Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Những mục tiêu của bạn trong năm 2009 là gì?
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Phóng sự - Tư liệu
 
Mùa tuyển sinh, mùa rối rắm (MTO 2 - 18/2/2008)

Bên ngoài, trời nắng như lửa, nhưng không khí trong lớp học, phòng luyện còn nóng hơn gấp bội.
>> Teen bên dòng kênh đen 
>> Cờ bạc tháng giêng

Nội dung mà dân teen 12 bàn tán rôm rả nhất nghe qua cũng chỉ thấy điệp khúc “Mày chọn trường nào? Làm hồ sơ chưa? Mua mấy bộ?”, hay “Trường này có ngành X hay lắm, tao với mày thi cho có bạn!”...Chung quy lại thì chủ đề chính là đại học, đại học và đại học, đố tìm ra cái chữ tốt nghiệp lẫn trong đó.  

LO ĐẠI HỌC , QUÊN TỐT NGHIỆP

Ngọc Linh, Minh Quân , Kim Nga (THPT P, QNgãi) tuyên bố: “Đại học là chính, tốt nghiệp là cái mốc xì gì, bằng tốt nghiệp cấp ba có giá trị quái gì đâu, từ từ tính, tui bay cái vèo là qua ngon ơ!”. D.Công , Quỳnh (THPT L, TP..HCM) trề môi: “Tốt nghiệp mà có khó khăn chi, lo ôn mấy môn khối B của tụi tui trước đã, chừng nào hiểu hết sẽ ngó đến tốt nghịêp”. Thanh (THPT H, Q.Tân Bình) bồi thêm: “Đúng đó, tui thấy đề tốt nghiệp mấy năm trước xoàng lắm, chả lo, tương lai giảng đường đại học là trên hết”. N.Minh,T.T (THPT bán công V) hồn nhiên bày tỏ :“Lo gì, ông già tui có “mối” giúp rồi , vài “chai” là cùng!”...

Quả thực hội chứng bỏ quên tốt nghiệp ngày càng trở thành mức báo động.

MÙA LÃNG PHÍ

Theo thống kê của tụi tớ thì trung bình một teen 12 mua không dưới 6 bộ hồ sơ. Q.Anh , Anh T,Ngọc P (THPT ĐP,QNgãi) than ngắn thở dài sau khi đã phí 10 bộ hồ sơ vào...thùng rác: “Sai có một tí thôi mà cũng hổng nhận, số 8 mình viết rõ như in vậy mà cũng không chịu, đòi phải là hai số 0 dính vào nhau!”, “ số 1 lỡ gạch chân một cái là tiêu luôn!” hay “số 2 cong cong cũng ngủm, chán chết được!”. Đó không phải là những sai sót đáng để bỏ một bộ hồ sơ nhưng mà bàn dân sĩ tử nhà mình lại cứ truyền tai nhau khi làm hồ sơ để rồi vứt hồ sơ vào thùng rác một cách vô tội vạ!

Áp lực tâm lí cũng chả kém: “Hễ đụng vào hồ sơ là sai à, có khi ngày sinh, địa chỉ hay mã ngành cũng nhầm nốt dù đã nắm cực kĩ!”, đó là tâm sự của phần đông thí sinh.

Việc chọn trường để thi cũng kinh khủng không kém. Mai, K.Oanh, C.Thanh (THPT K, Tân Phú) đã chuẩn bị tư thế nộp mỗi khối 4 hồ sơ với lí do: “Theo dõi tỉ lệ chọi, trường cao thì biến, trường thấp thì nhào zô!”. Ngay ở lớp đứa em tớ (THPT B, Biên Hoà) chứ đừng nói chi cho xa, bạn nào cũng kèm cặp, nhắn gửi cả 4,5 bộ hồ sơ vì lo tỉ lệ chọi cao hay thấp (dù gia đình chả khá khẩm gì). Đặc biệt, không chỉ học sinh lo xa mà cả thầy cô cũng khuyến khích: “Các em cứ làm chừng chục bộ, gửi hết đi, đừng có lo tốn kém!(?)”

Các sĩ tử hãy nhớ rằng có rất nhiều trường tỉ lệ chọi khá thấp nhưng điểm trúng tuyển vẫn cao chót vót như ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Bách Khoa TP.HCM, ĐH Ngân Hàng….

NHẤT BÊN TRỌNG,NHẤT BÊN KHINH

Năm nào cũng vậy, ở các trường không chuyên, việc sĩ tử chọn khối C thì cứ như “dân trộm í, sợ người ta biết thì xấu hổ”, Diễm My(ĐH KHXH&NV) nhận xét về một thời quá khứ. M.Quân (THPT NTH, Q.Tân Bình) học tốt các môn khối C, định chọn thi vào ngành sư phạm ngữ văn, nhưng sau đó lại chuyển qua khối A, đi kinh tế chỉ vì “Mọi người cứ nói này, nói kia hoài, nào là con trai mà đi khối C, mẹ mình cũng hổng thích nên phải đổi chứ sao!” .Và cuối cùng là chàng đã ... đậu đại học tại gia, ngành... buôn bán vật liệu xây dựng.

Tân (THPT HV, Q.5) là boy, học được được hầu hết các môn, năng khiếu văn vẻ, cái hôm mà Tân được trường chọn đi thi văn của tỉnh cũng là hôm chàng ta nhận được nhiều lời hỏi thăm kèm theo những cái nhìn đầy sự... chế giễu của...bạn bè (hic). Dù sao Tân cũng đỡ hơn Minh (THPT P, Quảng Ngãi) đã bị thầy dạy tóan của mình chọc cho quê trước lớp vì tội con trai mà thi đậu học sinh giỏi ....Văn, thế là chàng ta chả thèm để ý tới cái khối C dù đã định hướng từ lâu, chuyển ngay sang khối B cho “khỏi ngượng chín mặt”.

