Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Những mục tiêu của bạn trong năm 2009 là gì?
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Phóng sự - Tư liệu
 
"Cờ bạc tháng Giêng" của teens (15/2/2008)
Nhộn nhịp bài bạc đầu năm

Buổi đi học đầu tiên sau dịp nghỉ Tết, cả nhóm của Hùng đổ dồn xuống nơi góc lớp, chăm chú hướng về những tờ tiền vò nát.
>> Mùa Tết ở làng bánh tét
>> Săn chuột dừa

Hùng nhíu mày xướng lên con số của mình, cả lũ đồng thanh ồ lên khoái chí và tranh nhau giành lấy những tờ tiền polyme mới cáu từ "nhà cái" thua cuộc.

Đến hẹn lại…chơi

Đã thành lệ, sau vài ngày Tết đi chơi thỏa thích, ngày đầu Xuân đi học, cả nhóm của Hùng lại tụ tập ở cuối lớp vào mỗi giờ nghỉ giữa tiết để sát phạt nhau. Và "trò vui" chưa khi nào hết nóng chính là trò "đầu đít" bởi nó đơn giản về cách chơi và mang lại "tiền ngay" chỉ trong vài giây. Có những hôm đến một nửa lớp tham gia chơi rất đông và ồn ào, số tiền chơi cũng ngày một lớn hơn, không còn 10 hay 20 nghìn một lần ra 'bóng" nữa, những tờ 50 nghìn thi nhau phấp phới chờn vờn giữa chiếu bạc của teens.

Nhộn nhịp bài bạc đầu năm

Hùng nháy mắt giải thích: "Chơi một ván mất vài chục giây lại có tiền ngay mà thầy cô khó phát hiện ra nên trò đầu đít này trở thành phổ cập rồi, đầu năm thi cử cũng xong, đến lớp chúc tụng mấy câu rồi giải trí một chút cho xôm thôi. Có điều tiền lẻ thì sau một vài phút chơi lại rách tơi bời nên chủ yếu bây giờ bọn em vo tờ 10 nghìn 20 nghìn để ra bóng, nhưng nhàu nát quá cũng tiếc".

Sức cám dỗ của những số sêri tiền có lẽ cũng không mạnh bằng những lá bài đỏ đen. Có thể bắt gặp rất nhiều nhóm học sinh trốn học tá túc ngay ở những quán trà đá ven đường để chơi om ba cây, tá lả. Minh Tùng, học sinh lớp 11A trường PTTH P.H.C cay cú kể lại ván bài mới nhất của mình: "Đầu đít chơi chớp nhoáng rồi thôi, còn đã ngồi vào chiếu bạc, tính toán đến mụ mị những lá bài rồi thì không thể dứt ra được. Một ván bài số đen thì có thể đi đứt mấy trăm nghìn với các kiểu ù đền, ăn chốt… càng thua càng hăng và càng thắng càng ham. Biết thế nhưng em vẫn mất gần 1 triệu cho trò đỏ đen này."

Nói đến những thú vui đầu năm không thể không nói đến những con số lô đề, đó dường như là trò được các teens hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền nhất. 1 gấp 70, 1 ăn 40 là những con số lợi khổng lồ hút hồn những cái đầu non nớt. Hồng Minh — là nữ sinh trường Hai Bà Trưng trong ngày đầu tiên đi học đã nhanh chân theo bạn ghi một loạt 9 con lô, và cô bạn hồn nhiên giải thích: "Đầu năm ông bà mình hay mua sổ xố để lấy hên, mình cũng ghi vài con lô, nếu trúng thì có lộc cả năm, còn thua thì thôi, tháng Giêng là tháng ăn chơi mà".

Tiền từ đâu ra?

