Kế họach cho chuyến du xuân...

Một nhóm bạn tuổi teen đang tham gia trò chơi ở KDL núi Bà Đen (Tây Ninh)
Gặp chúng tôi ở chân núi Bà Đen (Tây Ninh), một nhóm bạn ở trường THPT Quang Trung, Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) cho biết để có chuyến du xuân xôm tụ này cả nhóm đã lên kế họach cụ thể trước Tết Nguyên Đán cả nửa...năm. Kế họach cụ thể được bạn Thùy Trang thay mặt nhóm “khoe”: “Tụi mình phân công người nào việc nấy thật rõ ràng tùy theo “năng lực” và “kinh nghiệm” của từng người, chẳng hạn Nhung có người quen hay tổ chức tour thì được phân công mua vé xí phần, Hằng nhà buôn bán ngoài chợ thì chuẩn đồ ăn nhẹ, nước uống..., đặc biệt, quan trọng nhất vẫn là khâu tạo “ngân sách” cho chuyến đi...”. Để tạo ra được một ngân sách “cực kì phong phú” như năm nay, ngay từ đầu năm học nhóm của Trang đã bầu ra thủ quĩ hẳn hoi. Hàng tuần, thủ quĩ của nhóm có nhiệm vụ “truy sát” mỗi thành viên mỗi người 10 ngàn đồng. Cũng chính vì thế mà nhiều bạn trong nhóm Trang cười hì hì khoe là năm nay sẽ không bị đói te tua như chuyến đi năm ngoái.
Không như Thùy Trang, T. Nhung (trường TPPT Nguyễn Hữu Cầu, Q.12), không cần phải lo lắng cho “chiếc bao tử” của mình quá nhiều do năm nào Nhung cũng đi với mẹ. Chủ yếu vẫn là chi phí ăn vặt và mua quà lưu niệm. Tuy nhiên, không vì thế mà cô bạn của chúng ta không “sói trán” để lên kế họach cho chuyến đi. Kế họach được Nhung tiết lộ: “Để có tiền, thay vì mua 3, 4 bộ đồ đẹp, trước Tết mình mua chỉ có 2 bộ thôi hè...2 bộ còn lại qui ra tiền đi du lịch cũng sướng chán...”.
Giống như rất nhiều bạn tuổi teen khác, Tết năm nay M.Tùng (Thủ Đức) nhận lì xì “mỏi cả tay”. Do có kế họach đi Đà Lạt từ trước Tết nên các khỏang tiền lì xì khi vào tay Tùng “một xu cũng không mẻ”. Những thú vui ngày Tết liên quan đến tiền như xì phé, bầu cua, lô tô...đã bị Tùng từ chối một cách triệt để. Mắt Tùng long lanh khi nhắc đến chuyến đi: “Mấy năm trước không có kế họach nên chơi xả láng, chỉ mồng 3 mồng 4 Tết người đã nhẹ re như lông ngỗng vì...hết tiền...Năm nay, được đi Đà Lạt....trừ tiền vé, ăn uống...qua Tết vẫn còn dư vài trăm đi học...”.
Cẩn thận nhé, những chuyến du xuân!

Hãy cẩn thận khi hòa mình vào đám đông!
Tuy nhiên, không phải chuyến du xuân nào cũng “xuôi chèo mát máy” nếu chúng ta bất cẩn. Với một gương mặt thất thần, M.Đ (THPT Q.T) nói như mếu với đám bạn đang thấp thỏm đứng đợi ở chân núi Bà Đen: “Mình đã bị kẻ gian lấy mất điện thọai, bóp rồi ....”. Bóp thì không còn nhiều tiền nên mất cũng chẳng sao, thế nhưng với cái máy điện thoại thì nguy to. Bởi theo Đ., cái điện thoại đó không phải là điện thọai...của mình. Số là, một đêm trước giờ khởi hành, Đ. đã rỉ tai với người anh trai để mượn cái “alô” trị giá hơn 2 triệu đồng cho “bằng bạn bằng bè”...Lí do mà Đ. đưa ra cũng khá thuyết phục: sợ bị lạc nhau với ... bạn. Ban đầu người anh từ chối thế nhưng thương em nên buổi sáng trước lúc ra khỏi nhà, người anh cũng đã trao cho Đ. với một câu “thòng” đầy cẩn thận: “Coi chừng bị móc đó nha...”.
Không mất tiền, điện thọai như Đ, M.T (Q.8) xém mất...mạng cũng vì quá chủ quan với chuyến đi của mình. Số là sau khi đã chán ngán thành phố, chiều mồng 6 Tết năm ngoái cả nhóm quyết định lấy xe máy “dzọt” lên Tây Ninh du hí. Một phần đường lạ, trời tối cộng với sự mệt mỏi do đường xa nên mới hơn nửa đường M.T đã không làm chủ được tốc độ và va vào một chiếc xe công nông đi ngược chiều. Cũng may, do gần ruộng nước nên xe người và xe của T. không cày trên đường mà cắm phập xuống sình...T "sám hối": “Từ đây, đi du lịch xa mình sẽ không đi xe máy nữa đâu, sợ lắm rồi...”.
Ngoài ra, còn rất nhiều điều xảy ra sau những chuyến du xuân do chúng ta không biết cách điều chỉnh theo ý của mình. Như trường hợp của T.Trang mà chúng tôi đã đề cập ở đầu bài viết, chỉ vì “tiết kiệm” mà nhịn ăn đến độ sau chuyến đi bị sốt cao phải nghỉ học 3 ngày; hay như trường hợp Thanh. T (Hóc Môn) xém bị đuổi học vì mê đi Đà Lạt quá đã nghỉ học gần cả tuần...
Qua Tết, có một chuyến “du hí” để đón nhận cái không khí trong lành, ấm áp của mùa xuân là một điều thật tuyệt với. Thế nhưng, để cho chuyến đi của mình thật sự “xuân”, ngoài việc lên kế họach thật chi tiết, chúng ta cần phải thật cẩn thận để tránh những chuyện không nên có như những trường hợp kể trên nhé các bạn!
VĂN MINH
|
Hãy cảnh giác với những điều “tệ hại” có thể xảy khi du xuân
Cẩn thận khi chen lấn vì bạn có thể bị móc bóp họăc điện thoại.
Nên mang thức ăn nhẹ, thức uống...theo vì lễ hội là nơi có thể bạn bị “chặt” đẹp.
Nên đi theo nhóm để tiết kiệm chi phí đồng thời có thể hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.
Nên chọn những tour gần, thời gian ngắn để không ảnh hưởng đến việc học.
Nên ăn uống vệ sinh khi đi du lịch để bảo đảm sức khỏe cho việc học. |