Nhưng tớ đây cũng xin khẳng định rằng khối C dường như đã (bị) được (hầu hết) teen Việt muốn “out ”ra khỏi bộ nhớ của mình rồi (thảm hại!). Ngày càng có nhiều teen học chuyên ban C đã bỏ của, chạy sang các khối khác để khỏi quê và “để sau này dễ có việc lại lương cao!”.

Các bạn có biết vì sao năm trước có rất rất nhiều điểm Sử thấp không? Lí do chủ yếu được đưa ra là cách học và cách dạy chưa phù hợp, nhưng theo tìm hiểu của tụi tớ thì phần lớn những con 0 chính là thành quả của những bạn chọn khối C để thi chơi cho biếi mùi vị đại học thế nào vì khối C thì có thể vớt được vài điểm cho đỡ quê chứ mấy khối kia thì chịu! Khối C đã bị teen chúng ta đánh giá thấp một cách nghiêm trọng.

Một thực tế đáng bàn và cần có hướng sửa đổi nữa là các trường dành cho khối C quá bèo bọt, khi ra nghề lại khó có việc làm (hic!) mà lương lại thấp! Đành vậy!

NGÀNH DỄ KIẾM VIỆC LÀM, NGÀNH KHÓ KIẾM VIỆC

Chuyện ngành nào khi ra trường dễ kiếm được việc làm cũng là một vấn đề cực nóng hổi. Kim, Thuý (THPT NK, Q.10) rành rọt: "Ngành Z của trường này khó kiếm việc lắm, ngành Y trường này khó mà kiếm cơm!”, đi đâu hai nàng cũng ca cái điệp khúc đó với lũ bạn. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, hỏi ra mới biết “tao nói dzậy để tụi nó sợ khỏi chen dzô, bớt được càng nhiều đối thủ càng tốt chớ sao”.

Quả thật chọn ngành còn rắc rối hơn cả chọn trường. “Tui bỏ mất 7 cái hồ sơ về cái vụ chọn ngành đó, ghi cái này xong lại thấy cái kia hay hơn, thế là bỏ thôi”. Đúng là ở chợ ưng ý mua rồi nhưng về nhà lại muốn đem đổi.

Chuyện thiên hạ rỉ tai nhau ra rả “ngành đó là dành cho con ông cháu cha, không tới lượt mày đâu” gây ra bao điều dở khóc dở cười. Minh Thịnh (năm 1, ĐH Nông Lâm) ngán ngẩm: “Chỉ vì mọi người cứ nói ra nói vào là báo chí khó xin lắm, lại phải là con ông này bà kia cơ nên mình đành phải bye bye, giờ mới thấy tiếc”. Thanh Tâm (ĐH Kinh tế) cũng thế, thích ngành dầu khí lắm, nhưng nghe bố mẹ với mọi người khuyên bỏ ý định vì “mình nghèo, không có tiền mà lót đường đâu con!”, chàng đành ngậm ngùi chuyển sang kế tóan dù chả thích chút nào.

***

Tới mùa tuyển sinh là rắc rối cứ đổ dồn dập vào teen 12 (cả 12+1 ), nếu sĩ tử nhà ta không thóat ra khỏi cái mớ ấy thì quả thật sẽ khó khăn lắm đê. Mong là teen sĩ tử nhà mình sẽ bình tĩnh, tự tin, chọn đúng hướng cho bản thân mình trong tương lai. Và xin hãy chú ý rằng đừng vội bỏ quên kì thi tốt nghiệp để rồi phải hối hận trong muộn màng. Chúc mọi người sẽ thành công trong hai kì thi nặng đô sắp tới.

Lăng Trúc Lạc (ĐH Sư Phạm TP.HCM)

 
         
 
MucTim Online
Teen bên dòng kênh đen (MTO 2 - 17/2/2008)
"Cờ bạc tháng Giêng" của teens (15/2/2008)
Mùa Tết ở làng bánh tét (MTO 2 - 4/2/2008)
Săn chuột dừa (MTĐB T1 - 25/1/2008)
Những người ghi thước phim bạo hành chấn động (18/1/2008)
Mùa “đốt tiền” (2/1/2008)
Điều kỳ diệu ở xóm "Miên" (MTO 12 - 25/12/2007)
Gặp người đầu tiên bắn hạ máy bay Mỹ (22/12/2007)
Học sinh cá biệt (17/12/2007)
Để không còn những “hình xăm” đau đớn... (MTO 12 - 6/12/2007)
 
Chơi dơ bị... bẩn
Teen đến lò luyện…phim “đen”
Nude...đa phương tiện
Café người lớn
Kì án tuổi dậy thì
Những "quả lừa" mùa Giáng sinh
Tui là ai?
"Từ khóa" nào cho 9X?
“Thợ chẻ” teen
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
 

Phóng sự - Tư liệu

Cặp song sinh Việt Đức ngày ấy... bây giờ
Nổi chìm đời "trùm thi hộ"
Những đứa trẻ làng gạch
Đi cùng du mục
Xâm nhập thế giới hacker

Bí mật cuộc sống

8 món quà vô giá mà không tốn tiền
Tôi sẽ về
Không bỏ cuộc
Câu chuyện bát mì
Chuyện nhỏ

Trắc nghiệm

Đoán tính cách qua ngày sinh
"Bắt mạch" đường tình cảm của ấy
Từ tình bạn sang tình yêu
Bạn có là cuốn sách mở?
Bạn có là người thông minh?
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.