Tiền mừng tuổi của gia đình, tiền sắm Tết, tiền học đầu kỳ, tiền tiết kiệm...tất cả các khoản được huy động bằng mọi cách. Có những cậu ấm như Hùng, năm nào cũng được bố mẹ và người thân mừng tuổi cho tiền triệu, nhưng chỉ ba ngày đi học Hùng nướng sạch vào cái oai của nhà cái, Hùng than thở tiếc rẻ món tiền "đi như chạy" của mình và lên kế hoạch dạt nhà ngay trong những ngày đầu năm để vừa được bù khú đổi gió với an hem, vừa xoay được tiền từ gia đình. Mẹ Hùng chỉ còn dở khóc dở mếu nhờ người bắn tin rằng: "Năm nay năm hạn của gia đình, con đừng để dông cả năm mà đen đủi, về nhà đi rồi bố mẹ trả nợ cho con."

Đó là những nỗi niềm của những bậc phụ huynh khi con cái trót ham chơi cờ bạc, còn chính những bạn học sinh như Tùng, Hồng Minh lại quay cuồng lo xoay tiền, lo người ta đòi nợ, lo gia đình biết. Không được yêu chiều như Hùng, kinh tế cũng không khá giả, Tùng chơi những ván đỏ đen với số tiền triệu và cậu đánh liều đem cầm nóng không giấy tờ con xe Wave của mình trong ba ngày, đến hạn trả tiền gốc và lãi mà không kịp, Tùng ngậm ngùi nhìn chủ tiệm dắt xe của mình ra "xẻ đồ" để bán.

Mới mùng 5 Tết mà đứa bạn cùng lớp đã nheo nhéo gọi điện đến nhà đòi Hồng trả nợ, sợ bố mẹ kiểm soát điện thoại phát hiện ra Hồng đánh bạo lấy của mẹ chiếc nhẫn vàng bán tháo lấy tiền. Và ngày nào Hồng cũng sống trong sự lo sợ bị phát hiện và cô không dám nghĩ đến những ánh mắt nghi ngờ chòng chọc về phía mình.

Tháng Giêng là tháng ăn chơi - câu nói này chỉ muốn nêu lên không khí hội hè vui vẻ của mùa Xuân, chứ không phải là cái cớ cho những bạn trẻ chơi bời, đốt mình trong những canh bạc đỏ đen mê muội. Hãy để dư âm những ngày đầu Xuân luôn tươi mới trong bạn bằng những hoạt động có ích và học tập tốt nhé.

N.T (Theo VTC)

 
         
 
MucTim Online
Mùa Tết ở làng bánh tét (MTO 2 - 4/2/2008)
Săn chuột dừa (MTĐB T1 - 25/1/2008)
Những người ghi thước phim bạo hành chấn động (18/1/2008)
Mùa “đốt tiền” (2/1/2008)
Điều kỳ diệu ở xóm "Miên" (MTO 12 - 25/12/2007)
Gặp người đầu tiên bắn hạ máy bay Mỹ (22/12/2007)
Học sinh cá biệt (17/12/2007)
Để không còn những “hình xăm” đau đớn... (MTO 12 - 6/12/2007)
Sinh viên trong cơn “bão giá” (MTO 11 - 30/11/2007)
Làm bạn với “cờ-lê" (MTO 11 - 28/11/2007)
 
Chơi dơ bị... bẩn
Teen đến lò luyện…phim “đen”
Nude...đa phương tiện
Café người lớn
Kì án tuổi dậy thì
Những "quả lừa" mùa Giáng sinh
Tui là ai?
"Từ khóa" nào cho 9X?
“Thợ chẻ” teen
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
 

Phóng sự - Tư liệu

Cặp song sinh Việt Đức ngày ấy... bây giờ
Nổi chìm đời "trùm thi hộ"
Những đứa trẻ làng gạch
Đi cùng du mục
Xâm nhập thế giới hacker

Bí mật cuộc sống

8 món quà vô giá mà không tốn tiền
Tôi sẽ về
Không bỏ cuộc
Câu chuyện bát mì
Chuyện nhỏ

Trắc nghiệm

Đoán tính cách qua ngày sinh
"Bắt mạch" đường tình cảm của ấy
Từ tình bạn sang tình yêu
Bạn có là cuốn sách mở?
Bạn có là người thông minh?
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.