Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Những mục tiêu của bạn trong năm 2009 là gì?
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Phóng sự - Tư liệu
 
Dặm đường gia sư (MTO 3 - 14/3/2008)

Khi nói về chủ đề gia sư, dường như tất cả các bạn sinh viên đều có thể diễn tả về nó một cách rành mạch.
>> Mùa tuyển sinh, mùa rối rắm 
>> Teen bên dòng kênh đen

 

 

Xa lộ của những giấc mơ giảng đường

Thanh Phúc (năm 4, đại học Bách khoa) đã có thâm niên 3 năm trong nghề gia sư chia sẻ: “Tui nhận hai lớp, mỗi tuần dạy 6 buổi tối, lương cũng đủ chi tiêu cho việc học và tiêu dùng”. Bố mất khi Phúc mới kết thúc học kì đầu của năm 1, kinh tế gia đình cũng đi xuống từ đó. “Nếu không đi làm gia sư, Phúc phải từ bỏ giảng đường từ lâu rồi!”. Vừa nói xong, anh chàng tất tưởi dắt con ngựa sắt “chạy sô” tới nhà học trò.

Hoàn cảnh gia đình cũng không khác gì Phúc, Liên (năm 2, Đại học Sư phạm) cố nở nụ cười nhưng vẫn không thể che dấu được nỗi buồn: “Nhà mình nghèo, ba má chỉ làm được mấy sào ruộng nên lấy tiền đâu ra mà gửi vô hàng tháng, phải tự túc tiền ăn, tiền nhà bằng nghề gia sư vậy!”. Nhờ vốn tiếng Anh khá vững nên Liên chỉ nhận một lớp. Hỏi lương thì cô nàng chỉ cười: “Đủ sống!”...

Quả thật nghề gia sư chính là một trong những vị cứu tinh quan trọng giúp cho các bạn sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình trên giảng đường.Theo nhiều bạn, gia sư là công việc không tốn quá nhiều sức lực như những việc làm thêm khác: phát tờ tơi, bán hàng, tiếp thị…mà lương lại khá cao nếu tính theo giờ. Quân, Tình (năm1, Đại học Kinh tế) bộc bạch kinh nghiệm sau hai tháng “hành nghề”: “Cũng đâu có gì khó, tụi tui chỉ cần tới dò bài, chỉ cho học trò làm một vài bài tập mẫu là…hết giờ cái vèo! Mấy thằng nhóc đó thông minh lắm, chỉ gợi ý một tẹo là hiểu ngay!”.

Hoàng (năm 1, Đại học Sư phạm ) hớn hở: “Phụ huynh vừa thưởng nóng một tháng lương vì học trò mình lần đầu tiên lọt vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn văn của trường. Nếu cô bé kiếm được một giải cấp thành phố thì thế nào “sư phụ” đây cũng được tăng lương!”. Như chưa bày tỏ hết được cảm giác lâng lâng vì sung sướng , anh chàng chú thích thêm: “Tháng này tiền nhà tăng, nhưng giờ thì khỏi lo rồi!”

Đối với những bạn sinh viên gia đình khá giả thì khác, khoản lương từ việc đi làm gia sư giúp cho các bạn có thể làm những gì mình thích. Cặp đôi thân thiết Linh (năm 2,Đại học Ngoại thương) và Hoa (năm 2, Đại học Y dược) cười toe, chìa ra hai chiếc điện thoại Nokia 5300 cáu cạnh khoe: “Mới tậu nhờ khoản tiền dành dụm đi dạy kèm đấy! Đẹp không? Nếu không làm gia sư thì có mà mơ nhé!”. Bích Hường (Năm 3,HV Bưu Chính viễn Thông ) khiến cho tất cả mọi người phải lác mắt vì chiếc xe Mio Classico mà cô nàng vừa sắm được trong dịp tết. “Thành quả của hai năm đi làm gia sư và cộng tác viên báo chí đấy! Năm nay mình sẽ cố dành dụm để ẵm về chiếc laptop nữa!”. Thật đáng khâm phục! Khâm phục!

Sinh viên + trung tâm = nói xạo

Theo kinh nghiệm của những sinh viên đã và đang đi dạy kèm thì để dễ có lớp dạy, lương cao thì phải biết nói xạo ít nhất qua hai vòng!

Thanh Phúc (Đại học Bách khoa ) kể lại: “Thì tui cũng làm theo lời anh chị đi trước thôi! Tới trung tâm gia sư, cứ bảo là mình học năm hai trở lên mặc dù đang học năm nhất, hỏi có kinh nghiệm không thì cứ khai là có. Đến nhà phụ huynh, bạn cứ tiếp tục trả bài như vậy là ổn!”. Cũng từng phải nói xạo để được nhận lớp, Nga (năm 1, Đại học Sư phạm) đang dạy tất cả các môn cho một thằng nhóc lớp 6 chia sẻ kinh nghiệm: “Mình học Sử nên khó kiếm lớp quá, đành nói đại là dân Hoá mới có lớp dạy! Mình cứ tưởng chỉ cần như thế là đủ nhưng trung tâm lại bày cho mình nói xạo là sinh viên năm…3 để phù hơp yêu cầu phụ huynh!

Công nghệ hợp tác: sinh viên + trung tâm = nói xạo không chỉ dừng lại ở đó. Nhi, Tùng (năm 2 , Đại học Sư phạm ) cứ ôm bụng mà cười khi được hỏi: “Trung tâm bày cho hai đứa tui làm …giáo viên mới ra trường để nhận lớp lương cao. Ai ngờ tụi tui “diễn” đạt quá, gần nửa năm rồi mà vẫn chưa bị lộ! Học trò học hành ngày càng tiến bộ, nếu có phải khai thật ra chắc cũng không sao đâu.”

