” |
Thở hổn hển, một “quái xế điếc” cười tỉnh queo: “Bị các anh bảo vệ công viên, các
|
Theo anh Đinh Tấn Be (Phó chủ nhiệm sân Phan Đình Phùng, Q.3), môn xe đạp mạo hiểm cùng lướt ván trượt (skate boarding) ăn theo trào lưu hip hop đổ bộ một cách tự phát đến TP.HCM khoảng ba năm trước đây. Hiện tại, TP.HCM có khoảng trên 10 nhóm nhỏ chơi xe đạp mạo hiểm "bụi" tập trung ở một số công viên, nơi công cộng, một vài địa điểm ở quận Thủ Đức và Phú Mỹ Hưng (Q.7)... Anh Be thừa nhận nếu được quản lí và định hướng tốt, X-Game sẽ là môn thể thao mạo hiểm hấp dẫn và thu hút giới trẻ. Từ hai năm nay, anh Be nuôi ý định thành lập một sân tập và biểu diễn xe đạp mạo hiểm ở TP nhưng đến nay vẫn chưa tìm được địa điểm ưng ý.
H.NHI |
anh công an đuổi như đuổi tà riết quen rồi!” Thật ra, trước đây, ban quản lí một số công viên cũng thông cảm cho nhóm nhóc mê xe đạp mạo hiểm được chơi với điều kiện phải cam đoan không để xảy ra tai nạn và tụ tập làm chuyện xấu nhưng càng về sau “trò quái dị” này thu hút đông khán giả hiếu kì nên bike boys mất... “nhà”. Một thành viên nhóm tiết lộ chỉ chưa đầy một năm, cả nhóm chạy bạt mạng không dưới mười chỗ trống nơi công cộng, từ sân Phan Đình Phùng đến nhà thi đấu Phú Thọ sang công viên Lê Thị Riêng... Một lần cả nhóm đánh liều đến khoảng đất trống trước sân...
UBND Q.10 tập và cuối cùng tất cả phải kí vào biên bản giam xe! Nhắc đến câu chuyện không vui này, vẻ tưng tửng thường có của các bike boys bỗng như quả bóng xì hơi: “Chỉ vì tụi mình mê môn xe đạp mạo hiểm mà không có chỗ nào tập chứ có ai muốn mọi người nhìn mình như một đám lố bịch đâu!” Hoàng cho biết nhiều lần cả nhóm định từ giã trò chơi mới này vì không chịu nổi cảnh “bụi bặm” và ánh mắt khó chịu của nhiều người nhưng rồi đam mê muốn chứng tỏ “bản lĩnh nam nhi” và chinh phục thử thách lại thôi thúc. Thế là cả nhóm chết danh “đám nhóc
|
|
Bảo vệ công viên tới rồi! Vọt thôi! |
lì”...
Khi được hỏi về vấn đề này, anh Bá Lễ (Trưởng phòng nghiệp vụ Sở TDTT TP.HCM) cho biết: “Trong vài năm trở lại đây, một số môn chơi thể thao mạo hiểm như bay dù lượn, nhào lộn, lướt ván, biểu diễn xe đạp mạo hiểm... đã xuất hiện tự phát ở TP.HCM và thu hút một bộ phận không nhỏ giới trẻ tham gia. Sở TDTT luôn quan tâm theo dõi và mong muốn các phong trào mới này đi đúng hướng. Điều đầu tiên, trưởng nhóm các môn chơi này cần lập kế hoạch và trình lên để Sở TDTT bố trí một chỗ tập vừa vui vừa an toàn tránh để xảy ra những hình ảnh không đẹp nơi công cộng.”
|
”Thấy các em mê môn thể thao xe đạp mạo hiểm quá, chú và một số phụ huynh trong nhóm cũng không nỡ ngăn cản. Chừng nào các em có được sân tập nghiêm chỉnh các cô chú mới hết lo...”
(Chú Đặng Tiến - phụ huynh của Hoàng) |
Vậy thì các bike boys Sài thành còn chờ gì nữa mà không “gõ đúng cửa” để lột xác “bụi bặm” nhìn “phát ghét” của mình để trở thành các “nghệ sĩ xế điếc” đường hoàng trên sân chơi thể thao mạo hiểm đúng nghĩa nhỉ?
Bài và ảnh: HIẾU NGHĨA
|
| Một pha biểu diễn BMX ở nước ngoài |
BMX: bicycle motocross (xe đạp băng đồng) là một loại xe đạp được thiết kế đặc biệt, kích thước bánh chỉ khoảng 20 inches. BMX thể thao có thể chơi trên cát, máng trượt hoặc nơi có độ dốc cao. Giới trẻ California (Mỹ) được coi là những người khai sinh ra môn chơi này từ năm 1960. Tuy nhiên, mất 20 năm sau, môn chơi mạo hiểm này mới lan sang nhiều nước trên thế giới.