Những con hẻm cụt

Thật sự thì nghề nào cũng có những khó khăn của nó, gia sư cũng không ngoại lệ. Không phải sinh viên nào cũng bước vào công việc dạy kèm một cách suông sẻ, có nhiều bạn phải từ bỏ nó vì gặp phải quá nhiều rối rắm do nó gây ra.

Chân, Diễm (năm 1, Đại học sư phạm) cạch tới già khi nghe nhắc tới hai chữ gia sư: “Hai đứa được một trung tâm X ở đường CMT8 giới thiệu đi dạy cho hai anh em lớp 6 với lớp 8. Hôm tụi mình đi gặp phụ huynh thì lại đụng ngay một cặp khác cũng tới đòi nhận lớp vì trung tâm X giới thiệu. Gặp ngay thứ dữ, cặp đó chửi tụi mình là đồ cướp giật và đòi kêu bạn trai tới uýnh cho biết mặt nữa!”. Nghe hăm doạ như thế nên hai cô nàng sợ quá, từ bỏ “giấc mộng gia sư” không chút lưu luyến.

Chuyện sinh viên bị trung tâm cướp cạn những 40% tháng lương đầu tiên không phải là hiếm. Điển hình như Thuỳ Trang, Ngọc Cảnh (Đại học kinh tế) cùng bức xúc: “Họ bảo mình nộp tiền rồi giới thiệu lớp. Nhưng địa chỉ họ giới thiệu tới toàn là có người dạỵ rồi hay không có thật. Mỏi mòn sau một tháng tìm kiếm, hai đứa đòi tiền lại thì họ trơ trẽn bảo lâu quá rồi, không trả! Đúng là quân ăn cướp trắng trợn!”

Trở lại với chiêu bài nói dối, nhiều bạn sinh viên đã phải lâm vào nhưng tình huống oái ăm. Như cô bạn Thuỷ (năm 1, Đại học Khoa học tự nhiên) cũng nghe lời chỉ bảo của bạn bè, nói dối với trung tâm là sinh viên năm 3 để có lớp lương cao. Trung tâm hỏi thẻ sinh viên thì cô nàng lại quên khuấy đi mất, vô tư đưa ra bằng chứng lật tẩy mình để…bị chửi! “Mấy người ở đó dữ dằn thật, may mà chưa đóng phí chứ nếu không thì cũng đi toi!”. Nhưng Thuỷ còn may chứ tình cảnh của Luân (năm 2, Đại học Kinh tế) còn bi đát hơn: “Trung tâm bày mình giả làm giáo viên, ban đầu cứ tưởng trót lọt. Không ngờ đến cuối tháng, mình nhỡ tay làm rơi thẻ sinh viên ra cho phụ huynh nhặt được thế là…lộ tẩy. Không tiền lương, không được đi dạy nữa, còn bị doạ là sẽ thông báo cho truờng biết vì…tội lừa đảo! Chắc mình tởn tới già! Không dám mơ làm gia sư nữa!”

Những khó khăn không chỉ dừng lại ở đó mà có cả muôn vàn, nhiều bạn sinh viên cứ than thở là gặp phải học trò quá lì lợm hay cực mít ướt (la một tí là khóc um cả lên), phụ huynh lại khó tính, cứ bênh con chằm chặp nên việc dạy không đạt hiệu quả và rất dễ nản lòng, vân vân và vân vân…

Và để tổng kết lại bài viết này tôi chỉ dám đưa ra một nhận định thông qua ý kiến của tất cả các bạn sinh viên đã và đang làm gia sư: “Không phải ai muốn đi dạy kèm là được cả đâu, hên xui thôi!”. Vâng, thật sự thì hên-xui thôi. Nhưng tôi mong là cái hên ấy sẽ đến với các bạn nhiều hơn sau khi đọc được bài viết này.

03/2008
Lăng Trúc Lạc (ĐH Sư phạm)

 
         
 
MucTim Online
Teen trẩy hội mùa xuân (MTO 2 - 19/2/2008)
Mùa tuyển sinh, mùa rối rắm (MTO 2 - 18/2/2008)
Teen bên dòng kênh đen (MTO 2 - 17/2/2008)
"Cờ bạc tháng Giêng" của teens (15/2/2008)
Mùa Tết ở làng bánh tét (MTO 2 - 4/2/2008)
Săn chuột dừa (MTĐB T1 - 25/1/2008)
Những người ghi thước phim bạo hành chấn động (18/1/2008)
Mùa “đốt tiền” (2/1/2008)
Điều kỳ diệu ở xóm "Miên" (MTO 12 - 25/12/2007)
Gặp người đầu tiên bắn hạ máy bay Mỹ (22/12/2007)
 
Chơi dơ bị... bẩn
Teen đến lò luyện…phim “đen”
Nude...đa phương tiện
Café người lớn
Kì án tuổi dậy thì
Những "quả lừa" mùa Giáng sinh
Tui là ai?
"Từ khóa" nào cho 9X?
“Thợ chẻ” teen
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
 

Phóng sự - Tư liệu

Cặp song sinh Việt Đức ngày ấy... bây giờ
Nổi chìm đời "trùm thi hộ"
Những đứa trẻ làng gạch
Đi cùng du mục
Xâm nhập thế giới hacker

Bí mật cuộc sống

8 món quà vô giá mà không tốn tiền
Tôi sẽ về
Không bỏ cuộc
Câu chuyện bát mì
Chuyện nhỏ

Trắc nghiệm

Đoán tính cách qua ngày sinh
"Bắt mạch" đường tình cảm của ấy
Từ tình bạn sang tình yêu
Bạn có là cuốn sách mở?
Bạn có là người thông minh?
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.